Con cái không chỉ là tình yêu, mà còn là động lực sống của mỗi người mẹ. Thế nên, dù có đôi lần vấp ngã, mẹ vẫn sẽ vì con mà “chiến đấu” mạnh mẽ với mọi trở ngại. Chỉ cần con hạnh phúc thì mẹ sẽ hạnh phúc.
Bước ra khỏi những ngày “tăm tối” trong quá khứ khi chuyện tình cảm không trọn vẹn, hôn nhân đổ vỡ trong ồn ào sau khi livestream tố chồng ngoại tình và phải đơn thân nuôi con, có lẽ người mẫu - diễn viên Sài thành Lâm Á Hân là người hiểu rõ nhất hành trình này không dễ dàng. Thế nhưng sau cùng, cô nàng cũng đã vượt qua được tất cả và xứng đáng nhận được điều tốt đẹp ở hiện tại, một gia đình nhỏ bên cạnh chồng mới và 3 con đáng yêu.
Lâm Á Hân (sinh năm 1994, TP.HCM) là cái tên không quá xa lạ với nhiều khán giả Việt theo dõi Vbiz. Nàng hotgirl 9X hoạt động từ năm 2016 với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô được biết đến nhiều nhất khi tham gia nhóm hài BB&BG cùng BB Trần, Tiko Tiến Công, Kim Nhã…
Diễn viên, người mẫu Lâm Á Hân.
Xảy ra biến cố hôn nhân, Lâm Á Hân ly hôn và đơn thân nuôi con
Từng trải qua biến cố hôn nhân và phải một mình nuôi các con, giờ đây cuộc sống hiện tại của Hân như thế nào?
Cuộc sống hiện tại của Hân vẫn vui vẻ và bình yên. Với Hân, những chuyện đã xảy ra chỉ là gia vị và câu chuyện cuộc sống cần xảy ra để Hân có nhiều cái nhìn và hoàn thiện bản thân hơn. Hân không xem đó là biến cố, vì xung quanh mình vẫn còn những câu chuyện thương tâm hơn, Hân cảm thấy mình đã rất may mắn rồi.
Từng có giai đoạn nào Hân cảm thấy bản thân bị quá tải, stress?
Hân có chứ, là những lúc mới biết bản thân mang thai, không có ai bên cạnh để hướng dẫn, nhưng mà nó chỉ trong khoảnh khắc nào đó thôi. Thật ra Hân tự lấy lại cân bằng cuộc sống nhanh lắm, tuy có suy nghĩ nhiều thật, nhưng lúc nào Hân cũng sẽ có thêm một luồng suy nghĩ tích cực kéo mình lại, nhắc nhở mình phải yêu bản thân nhiều hơn hôm qua, vì nếu mình không yêu mình thì mình sẽ tệ đi và sẽ không lo được cho ai cả.
Hân thường sẽ đối diện với vấn đề của mình, và cho cảm xúc thật tồn tại chứ không kìm hãm nó, để tránh bị dồn nén quá lâu và chừa chỗ cho năng lượng tốt phát triển.
Làm mẹ đơn thân sẽ rất vất vả, động lực nào đã giúp Hân vượt qua những thời điểm khó khăn đó?
Chắc là do Hân mê con nên cũng không thấy quá vất vả, thời gian đầu thì Hân có hơi lúng túng thôi. Sau này Hân cũng chịu khó tìm hiểu từ bác sĩ, và đọc sách nhiều nên cũng thấy mọi thứ dễ dàng hơn.
Có nhiều đêm con bệnh, mẹ không dám ngủ, nhưng mà trộm vía hai bé nhà Hân lúc nhỏ cũng hiểu chuyện lắm, không quấy mẹ nhiều. Càng lớn các con càng giỏi tự chăm sóc bản thân, và phụ giúp mẹ việc nhà.
Mẹ 3 con rồi nhưng sắc vóc Hân lại vô cùng xinh đẹp, Hân có bí quyết gì?
Bí quyết thì Hân không có nhiều, Hân chỉ giữ chế độ ăn uống bình thường, hạn chế tinh bột và đường. Hân cũng không đi tập gym vì cũng không có nhiều thời gian, Hân chỉ tranh thủ 10-15 phút mỗi ngày để tập mấy động tác đơn giản hoặc đi bộ để giải toả năng lượng thôi.
Hân vừa sinh bé thứ 3 cách đây không lâu, so với 2 lần trước thì lần thứ 3 làm mẹ bỉm này có gì khác?
Lần 3 này có hơi khó khăn với Hân một tẹo, vì Hân sinh mổ 2 lần rồi nên phần vết mổ cũ cũng rất nhạy cảm, bé út sinh sớm hơn dự định, nhưng trộm vía đến hôm nay bé khoẻ mạnh, lém lỉnh lắm.
Kinh nghiệm làm mẹ chắc chắn có nhiều hơn trước, nhưng do hai bé lớn cũng khá dễ nên bé út có phần khó khăn hơn anh chị. Bé ti mẹ nhiều hơn anh chị, thức đêm nhiều hơn anh chị, cũng do sinh sớm nên việc chăm sóc bé cũng phải kỹ hơn anh chị nữa.
Hân có thể chia sẻ một chút về các con của mình?
Nói về anh hai thì con sống rất tình cảm và thương mẹ, mặc dù con cũng có thời gian sống xa mẹ, nhưng từ ngày con về với mẹ, con vẫn rất quan tâm, hỏi han mẹ, hay tâm sự với mẹ chuyện bạn bè. Anh hai rất là đàn ông, chủ động phụ giúp mẹ rất nhiều việc từ việc nhà đến trông hộ em cho mẹ ăn, cho mẹ ngủ. Với Hân, con trai lớn là đứa trẻ rất tình cảm và ấm áp.
Chị ba thì rất chú ý quan sát, nhưng vẫn có một chút cá tính, thích đọc sách, chị hay đọc sách cho em út nghe. Chị ba không thích làm việc nhà, nhưng lại thích sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. Con thương anh trai lắm, cứ thấy mỗi lần anh hai bị mẹ phạt là sẽ năn nỉ mẹ giúp anh.
Còn bé út thì còn nhỏ nên luôn được anh chị bảo bọc, siêu quậy, cứ anh chị đi học về là rối riết bám anh chị. Các con đối với Hân thật sự là một chỗ dựa rất lớn, Hân làm việc có mệt ra sao cũng chỉ cần con mình khỏe mạnh vui vẻ. Động lực của Hân mỗi ngày đều nhìn về gia đình.
Chồng mới là người bố tốt, yêu thương 2 con riêng của vợ
Mối quan hệ giữa 2 con riêng của Hân và bạn trai hiện tại thế nào?
Thật ra lúc mới biết anh, Hân cũng đã có thời gian quan sát khá lâu, phải cho các con tiếp xúc xem con cảm nhận ra sao thì Hân mới đi xa hơn. Anh cũng có con riêng, nên anh rất hiểu tâm lý Hân.
Hân để anh và hai con tiếp xúc với nhau rất tự nhiên. Đến thời điểm hiện tại, hai con vẫn luôn nói với mọi người anh là “Daddy” (bố) của con, điều đó cũng đã đủ chứng minh anh đối với các con tốt ra sao.
"Người ấy" của Hân có hỗ trợ Hân chăm sóc các con?
Hiện tại, anh và Hân đã chính thức là vợ chồng rồi, anh cũng chủ động chăm sóc hai con từ lúc chưa kết hôn. Anh và Hân có xây dựng một quỹ chung để lo về mặt gia đình, còn lại thì cả hai vẫn có tài chính riêng.
Hân đóng góp sẽ không nhiều bằng anh, nhưng Hân không thích làm gánh nặng cho ai. Cả hai đến với nhau từ tình cảm, chăm sóc hỗ trợ lẫn nhau là điều tự nhiên thôi. Hân và anh đều không đặt nặng quá nhiều việc phải bỏ ra cái gì, và bao nhiêu cho mối quan hệ nên cũng khá thoải mái và vui vẻ.
Làm mẹ 3 con mọn thì quỹ thời gian của Hân sẽ rất hạn chế, điều này có ảnh hưởng đến công việc của Hân hiện tại?
Thật ra Hân cũng vừa bước chân vào ngành F&B cùng chồng, nên quỹ thời gian có hơi hạn chế. Hân tận dụng tối đa quỹ thời gian lắm, thường các con nghỉ cuối tuần thì Hân sẽ tranh thủ cho đi chơi. Hân cũng sắp xếp cho tụi nhỏ đi chơi xa để có thêm nhiều trải nghiệm. Nhưng để xếp được cho con đi, thì Hân phải chuẩn bị công việc cho 1 tuần trước mới yên tâm đi được.
Hân cảm thấy bản thân là người mẹ thế nào, đã thay đổi ra sao so với thời còn son rỗi?
Câu này Hân cũng hỏi hai con ở nhà, hai con thường trả lời Hân là: “Con thấy mẹ hề lắm, mẹ hay nhõng nhẽo với tụi con, lúc mẹ giống em bé, lúc mẹ giống bạn tâm sự với con, lúc mẹ phạt con thì mẹ như cục đá”.
So với lúc trước, Hân thấy Hân nhiều màu sắc hơn, kiên nhẫn hơn và Hân làm mẹ một cách tự do không gồng ép bản thân phải thế này phải thế kia mới là mẹ. Hân sẽ là mẹ Hân, luôn muốn hiểu cảm nhận của con để nuôi dạy và chia sẻ với con theo cách gần gũi và dễ chịu nhất. So với Hân lúc trước khi có con, thì giờ Hân phụ nữ hơn nhiều.
Từng trải qua một lần đổ vỡ, quan điểm của Hân về tình yêu và hôn nhân gia đình hiện tại ra sao?
Quan niệm của Hân về tình yêu và hôn nhân khác nhau lắm. Lúc nói về tình yêu thì mình chỉ cần biết yêu thôi, những vấn đề khác nó chưa tới và vấn đề cá nhân phải tự giải quyết. Còn hôn nhân, nó bao gồm tình yêu, sự thấu hiểu, bao dung và chia sẻ. Cả hai đều phải kiên nhẫn học lấy nhau để hiểu nhau, có vấn đề sẽ cùng nhau tìm hướng giải quyết, dù là vấn đề cá nhân hay vấn đề chung.
Hân luôn nhắc mình, “dù hai người có ngủ cùng nhau nhưng sẽ không mơ cùng một giấc mơ” nên việc muốn người khác hiểu mình thì mình phải nói ra, con người là những cá thể riêng biệt, nên sẽ không biết được đối phương của mình đang nghĩ gì hay cần gì.
Anh nhà Hân là một người khá ít nói trước đây, và cũng là một người không hay chia sẻ với ai vấn đề của mình kể cả người thân, nhưng dần dần anh cũng có thói quen chia sẻ về cảm xúc, về suy nghĩ với Hân, cũng đã chịu nói ra khi có vấn đề để cả hai cùng tìm hướng với nhau.
Với Hân thì anh hiện tại đang là một người đàn ông giỏi, chịu khó và có tư duy nhìn vấn đề rất tốt. Điều khiến Hân quyết định đi cùng với anh là vì anh đã làm rất tốt việc làm bố với các con, và quan trọng là anh luôn cố gắng để xây dựng cho Hân cuộc sống vui vẻ và ổn định nhất.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!