Sau mùa giải 2025/26 khép lại, chiến lược gia Pep Guardiola chính thức chấm dứt một thập kỷ đầy vinh quang cùng nửa xanh thành Manchester. Dù Enzo Maresca đã được bổ nhiệm làm người kế vị vị trí thuyền trưởng, sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo này dường như mới chỉ là phát súng mở màn cho một chiến dịch thanh lọc lực lượng vô cùng tàn nhẫn tại sân Etihad.

Theo tờ The Athletic, ngoài những cái tên rời đội theo dạng tự do như John Stones và Bernardo Silva, Man City còn có thể chia tay thêm tới 8 cầu thủ khác trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.
Ở khu vực phòng ngự, nhiều khả năng Nathan Ake sẽ chủ động tìm kiếm một bến đỗ mới cho sự nghiệp. Cùng lúc đó, tương lai của Josko Gvardiol tại câu lạc bộ cũng rơi vào trạng thái lung lay dữ dội khi trung vệ người Croatia đang lọt vào tầm ngắm của hai gã khổng lồ Bayern Munich và Real Madrid. Bất chấp việc nửa xanh thành Manchester đã gửi lời đề nghị gia hạn, Gvardiol hiện tại vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn khác.

Tuyến giữa cũng đối mặt nguy cơ biến động mạnh. Nico Gonzalez có thể trở thành người thừa nếu Man City chiêu mộ thành công Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Mateo Kovacic chỉ còn một năm hợp đồng và vừa trở lại sau chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng. Anh nằm trong danh sách có thể bị thanh lý.
Song song với đó, tiền vệ Tijjani Reijnders đang nhận được sự quan tâm sát sao từ Atletico Madrid, dù anh chỉ mới khoác áo đội chủ sân Etihad được vỏn vẹn một mùa giải kể từ khi rời AC Milan. Cả Omar Marmoush lẫn tài năng trẻ Rico Lewis đều chưa có gì đảm bảo về tương lai lâu dài tại đây, đặc biệt là trường hợp của Lewis sau khi anh bị mất suất đá chính ở giai đoạn cuối của mùa bóng vừa qua.

Ở vị trí thủ môn, James Trafford được cho là không hài lòng khi phải dự bị cho Gianluigi Donnarumma và sẽ xem xét tương lai sau World Cup. Trong khi đó, trung vệ Ruben Dias bất ngờ lọt vào tầm ngắm of Real Madrid.

Một giai đoạn chuyển nhượng đầy giông bão đang bủa vây Man City, kéo theo viễn cảnh bộ khung nhân sự từng thống trị tuyệt đối nền bóng đá xứ sở sương mù sẽ trải qua một cuộc đại tu triệt để dưới triều đại mới của tân thuyền trưởng Maresca.