Mang bầu nghén mệt mà chồng lại sang nhà bạn xem đá bóng, tôi định dỗi thì choáng khi thấy "biến động số dư"

Từ ngày mang thai, tôi trở nên nhạy cảm hơn hẳn.

Chỉ cần chồng nói một câu không đúng lúc, tôi cũng có thể chạnh lòng, thậm chí nằm quay mặt vào tường dỗi cả buổi. Hôm đó cũng vậy, đang nghén mệt đến mức chẳng muốn ăn uống gì, tôi lại nghe chồng bảo tối nay xin phép sang nhà bạn xem đá bóng. Tôi nghe xong mà trong lòng ấm ức vô cùng.

Tôi đang mang thai, người lúc nào cũng uể oải, buồn nôn, có hôm chỉ ngửi thấy mùi thức ăn cũng khó chịu. Vậy mà chồng lại chọn đúng lúc tôi mệt nhất để đi xem bóng đá với bạn.

Trước đó, tôi vốn nghĩ sẽ rủ anh đi ra phố mua vài thứ linh tinh để thay đổi tâm trạng. Vậy mà chưa kịp rủ anh đã có kế hoạch khác rồi.

Tôi không cấm anh đi, nhưng trong lòng vẫn nghĩ: “Vợ đang bầu bí thế này mà anh còn có tâm trạng đi chơi sao?”.

Ảnh minh hoạ.

Tối hôm đó, chồng chuẩn bị đi, tôi cố tình im lặng. Anh hỏi tôi có cần mua gì không, tôi chỉ đáp cụt lủn: “Không”. Thấy thái độ của vợ, anh cũng không nói thêm, chỉ bảo sẽ về sớm. Tôi càng bực.

Tôi nằm trên giường, vừa nghén vừa nghĩ đủ thứ. Đang lúc định nhắn cho chồng một câu trách móc thì điện thoại bất ngờ báo có giao dịch ngân hàng. Tôi mở lên và sững người.

Tài khoản của tôi vừa nhận một khoản tiền khá lớn từ chồng. Nội dung chuyển khoản chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Hai mẹ con ngoan nhé”

Đúng lúc ấy, chồng gọi điện. Anh hỏi: “Em nhận được tiền chưa? Em thích gì thì cứ mua nha. Anh sẽ về sớm mà, hai mẹ con yên tâm nhé”.

Nghe đến đó, bao nhiêu ấm ức trong tôi tự nhiên tan biến. Tôi hỏi anh sao không nói trước, anh cười bảo muốn để tôi bất ngờ.

Thì ra việc anh sang nhà bạn xem bóng đá không phải vì không quan tâm đến vợ. Anh chỉ nghĩ tôi đang mệt nên muốn để tôi ở nhà nghỉ ngơi, còn anh tranh thủ qua nhà bạn một lúc rồi về.

Tôi bỗng thấy mình hơi trẻ con. Mang thai đúng là khiến cảm xúc của tôi thay đổi rất nhiều. Có những ngày tôi chẳng hiểu nổi mình đang buồn vì điều gì. Chồng chỉ cần quên hỏi một câu cũng khiến tôi suy nghĩ cả tối.

Ảnh minh hoạ.

Bây giờ bụng tôi đã lớn hơn trước rất nhiều. Đi lại cũng chậm chạp, đêm ngủ không còn ngon, thỉnh thoảng lại đau lưng. Tôi biết chặng đường phía trước còn nhiều vất vả, nhất là khi ngày sinh con đang đến gần.

Nhưng tôi cũng thấy mình may mắn. May mắn vì có một người chồng đôi khi khiến tôi bực mình vì những chuyện rất nhỏ, nhưng lại âm thầm để tâm đến từng điều tôi cần.

Còn chuyện tối hôm ấy, cuối cùng tôi chẳng dỗi nữa. Thậm chí lúc chồng về, tôi còn chủ động hỏi: “Đội anh thích thắng không?”. Anh nhìn tôi cười rồi bảo: “Thắng. Nhưng anh nghĩ anh thắng lớn hơn vì về nhà vẫn có hai mẹ con chờ”.

Nghe xong, tôi chỉ biết bật cười. Có lẽ làm vợ, làm mẹ đôi khi chẳng cần những điều quá lớn lao. Một tin nhắn hỏi han, một bữa cơm, một lần đưa đi khám thai hay một khoản tiền chuyển đúng lúc cũng đủ khiến người phụ nữ đang mang bầu cảm thấy mình được yêu thương.

* Tâm sự từ độc giả: lananh...

MINH ANH