Khánh Thi: "Nói 'đẻ thuê' chứ có ai trả tiền đâu, tôi còn làm 'osin miễn phí' cho cả 4 bố con"

Khánh Thi luôn muốn hướng đến hình ảnh một người "phụ nữ hiện đại không ngại chạy show", dù bận rộn công việc song cô vẫn luôn chăm sóc gia đình chu toàn.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport từng tham gia nhiều giải đấu lớn ở trong nước và quốc tế. Hiện tại, cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc với ông xã kém 11 tuổi - Phan Hiển và 3 con “đủ nếp đủ tẻ” gồm Kubi, Anna và Lisa.

“Nữ hoàng dancesport” sinh con gái út - bé Lisa - vào tháng 9/2023. Trên mạng xã hội, cô và ông xã thường xuyên cập nhật quá trình trưởng thành của ái nữ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Sau thời gian thai kỳ, mẹ bỉm nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả. Cô tự tin trở lại với nhiều hoạt động giảng dạy, làm giám khảo các chương trình và được mọi người khen ngày càng nhuận sắc. Hiện tại, Khánh Thi đang tất bật chuẩn bị cho công tác đăng cai giải đấu dancesport thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

- Chắc hẳn mỗi bé là một hành trình mang thai khác nhau, vậy quá trình mang thai nào là đáng nhớ nhất với Khánh Thi?

Mỗi lần mang thai đối với tôi đều là một trải nghiệm mới và đáng nhớ riêng. Nhưng có lẽ việc mang thai em bé đầu đời năm 2015 để lại nhiều ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng tôi. Lần đầu tiên làm mẹ nên tôi đã có rất nhiều bỡ ngỡ, thậm chí là không tin. Nhất là khi ấy tôi chuẩn bị ra mắt 2 bài hát Tự tin là con gái và Cố lên cô gái nhỏ. Ngoài ra, tôi cũng đang là giám khảo cuộc thi Bước Nhảy Hoàn Vũ. Có thể nói, bấy giờ tôi đang nổi tiếng đương thời và được nhiều người quan tâm. Vừa mới quay MV xong chuẩn bị ra mắt, thì được biết là mình có bầu. Cho nên đây là một cú sốc lớn với tôi.

Cùng lúc đó, thông tin tôi với Phan Hiển đang quen nhau và Kubi là kết tinh tình yêu của cả 2 được lan truyền rộng rãi. Báo chí viết rất nhiều bài, cộng đồng mạng bình luận trái chiều, có nhiều lời lẽ không hay, tiêu cực với chúng tôi. Có thể ví von là “khủng hoảng truyền thông”. Vì thế, đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với tôi, đặc biệt là tôi đang trong quá trình thai nghén nữa. Nhưng may mắn chúng tôi đã vượt qua được.

Đến khi sinh bé Anna, vợ chồng tôi đã đến với nhau trong sự công nhận của gia đình và khán giả. Út Lisa sướng nhất vì ba mẹ đã cưới nhau, được gia đình nội ngoại chăm sóc, hỗ trợ. Có Kubi là thiệt thòi nhất thôi (cười).

Vì vậy, lần đầu mang thai cách đây 10 năm là quãng thời gian ấn tượng nhất, sốc nhất mà tôi không bao giờ quên.

- Lisa hiện tại còn bú sữa mẹ không? Chị nuôi con theo phương pháp gì?

Lisa không bú sữa mẹ là mấy, vì tôi ít sữa lắm. Không chỉ Lisa mà 2 con lớn của tôi cũng chỉ uống sữa mẹ trong vài tháng đầu đời. Tôi cũng không biết vì sao mình ít sữa nữa, có thể là vì mình quay lại công việc sớm. Nhưng có nhiều trường hợp giống mình nhưng họ cũng có nhiều sữa. Vì thế tôi nghĩ là do cơ địa.

Tôi nuôi con đơn giản lắm. Thời gian đầu, tôi nhờ đến sự hỗ trợ trong 3 lần sinh con. Trộm vía 3 con nhà tôi ăn tốt ngủ tốt, không quấy khóc. Đúng là trộm vía! Cho nên tôi chăm sóc con không vất vả như nhiều người. Ngoài ra, tôi cũng có sự hỗ trợ của bố mẹ 2 bên và vú em, nên vợ chồng tôi có đủ thời gian làm việc.

Là mẹ bỉm, tôi cũng có những quãng thời gian stress nhưng may mắn tôi lấy lại cân bằng tương đối nhanh. Tôi rất thích việc cho con vận động từ bé. Lúc các cô chăm sóc viên đến thời kỳ đầu dạy bé vật lý trị liệu, tôi rất thích. Nói chung tôi nuôi con bỗ bã lắm cũng không kiêng khem hay kỹ từng li từng tí. Nhưng tôi là một người mẹ đủ hiểu biết và theo khoa học.

- Việc sinh Lisa ở tuổi ngoài 40 có khiến Khánh Thi gặp nhiều áp lực? Giai đoạn đó chị vượt qua thế nào? Chị có bị trầm cảm sau sinh không?

Tôi sinh Lisa năm 41 tuổi. Lúc đẻ Lisa, tôi sinh non, 7 tháng đã đẻ rồi và bé phải nằm lồng kính 21 ngày. Nhìn con nhỏ xíu nặng 1,9kg nằm trong lồng, tôi xót lắm.

Lúc mang thai bé thứ 3, tôi rất cẩn thận và kỹ tính. May mắn luôn có gia đình bên cạnh chăm sóc, hỗ trợ tôi. Người ta mang bầu ăn nhiều nhưng ngược lại tôi không ăn được, không muốn ăn. Tôi bị nghén, chỉ uống sữa, uống thêm thực phẩm chức năng và vitamin dành cho bà bầu.

Sau khi sinh Lisa, tôi gần như không bị trầm cảm. Tôi thích "hành" ông xã mình thì tôi tự tạo ra tình huống để "hành" thôi (cười). Bên cạnh đó, tôi cũng bắt tay vào công việc ngay, tạo cho mình một tinh thần tích cực, để không khí gia đình luôn vui vẻ, ấm áp.

- Khánh Thi thường bị trêu là “đẻ thuê” vì cả 3 bé giống bố như đúc. Chị có định sinh thêm con thứ 4 để giống mình không?

Tôi toàn bị trêu “đẻ thuê” thôi. Người nào chẳng muốn con cái giống mình đúng không? Ai cũng khen tôi ưa nhìn nhưng con tôi không ai giống tôi cả, toàn giống bố thôi, nên nhiều khi cũng ức chế đó (cười). 

Tôi hay hỏi ông xã rằng: “Anh có thấy con giống em không?”. Anh Hiển gật gù nhưng mình biết ông xã chỉ an ủi mình thôi. Có điều an ủi là Lisa và Kubi có làn da trắng giống mẹ.

Tôi cũng thường bảo anh Hiển là hay sinh thêm bé nữa cho bé giống em. Nhưng tôi nghĩ nếu là bé trai mà giống mẹ thì cũng không hay, giống bố thì OK hơn. Còn sinh con gái thì lại nhiều gái quá, đúng không ạ? Nên là thôi không sinh nữa. Như vậy là được rồi! Nói “đẻ thuê” chứ có ai trả tiền đâu, ngược lại tôi còn làm “osin miễn phí” cho cả 4 bố con đó chứ (cười).

XEM VIDEO: Gia đình hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển.

- Được biết chị Thi và ekip đang chuẩn bị công tác đăng cai giải đấu dancesport thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Vừa làm giảng viên, vừa chuẩn bị cho cuộc thi vừa làm mẹ của 3 em bé, chị phân bổ thời gian như thế nào để có thể vừa chăm lo cho gia đình vừa hoàn thành khối lượng công việc như thế?

Tôi rất vụng về trong việc nấu ăn. Tôi không biết làm các món cầu kỳ đâu. Tôi chỉ biết nấu cơm và những món ăn cơ bản. Mặt khác, tôi không có thời gian nên cũng không nghiên cứu sâu về kỹ năng bếp núc. Tôi nhìn các nghệ sĩ quay vlog nấu ăn, tôi rất thèm, thèm cảm giác ở nhà nội trợ như các bạn. Nhưng mình không làm được vì không có thời gian. 

Tôi là giáo viên phải lên lớp hàng ngày, về nhà lại chăm con và rất nhiều việc không tên khác. Bà nội Lisa cũng thông cảm, yêu thương và không yêu cầu con dâu phải nấu ăn. Đó là điều may mắn nhất đối với tôi.

Tháng 7 tới, Việt Nam sẽ đăng cai 1 giải đấu quy mô quốc tế, dưới sự cấp phép của Liên đoàn khiêu vũ thể thao thế giới. Đây là do trung tâm của tôi cùng với Liên đoàn thể dục và Cục thể dục thể thao phối hợp tổ chức. Tôi rất áp lực vì môn khiêu vũ thể thao chưa được nhiều đơn vị quan tâm nên không có tài trợ. Tôi hoàn toàn tự bỏ tiền túi. Kinh phí “hơn cả 1 căn nhà”. Tôi làm tất cả vì màu cờ sắc áo bộ môn khiêu vũ thể thao và mong muốn đưa dancesport Việt Nam vươn ra thế giới.

Phan Hiển đang tập huấn ở Đức và sẽ tranh tài ở Vô địch Đông Nam Á. Không biết có lấy được chức vô địch hay không nhưng cực kỳ áp lực. Nếu không có đam mê, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể thực hiện được.

- Bận tập huấn như thế, vậy Phan Hiển hỗ trợ chị thế nào trong công tác chăm con và dạy con?

Vợ chồng tôi phân chia thời gian dành cho con. Thực ra Phan Hiển là người gần gũi, chăm sóc con cái nhiều hơn tôi. Vì tôi giữ nhiều vai trò ở ngoài xã hội. Tôi vừa làm huấn luyện viên vừa quản lý trung tâm vừa là hiệu trưởng vừa là huấn luyện viên trưởng khu vực phía Nam và tôi còn đang theo học trường Đại học thể thao quốc gia. Tôi rất chuyên tâm cho công việc, có những thời điểm tôi đi làm đến tận tối khuya mới về đến nhà. Vì vậy ông xã sẽ phụ trách chăm con. Thời gian này, anh Hiển tham gia tập huấn, tôi tháp tùng hỗ trợ anh và đội tuyển.

Tuy nhiên, chúng tôi luôn cố gắng hết mức có thể để thu xếp thời gian dù ít ỏi để chơi với con.

- Sự hi sinh của một người mẹ trong quá trình trưởng thành của con cái là rất cao cả, lớn lao. Nhưng trong nhận thức của một vài người, sự hi sinh đó của người phụ nữ là điều đương nhiên, không có gì đáng nói. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

Ngày xưa, người phụ nữ phải ở nhà chăm con. Tôi không sinh ra ở thời đó nên tôi không lạm bàn. Nhưng tôi nhớ đến mẹ tôi. Bà là ca sĩ ở Tổng cục chính trị, lấy bố tôi là nhạc công. Sau đó mẹ tôi nghỉ, về làm cô nuôi dạy trẻ trong một trường mầm non. Ngoài ra, mẹ tôi còn mở quán nước kiếm thêm. Lúc đó tôi đã thấy mẹ mình rất tần tảo rồi. Tôi ngưỡng mộ những người phụ nữ vừa lo tốt việc xã hội vừa chăm sóc gia đình chu đáo như vậy.

Tôi không áp đặt ai hết. Đối với tôi, một người phụ nữ giỏi việc xã hội nhưng cũng vun vén gia đình chu đáo thì quá hoàn hảo. Nhưng không nên quá nghiêng về 1 vế, cần cân bằng cả 2 sẽ tốt hơn.

Tôi may mắn khi ông xã chấp nhận ở nhà để tôi ra xã hội làm việc nhiều hơn. Nhưng những khi Phan Hiển đi tập huấn, tôi luôn gác công việc lại để làm hậu phương cho chồng. Đó chính là cách vợ chồng chúng tôi cân bằng trong cuộc sống. Tôi rất thích điều này. Tôi hướng tới hình mẫu phụ nữ hiện đại vừa làm việc gia đình vừa làm việc xã hội và có người đàn ông luôn bên cạnh chia sẻ.

- Hiện tại, Kubi và Anna đều bộc lộ năng khiếu dancesport giống bố mẹ, thậm chí đạt nhiều huy chương. Khánh Thi có dự định để 2 con nối nghiệp mình chưa?

Vợ chồng tôi đều rất thích được nhìn các con nhảy. Tôi nghĩ ai là bố mẹ đều thế thôi, thích con mình hoạt động nổi bật ở một lĩnh vực nào đó khi còn bé. Tuy nhiên tôi biết khiêu vũ thể thao là một bộ môn rất khó để đạt thành tích cao. Phan Hiển hiện tại đang là kiện tướng vô địch quốc gia, Đông Nam Á, có huân chương lao động. Tôi cũng vậy!

Nếu mình ép con mình trở thành 1 phiên bản như mình thì liệu có quá khắt khe với bé không? Chính tôi lẫn Hiển đều nhận thấy là không nên. Cái quan trọng nhất là mình hỗ trợ cho em bé được phát triển kỹ năng, cho con được tập thể dục thể thao theo dạng dancesport bởi vừa khỏe vừa đẹp vừa năng động lại có tính chất thi thố, rất bổ ích cho con phát triển. Vì thế tôi hỗ trợ cho 2 bé được học trong trung tâm của mình thôi. Nếu sau này nếu 2 bé thực sự có khả năng, tôi mới đầu tư. Ở thời điểm này, chúng tôi không muốn áp đặt điều gì lên con cái cả.

Ngoài ra, tôi và chồng vẫn chưa nhìn thấy sự đam mê thực sự của các con. Nhiều khi bố mẹ hoàn hảo đâu nhất thiết con phải hoàn hảo. Quan trọng con là 1 đứa con ngoan, khỏe mạnh, biết thương yêu ông bà gia đình và không kém cỏi trong xã hội là được rồi.

- Khánh Thi của gia đình và Khánh Thi của công việc khác nhau điều gì?

Trong gia đình, tôi giống như một “sư tử Hà Đông” vậy đó (cười). Tôi không có hiền đâu, hay bắt nạt chồng, thích “lên mặt” với con cái và rất nhõng nhẽo nữa, đặc biệt là về chuyện ăn uống. Tôi thích chồng mua đồ ăn sáng cho tôi. Đó là khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi trong ngày của tôi. Sau đó tôi lao vào làm việc từ 10h sáng tới 20h tối mới về.

Khánh Thi của công việc lại là một người cực kỳ “chiến”, có thể làm quên ăn quên ngủ.

Cảm ơn Khánh Thi đã chia sẻ!

MINH ĐĂNG