Không chỉ nhà ở, mà nơi làm việc cũng là một chốn để nhiều người được sống “là chính mình”. Thế nên, đối với những người làm công việc tự do tại gia, họ thường có xu hướng muốn xây dựng, thiết kế cho bản thân một không gian làm việc đẹp, và thoải mái nhất. Đơn cử như gần đây, bài chia sẻ về căn studio art của một bà mẹ 3 con, sống ở TP.HCM đã thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo cộng đồng mạng, bởi vẻ đẹp mà ai nhìn thấy lần đầu tiên cũng sẽ phải mê mẫn.
Theo đó được biết, chủ nhân căn studio art này là của chị Trần Phương Chi, 39 tuổi, quê Bình Thuận, hiện tại là một hoạ sĩ tự do và đang sinh sống cùng gia đình ở TP.HCM. “Studio được mình sửa lại trên căn nhà cũ có sẵn thuộc Quận 7. Ngôi nhà được vợ chồng mình mua trước đó khá lâu và cho mượn ở nhờ. Sau đại dịch Covid qua đi năm 2022, không riêng vợ chồng mình, mà mình thấy mọi người xung quanh như muốn quay về bên trong, nuôi dưỡng và quan tâm tinh thần nhiều hơn.
Đó cũng là lý do, vợ chồng mình quyết định sửa lại căn nhà làm quán cafe 2 tầng dưới. Còn tầng trên mình sử dụng làm studio art, nơi làm việc riêng của bản thân. Tuy nhiên, sau một thời gian việc kinh doanh cafe không hiệu quả, nên hiện mình không còn kinh doanh quán cafe tầng dưới nữa” - nữ hoạ sĩ chia sẻ.
Để có được không gian làm việc đẹp như trong cổ tích, chị Phương Chi cho biết đó là kết quả của sự đầu tư, lao động chăm chỉ và tích lũy nhiều năm của cả hai vợ chồng. Trong quá trình hoàn thiện studio, bà mẹ 3 con gặp nhiều thách thức, đặc biệt là với phần sân vườn.
Chị cho biết: “Với căn studio này, phần bên trong mình sử dụng phần lớn đồ đang sử dụng từ studio art cũ chuyển qua, sản phẩm decor và tranh ảnh do mình là hoạ sĩ nên tự làm ra. Phần chiếm nhiều thời gian của mình nhất là phần sân vườn. Mình rất thích trồng cây, nhưng vì nhà đang ở là chung cư nên không có chỗ. Nhưng sau khi nơi làm việc có được 1 ban công nhỏ khoảng 25m2 thì mình đã rất vui, và từ từ thực hiện sở thích của mình là phủ xanh vườn, trồng nhiều hoa”.
Nữ hoạ sĩ nói rằng, bố cục của studio không theo một quy chuẩn nào cụ thể. Chị sử dụng những gì có sẵn, sắp đặt chúng theo nhu cầu cá nhân. Nội thất chủ yếu là những món đồ gỗ cổ điển, mang phong cách đồng quê châu Âu mà chị yêu thích. Mỗi góc nhỏ trong studio đều được chăm chút tỉ mỉ, phản ánh gu thẩm mỹ riêng của chị.
"Điều tâm đắc nhất trong studio của mình chính là ánh sáng, và không gian xanh. Thứ nhất vì mình luôn thích một căn nhà ngập ánh sáng nên đã mất nhiều diện tích cho 2 giếng trời, hệ thống cửa lớn và không gian xanh. Thứ 2, vườn cây là sở thích mơ ước của mình từ rất lâu, dù vườn bé thôi nhưng cũng thoả cho mình chốn xanh mà mình thích. Tuy khí hậu Sài Gòn thật sự khá khó chăm hoa lá, nhưng một khi đã thích thì mình thấy giang nắng chút cũng vẫn vui” - chị Phương Chi vui vẻ bày tỏ.
Mặc dù đã rất hài lòng với studio của mình, nhưng nữ hoạ sĩ vẫn mong muốn có thêm diện tích để có thể trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn và mở rộng không gian xanh. Đối với chị, studio không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi thực hiện đam mê, và lưu giữ cảm xúc, tâm hồn. "Đây là nơi tôi được là chính mình, nơi mà tôi có thể tự do sáng tạo mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì" - bà mẹ 3 con chia sẻ.