Sau nhiều năm quen mặt khán giả với hình ảnh gần gũi, duyên dáng qua những dự án như Chị Dâu hay Cục Vàng Của Ngoại, ... Lê Khánh lần đầu thử sức với một vai diễn gần như không có chỗ cho tiếng cười trong Ma Xó. Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình làm nghề của nữ diễn viên và suy nghĩ của khán giả vốn đậm chất “thấy Lê Khánh là thấy vui” để bước vào một nhân vật nhiều giằng xé và nặng tâm lý.
Trong phim điện ảnh Ma Xó, Lê Khánh trong vai bà Tánh, người thầy cúng đầy bí ẩn về đời sống cá nhân. Nói về quá trình tiếp cận vai diễn, Lê Khánh cho biết điều khiến cô bị thuyết phục không nằm ở yếu tố hù dọa, mà ở chiều sâu tâm lý của nhân vật.

Lê Khánh chia sẻ, khi cầm kịch bản trên tay, điều khiến cô dừng lại suy nghĩ không phải là yếu tố kinh dị, mà là cách câu chuyện xây dựng động cơ rất rõ cho từng nhân vật. “Tôi thấy kịch bản này không làm cho các nhân vật sợ một cách vô cớ. Mỗi người đều có mục tiêu của mình. Với nhân vật người mẹ, mục tiêu rất rõ: phải giữ được đứa con. Còn vai diễn của tôi cũng có bí mật và điều mình hướng đến một cách xuyên suốt và liên kết nhau. Đây là một vai diễn kinh dị, nặng tâm lý mà lần đầu tiên tôi thử sức”, cô nói.
Là một người mẹ ngoài đời, Lê Khánh thừa nhận trải nghiệm cá nhân giúp cô hiểu sâu hơn tâm lý của các nhân vật trong Ma Xó, nhất là vai diễn Thảo do Tín Nguyễn đảm nhận: “Khi đã làm mẹ, mình biết cảm giác chỉ cần con bệnh một chút thôi là tim đã thắt lại. Trong phim, nhân vật không chỉ lo con bệnh, mà lo con có thể không giữ được. Khi nỗi sợ đó đi cùng với nghèo khó và áp lực xung quanh, mình sẽ hiểu vì sao cô ấy bước tiếp con đường mình chọn”.
Cô nói thêm: “Người mẹ trong hoàn cảnh đó đâu phải lúc nào cũng gào khóc. Có khi chỉ là sự mệt mỏi kéo dài, là cảm giác bất lực vì không đủ điều kiện bảo vệ con. Những điều nhỏ như vậy mới khó diễn”.

Điểm khác biệt lớn nhất so với những vai diễn trước đây của Lê Khánh là lần này cô không được phép “giải tỏa” bằng sự hoạt ngôn hay nét hài hước quen thuộc. Trong Chị Dâu hay Cục Vàng Của Ngoại, nhân vật của cô thường mang lại sự nhẹ nhàng, có lúc làm khán giả bật cười giữa những mâu thuẫn gia đình. Còn ở Ma Xó, tiếng cười gần như không tồn tại. Thay vào đó là tập trung cao độ về tâm lý để giữ cho cả bộ phim không lệch nhịp.
Lê Khánh cho rằng thử thách lớn nhất không nằm ở những cảnh cao trào, mà ở việc duy trì trạng thái căng thẳng âm ỉ suốt cả phim. Với vai diễn thầy cúng Bà Tánh trong Ma Xó, là người trực tiếp thực hiện nhiều nghi lễ khác nhau, kể cả những nghi lễ cấm kỵ, Lê Khánh không chỉ khiến cho khán giả bất ngờ, có thêm một góc nhìn về thực lực diễn xuất mà còn bổ sung thêm những vai diễn đầy ấn tượng của cô.

Dưới bàn tay của đạo diễn Phan Bá Hỷ, Ma Xó không chỉ khai thác yếu tố tâm linh, mà còn đào sâu vào những nỗi sợ rất đời: sợ mất con, sợ nghèo đói, sợ bất lực trước số phận và mỗi nhân vật đều trải qua những biến cố lớn của cuộc đời mình. Trong bức tranh u tối ấy, sự lột xác của Lê Khánh trở thành linh hồn cảm xúc của bộ phim, giúp câu chuyện vượt khỏi khuôn khổ một tác phẩm kinh dị thông thường. Và cũng chính điều đó khiến Ma Xó hứa hẹn trở thành bộ phim khiến người xem phải tò mò, phải chờ đợi.
Ma Xó dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 5/6 tới.