Một ngôi nhà xinh xắn, khang trang ra đời không chỉ là minh chứng cho hành trình nỗ lực “hái quả ngọt” của gia chủ, mà còn lột tả rõ ràng khía cạnh tâm hồn, gu thẩm mỹ của họ. Dĩ nhiên, một tổ ấm đẹp sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, và ngôi nhà phủ màu xanh bơ của chị Thu Trang (40 tuổi, Hà Nội, mẹ 2 con) chính là như thế. Ngôi nhà 4 tầng khiến ai nhìn cũng mát mắt.
Theo chị Trang chia sẻ, ngôi nhà có diện tích mặt bằng là 78m2 với mặt tiền 6m, bao gồm 4 tầng và 1 tum, tổng diện tích xây dựng khoảng 280m², đủ cho nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình. Tầng một là không gian làm spa; tầng hai là khu vực sinh hoạt chung với phòng khách và bếp; tầng ba dành cho hai phòng ngủ của các con, phòng giặt, nhà vệ sinh; còn tầng bốn là phòng ngủ của bố mẹ và phòng làm việc. Tum là nơi thờ cúng và sân phơi.
Chị Trang đã lấy cảm hứng từ những ngôi nhà đồng quê châu Âu, với thiết kế mộc mạc và ấm áp. Màu sắc chủ đạo là xanh bơ dịu dàng, kết hợp với đồ nội thất gỗ màu cánh gián, tạo cảm giác hoài cổ và gần gũi. Bà mẹ 2 con yêu thích việc sưu tầm các món đồ cổ và vintage, nên đã chăm chút cho từng chi tiết nhỏ để tạo ra một không gian hài hòa và thống nhất.
Kể về hành trình xây dựng tổ ấm, chị Trang cho biết: “Hè năm ngoái khi mình vừa trở về sau 1 chuyến du lịch, trong lúc ngẫu hứng mình đã bán căn hộ chung cư gia đình mình đang ở để chuyển xuống mặt đất, vì mình muốn xây một ngôi nhà mới mang phong cách giống như những căn nhà farmhouse (trang trại) ở Châu Âu.
Sau một thời gian tìm kiếm, mình chọn mua nhà tại khu đô thị ở Hà Nội, vì không gian thoáng đãng, cơ sở hạ tầng đồng bộ với nhiều tiện ích. Ngôi nhà bắt đầu được lên ý tưởng thiết kế từ giữa tháng 7, đầu tháng 10 bắt đầu khởi công hoàn thiện phần xây dựng thô và nội thất, đến tháng 4 năm 2025 thì hoàn thành”.
Có được “quả ngọt” ở hiện tại, gia đình chị Trang đã tích lũy kinh tế, có nguồn thu nhập từ việc kinh doanh spa cùng với một số khoản đầu tư nhỏ, và vài công việc làm thêm của hai vợ chồng. Chị Trang và ông xã đều chăm chỉ, khéo tay nên cứ tích tiểu thành đại rồi dần dần cũng đủ tiền để có thể xây được một tổ ấm xinh xắn cho riêng mình.
Trong quá trình hoàn thiện ngôi nhà, bà mẹ 3 con cho biết chị đã gặp phải không ít khó khăn. “Xây nhà không khó tránh khỏi phát sinh về chi phí, cũng như sai sót trong thi công như xây tường không thẳng, ốp gạch bị sai, lệch, sơn không đúng màu, sai kích thước... Nhưng vợ chồng mình luôn cố gắng giữ bình tĩnh, và trao đổi với nhà thầu để đưa ra phương án khắc phục khả thi.
Trước đây, mình được đào tạo bài bản về thiết kế ở trường đại học mỹ thuật, cộng với một chút năng khiếu về trang trí, phối màu nên cũng không khó khăn trong việc thiết kế ra một không gian đẹp mắt” - chị Trang nói.
Nhắc về tổ ấm, điều mà chị Trang tâm đắc nhất là hệ thống ánh sáng, màu sắc của căn nhà rất hài hoà khiến mỗi khi trở về nhà chị luôn có cảm giác thư giãn, dễ chịu. Bà mẹ 2 con còn yêu cầu kiến trúc sư thiết kế ánh sáng giống như ở các khu khách sạn resort với các kịch bản ánh sáng khác nhau, để ở mỗi thời điểm chị sẽ tận hưởng không gian sống theo một cách riêng. Tuy nhiên, chị Trang cũng thừa nhận rằng vẫn còn một số chi tiết chưa hoàn thiện theo ý mình, nhưng chị tin rằng tìm thấy sự hoàn hảo từ những điều chưa hoàn hảo cũng mang lại hạnh phúc.
“Đối với chị căn nhà này như một phần giấc mơ từ thủa bé về căn nhà mang âm hưởng đồng quê đã trở thành hiện thực, là thành quả lao động của hai vợ chồng và là tổ ấm yêu thương của cả gia đình” - chị Trang bày tỏ.