Mỗi dịp nghỉ hè, không ít gia đình lại đứng trước bài toán khó: con được nghỉ nhưng bố mẹ vẫn tất bật với công việc. Có người đăng ký các lớp học hè, có người thuê người trông trẻ, nhưng cũng có rất nhiều bố mẹ lựa chọn gửi con về quê sống cùng ông bà vài tuần hoặc vài tháng. Với nhiều đứa trẻ, đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong năm vì được tự do chạy nhảy, khám phá thiên nhiên và tận hưởng sự yêu thương của ông bà. Thế nhưng, cũng không ít phụ huynh đã phải bật cười, thậm chí "đứng hình" khi ngày đón con trở về, bởi đứa trẻ trước mắt khác xa hình ảnh mình nhớ cách đó chỉ vài tuần.
Mới đây, câu chuyện của một bà mẹ trẻ đã thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Vì phải đi công tác dài ngày, chị quyết định gửi cô con gái nhỏ về quê nhờ bà nội chăm sóc trong suốt kỳ nghỉ hè. Trước khi rời thành phố, cô bé sở hữu làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, mái tóc gọn gàng và lúc nào cũng diện những bộ quần áo sạch sẽ, đáng yêu.


Bé gái xinh xắn khi ở với mẹ.
Thế nhưng chỉ sau khoảng một tháng, ngày trở về đón con, người mẹ phải dụi mắt nhiều lần mới dám tin đứa trẻ đang chạy về phía mình chính là con gái. Làn da trắng ngày nào giờ đã rám nắng rõ rệt vì suốt ngày chạy ngoài sân, ngoài đồng. Mái tóc vốn được buộc gọn gàng giờ rối bù vì những buổi trèo cây, bắt bướm và chơi đùa cùng lũ trẻ trong xóm. Khuôn mặt cũng lấm lem, quần áo dính đầy bụi đất. Nếu chỉ nhìn qua, nhiều người khó có thể nhận ra cô bé thành phố trước đây.
Người mẹ vừa buồn cười vừa bất lực. Chị đùa rằng mình gửi về quê một "công chúa nhỏ", nhưng khi đón về lại thấy giống một "cô bé nhà nông" chính hiệu. Thế nhưng sau vài phút ngỡ ngàng, chị bắt đầu nhận ra những điều tích cực mà bản thân trước đó chưa từng để ý.
Con gái tuy đen hơn, gầy hơn đôi chút nhưng lại khỏe khoắn, nhanh nhẹn và dạn dĩ hơn rất nhiều. Cô bé có thể tự xúc cơm, tự tắm, tự mặc quần áo, biết phụ bà nhặt rau, cho gà ăn và đặc biệt không còn bám mẹ như trước. Mỗi ngày đều hào hứng kể về những buổi chạy đồng, câu cá, hái trái cây hay chơi cùng các anh chị em họ.
Hình ảnh ấy khiến rất nhiều phụ huynh đồng cảm. Không ít người chia sẻ rằng con mình cũng từng "biến hình" sau mỗi kỳ nghỉ với ông bà. Có bé đen nhẻm vì suốt ngày phơi nắng, có bé tóc tai lòa xòa, quần áo lúc nào cũng lấm bẩn. Nhưng đổi lại, các con khỏe mạnh, ăn ngon miệng và vui vẻ hơn rất nhiều.


Về ở với ông bà như biến thành người khác.
Thực tế, việc trẻ có thời gian sống cùng ông bà cũng mang đến không ít giá trị tích cực nếu được chăm sóc đúng cách.
Điều dễ nhận thấy nhất là trẻ thường vận động nhiều hơn. Khác với cuộc sống trong thành phố, nơi trẻ chủ yếu ở trong nhà hoặc tiếp xúc với điện thoại, máy tính bảng, không gian ở quê tạo điều kiện để các em chạy nhảy, leo trèo, khám phá thiên nhiên. Những hoạt động tưởng như rất bình thường ấy lại giúp phát triển thể lực, tăng sức đề kháng và hạn chế tình trạng ít vận động.
Bên cạnh đó, ông bà thường có nhiều thời gian dành cho cháu. Dù cách chăm sóc có thể không hiện đại như bố mẹ trẻ, nhưng sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng và yêu thương của người lớn tuổi lại mang đến cho trẻ cảm giác an toàn, được lắng nghe và được quan tâm. Chính điều đó giúp nhiều em nhỏ trở nên tình cảm hơn, biết quan tâm người khác và hình thành sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình.
Một lợi ích khác là trẻ có cơ hội học thêm nhiều kỹ năng sống. Từ việc phụ quét sân, tưới cây, nhặt rau, cho vật nuôi ăn đến việc tự chơi với bạn bè mà không cần người lớn kèm cặp liên tục, tất cả đều góp phần giúp trẻ hình thành tính tự lập và tinh thần trách nhiệm.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, việc gửi con cho ông bà chăm sóc trong thời gian dài cũng tồn tại không ít điều cha mẹ cần cân nhắc.
Khoảng cách thế hệ khiến cách nuôi dạy giữa ông bà và bố mẹ đôi khi khác biệt khá lớn. Người lớn tuổi thường có xu hướng chiều cháu hơn, dễ đáp ứng mọi yêu cầu vì thương cháu. Điều này đôi khi khiến trẻ hình thành thói quen phụ thuộc hoặc khó tuân thủ các nguyên tắc mà bố mẹ đã xây dựng trước đó.
Ngoài ra, nhiều ông bà vẫn giữ những quan niệm chăm trẻ từ nhiều năm trước. Một số người cho rằng trẻ càng mũm mĩm càng khỏe nên thường cho ăn nhiều hơn nhu cầu. Trong khi đó, cha mẹ hiện đại lại quan tâm nhiều hơn đến chế độ dinh dưỡng cân bằng, phát triển chiều cao, cân nặng và sức khỏe lâu dài.
Một vấn đề khác là trẻ có thể thiếu môi trường học tập và các hoạt động phát triển kỹ năng nếu ở quê quá lâu. Việc học ngoại ngữ, năng khiếu hay duy trì thói quen đọc sách, luyện tập cũng dễ bị gián đoạn nếu không có sự đồng hành của người lớn.
Bởi vậy, các chuyên gia giáo dục cho rằng, việc để trẻ ở cùng ông bà trong một khoảng thời gian nhất định là điều hoàn toàn có thể mang lại nhiều lợi ích. Điều quan trọng là cha mẹ cần thống nhất với ông bà về những nguyên tắc cơ bản trong việc chăm sóc, sinh hoạt và giáo dục trẻ, đồng thời vẫn duy trì sự kết nối thường xuyên với con thông qua các cuộc gọi, video hoặc những chuyến về thăm khi có điều kiện.
Suy cho cùng, một kỳ nghỉ hè ý nghĩa không nằm ở việc đứa trẻ có giữ được làn da trắng hay bộ quần áo sạch sẽ hay không. Điều quý giá hơn cả là các con được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, được trải nghiệm cuộc sống, học cách tự lập và có thêm những ký ức tuổi thơ đáng nhớ.
Có lẽ, nếu một ngày nào đó đón con trở về với làn da rám nắng, mái tóc bù xù và đôi chân đầy bụi đất nhưng ánh mắt rạng rỡ cùng nụ cười hồn nhiên hơn trước, nhiều bậc cha mẹ sẽ hiểu rằng, đôi khi những điều tưởng như "xuống sắc" lại chính là dấu hiệu của một mùa hè thật sự trọn vẹn.