Mẹ đơn thân được trai Tây quen qua mạng chuyển khoản 1 tỷ, kết hôn lần 2 chỉ việc ngồi chơi, còn đẻ con lai quá đẹp

Gái xinh được chồng Tây gia trưởng cưng chiều hết mực.

Sau tất cả những chông gai, thử thách khi phải một mình nuôi con, mẹ đơn thân xứng đáng gặp được người đàn ông tốt nhất của cuộc đời mình. Người có thể vì cô mà vượt qua mọi rào cản, định kiến xã hội để trở thành một người chồng, người bố, làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình. 

Chị Vương Ánh Vy (32 tuổi) hiện tại đã may mắn khi tìm được “bạn đời” ngoại quốc Kuba Falcon Falek (41 tuổi, làm đầu bếp), người không chỉ cưng chiều, yêu thương vợ hết lòng mà còn là bố dượng tuyệt vời của các con. Chuyện tình cảm và cuộc sống hôn nhân, nuôi dạy con cái của cặp đôi Việt Nam - Anh Quốc khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Chị Vy và ông xã ngoại quốc quen qua mạng.

Câu chuyện tình yêu giữa chị và ông xã ngoại quốc bắt đầu trong hoàn cảnh như thế nào?

Vy gặp anh khi sử dụng 1 app hẹn hò, cốt lõi gặp người nước ngoài để giao tiếp, trau dồi tiếng Anh vì Vy là người hướng nội không thích ra ngoài giao lưu. Trong tất cả những người nói chuyện với Vy, toàn “hello beautiful girl, hi pretty girl” thì có mình anh này rất là mộc mạc. 

Anh nhắn: “Hi, My name is Jakub I live in UK, I love cooking, I'm a chef please text me back if you have time” (Xin chào, tôi tên là Jakub, tôi sống ở Anh, tôi thích nấu ăn, tôi là một đầu bếp, vui lòng nhắn tin lại cho tôi nếu bạn có thời gian - tạm dịch). Rồi anh gửi một đống, mười mấy món ăn anh nấu qua, Vy thấy chân thành dễ thương quá thế là Vy nhắn lại rồi “dính” luôn.

Ấn tượng của Vy khi lần đầu thấy diện mạo anh qua hình ảnh, đó là anh quá xấu và sến. Anh để hình avatar ngồi trên chiếc xe đi núi, giống mấy chiếc chạy cát ở Phan Thiết nước mình, rồi râu ria xồm xoàm trông rất hoang dã. 

Nhưng chính vì sự chân thành của anh ấy, mới khiến Vy yêu luôn. Hồi đó, vừa nhắn tin với nhau được 3 ngày thì anh đã đòi về Việt Nam cưới Vy. Vy còn nghĩ “ông này bị điên hay lừa đảo” (cười). Sau khi về Việt Nam chơi 9 ngày, anh đã gửi cho Vy 1 tỷ đồng (khoảng hơn 30 ngàn bảng Anh) để Vy tin tưởng vào tình yêu của anh. 

Ông xã theo chị về Việt Nam sống được bao lâu rồi?

Sau khi sang Anh Quốc chơi với anh, Vy cảm thấy mình không hợp cuộc sống buồn tẻ ở Anh Quốc nên đã về lại Việt Nam. Vy nói với anh: “Nếu anh không đi theo thì mình chia tay, vì em không thể sống ở đây”. Thế là anh gói ghém, bán hết xe và nhà, đem tiền về Việt Nam ở với Vy. 

Thời gian anh vừa chuẩn bị bay về, thì đùng một cái anh bị covid, thế là phải mất chiếc vé máy bay luôn. Sau đó anh bị cách ly 3 tuần, rồi về Việt Nam lại cách ly thêm 3 tuần nữa là 6 tuần gia đình mới được đoàn tụ. Lúc đó, cũng là lúc Vy đẻ em bé được hơn 1 tháng mà con vẫn chưa gặp được cha.

Mối quan hệ giữa bố dượng và con riêng, con nuôi trong gia đình chị thế nào?

Anh ấy cực kỳ thương các con, không kể con nuôi, con riêng hay ruột. Vy có 1 con nuôi sinh năm 2010, và con riêng sinh năm 2013. Anh bước chân về Việt Nam ngày đầu là đã chăm sóc cho tụi nhỏ. Anh biết từng size giày dép, quần áo, màu sắc yêu thích của tụi nhỏ, anh chở đi chơi thể thao, đi học boxing, đi học vẽ. 

Không có người cha dượng nào mà Vy thấy có thể chăm lo từng thứ như vậy cho con của vợ cả. Cho đến bây giờ đã bên nhau 6 năm, mà anh ấy vẫn tốt như ngày đầu với tất cả người trong gia đình Vy. 

Từng có những hành động đặc biệt nào mà ông xã dành cho con riêng, con nuôi của chị khiến chị cảm động?

Có 1 lần Vy không thích cho các con học boxing, nhưng vì thấy các con thích quá nên anh tự lén bỏ tiền túi của anh đóng học phí cho 2 đứa lớn đi học. Hay mỗi lần Vy mắng các con, anh sẽ là người hạ hoả vợ xuống. Cho nên các con có gì toàn kêu bố, chẳng thấy kêu mẹ. 

Chị cảm thấy cuộc sống làm mẹ đơn thân của mình đã thay đổi ra sao kể từ khi có sự xuất hiện, đồng hành của ông xã ngoại quốc?

Chồng Vy đúng kiểu “hồn Châu Á nhưng da Châu Âu”. Anh ấy cực kỳ gia trưởng, muốn Vy phải theo sự sắp đặt của anh, tất cả không được khác. Kể cả ăn mặc, đồ ăn, cách sắp xếp trong nhà là anh làm tất, Vy chỉ ngồi chơi và làm việc riêng của bản thân. 

Nên đúng là trước đây Vy đã phải gồng mình làm trọn vẹn vai trò của người ba lẫn mẹ, nhưng giờ thì Vy không làm gì cả, trừ khi Vy chủ động muốn.

Hành trình 2 con lai của chị và ông xã ngoại quốc chào đời có câu chuyện nào thú vị khiến chị nhớ mãi? 

Bé giữa của Vy là có với anh Jakub, lúc đi sinh Vy chỉ kịp nhắn thông báo cho chồng là “em đi đẻ”. Vì lúc đó covid nên Vy về Việt Nam trước, anh ở lại bên đó chờ chuyến mới được về. 

Khoảnh khắc Vy nằm trên bàn đẻ, anh bên đó ôm em gái sinh đôi của mình rồi cả hai cùng nhau khóc và cầu nguyện cho Vy, vì Vy sinh non (7 tháng). May sao “trộm vía” em bé bình an, không có vấn đề gì cũng không cần nằm lồng kính, ẵm về nuôi như em bé đủ tháng vậy. 

Rồi đến bé cuối, anh ấy được vào phòng đẻ với vợ. Vy được gây tê ở dưới, ở trên đây anh nói chuyện hài chọc Vy cười tới rung cả giường mổ, cười từ chờ đẻ tới lúc đẻ xong, quá sợ hãi!

Cả chị và ông xã đều có sự nghiệp riêng, hai vợ chồng sắp xếp, phân chia ra sao trong việc chăm sóc 4 con?

Vy và chồng đều làm công việc remote job - làm từ xa, nên thời gian bên gia đình gần như toàn phần, miễn là có mạng. Thế nên, bố mẹ và các con lúc nào cũng khá khắng khít nhau.

Việc thuê 3 bảo mẫu trong nhà có phải là ý của ông xã để vợ đỡ cực khi nhà đông con?

Nhà Vy trước nay đã đông người vậy rồi, thêm con thì thêm vú thôi. Chồng Vy cũng là vú của Vy luôn (cười), vì anh không cho mấy vú làm mà anh toàn tự làm, người bị ocd (Rối loạn ám ảnh cưỡng chế) thường vậy.

Chị có gặp khó khăn gì trong quá trình nuôi dạy các con khi các bé được lớn lên trong gia đình đa văn hoá? 

Có nhiều khó khăn vô cùng vì khác văn hoá, nên đôi khi sẽ có cãi vã trong vấn đề chăm con. Ví dụ như ở Việt Nam thì dạy con cái luôn phải biết nghĩ cho người khác, chính Vy cũng dạy các con như vậy. 

Nhưng chồng Vy chịu ảnh hưởng của nền giáo dục “đưa bản thân lên trên hết”, nên anh ấy nói cần phải phát triển bản thân và đôi lúc ích kỷ để bản thân vững mạnh trước khi giúp người khác. Vy và anh vì những lẽ như vậy mà cãi vã nhiều lắm. 

Vy toàn phải "thua" để anh dạy con, vì Vy không muốn trong nhà bố mẹ lớn tiếng, gây ấn tượng không tốt với các con. Nhưng sau đó Vy sẽ nói nhỏ nhẹ cho các con về quan điểm của mẹ.   

Nếu được dùng 3 từ để nhận xét về "bạn đời" của mình trong vai trò là người chồng, người bố thì chị sẽ dùng những từ gì? 

Gia trưởng để chăm em, soái ca và chân thành.

Anh chị có thích nhà thật đông con, đã có 4 bé rồi thì vợ chồng có kế hoạch sẽ "tăng nhân khẩu" trong tương lai để không "phí" gen đẹp của bố mẹ?

Hiện tại khi nhà có quá nhiều em bé, Vy nhận ra quỹ thời gian cho các con là không đủ, nên lắm lúc rất thiệt thòi cho các con. Dù rất thích đông con nhưng với Vy như vậy có lẽ đã đủ.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG