XEM VIDEO: Duy Sơn trong MV tân cổ Tình đẹp mùa chôm chôm cùng NSƯT Phương Hồng Thủy.
NSƯT Võ Minh Lâm (sinh năm 1989) là một hiện tượng của sân khấu cải lương Việt Nam. Anh là người trẻ tuổi nhất lịch sử giành giải Chuông Vàng Vọng Cổ (2006) và là kép chánh sáng giá với chiều cao nổi bật 1m80. Đằng sau hào quang rực rỡ và hành trình gần 20 năm cống hiến, anh mang trên vai một "sứ mệnh" lớn: Viết tiếp giấc mơ sân khấu còn dang dở của người cha - cố nghệ sĩ Duy Sơn, người đã dùng cả đời rong ruổi để ru anh vào giấc ngủ bằng tiếng ca vọng cổ dưới gầm sân khấu bụi bặm.
Nam nghệ sĩ cho con ngủ dưới gầm sân khấu và giấc mơ dang dở
Võ Minh Lâm sinh ra tại Cần Thơ, là "kết tinh tình yêu" của cặp nghệ sĩ cải lương Duy Sơn và Như Linh. Cả cha và mẹ anh đều là nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp, trong đó nghệ sĩ Duy Sơn từng là kép chính nổi bật của các đoàn cải lương miền Tây. Cuộc sống "rày đây mai đó" của người làm nghề khiến Võ Minh Lâm từ nhỏ đã phải ở với bà nội để tiện việc học hành.
Dù phải sống xa bố mẹ, nhưng mỗi dịp hè, Lâm lại được đi theo đoàn hát. Chính những trải nghiệm thuở ấu thơ này đã nuôi dưỡng tình yêu cải lương một cách tự nhiên trong anh, dù khi đó, ước mơ của Lâm lại là trở thành một họa sĩ. Anh từng kể lại những ký ức sinh động về không khí sôi nổi của sân khấu xưa: "Ngay từ nhỏ tôi đã theo ba mẹ rong ruổi đi hát khắp nơi, từ thôn quê đến các thành phố lớn. Khi ấy, tôi còn quá bé để hiểu đi hát là như thế nào, chỉ biết nơi đó là một sân bãi thật lớn với rất nhiều khán giả, như một ngày hội lớn. Người thì trèo lên cây, leo lên mái nhà, có người còn 'chui lỗ chó' để được nhìn thấy nghệ sĩ 'sắm tuồng' trước giờ lên màn biểu diễn, không khí ấy náo nhiệt, rộn ràng lắm!"

Cố nghệ sĩ Duy Sơn và con trai Võ Minh Lâm.
Giữa cái không khí náo nhiệt ấy, nơi Võ Minh Lâm cảm thấy bình yên và được ru ngủ lại chính là dưới gầm sân khấu: "Tôi sung sướng khi được ba cẩn thận mắc cho một chiếc võng nhỏ dưới gầm sân khấu, rồi cứ thế, từng giai điệu, lời ca dần ru tôi vào giấc ngủ. Vui nhất là mỗi khi các cô chú đánh võ, sàn sân khấu lại rung lên, kéo theo cả bụi bặm rơi xuống, tôi phải kéo võng phủ kín người để trốn nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng ca vọng cổ, lời thoại của các nghệ sĩ trên đầu mình".
Chính từ những điều giản dị, bình dị và khó nhọc ấy, tình yêu cải lương đã len lỏi nơi anh. Dù từng bị gia đình bên nội cấm đoán, dọa "hát 1 câu sẽ đánh 1 roi" vì sợ con nối nghiệp khổ cực, nhưng tài năng của Võ Minh Lâm vẫn bộc lộ. Anh bắt đầu theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, chính thức bước chân vào nghề hát.
Nghệ sĩ Duy Sơn và Như Linh sau này đã phải bỏ nghề vì áp lực mưu sinh và những khó khăn của đời nghệ sĩ, dù họ từng là những đào, kép chánh sáng giá. Tuy nhiên, ông Duy Sơn vẫn luôn là điểm tựa, là người thầy đầu tiên và là người truyền lửa nghề cho con trai.

Với con trai, ông là điểm tựa, là người thầy đầu tiên.
Năm 2006, khi mới 17 tuổi, Võ Minh Lâm tham gia cuộc thi Chuông vàng vọng cổ (tiền thân là Ngôi sao vọng cổ truyền hình) do HTV tổ chức và xuất sắc đoạt ngôi vị Chuông Vàng, trở thành quán quân đầu tiên và cũng là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử cuộc thi.
Với Võ Minh Lâm, anh không chỉ đi hát vì đam mê của riêng mình, mà còn vì lời hứa với cha mẹ. Trong một cuộc phỏng vấn, anh nói: "Vì mưu sinh và những khó khăn của cuộc sống, ba mẹ tôi không thể theo đuổi nghệ thuật đến cùng. Viết tiếp giấc mơ còn dang dở của ba mẹ có lẽ chính là 'sứ mệnh' mà Tổ nghiệp đã trao truyền. Tôi tin rằng cho đến hôm nay, sau ngần ấy năm phấn đấu, ba mẹ tôi đã có thể mỉm cười hạnh phúc và tự hào khi thấy đứa con trai duy nhất của gia đình đã tỏa sáng theo cách rất riêng mà tôi đã chọn, đó chính là gắn bó miệt mài trên sàn gỗ".


Là "đứa con trai duy nhất của gia đình", Võ Minh Lâm đã quyết viết tiếp ước mơ dang dở của bố mẹ.
NSƯT Võ Minh Lâm: Con nhà nòi từng bị nhận xét "không xứng đáng" và học cách vượt qua định kiến
Hành trình chinh phục đỉnh cao nghệ thuật của Võ Minh Lâm đầy rẫy chông gai và áp lực, đặc biệt là khi anh nổi tiếng quá sớm. Khi đoạt giải Chuông Vàng, chàng trai 17 tuổi hứng chịu "bão" dư luận, bị nhận xét gay gắt như "không xứng đáng" hay "đãi vàng ra cát". "Theo đuổi đam mê ở tuổi niên thiếu khiến tôi nhiều mơ mộng. Khi chưa hiểu nghệ sĩ là gì đã bị công kích như vậy, tôi biết tổn thương chứ", anh tâm sự trong một cuộc trò chuyện.
Với sự nỗ lực không ngừng, Võ Minh Lâm đã chinh phục hầu hết các giải thưởng danh giá, từ Huy chương Vàng Trần Hữu Trang (2011, 2022), Huy chương Vàng Tài năng trẻ (2014) đến Giải Mai Vàng cho Diễn viên sân khấu - truyền hình được yêu thích nhất trong 4 năm liên tiếp. Năm 2023, anh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú ở tuổi 34.


Võ Minh Lâm giành được nhiều giải thưởng quý giá.
Tuy nhiên, điều khiến anh tiếc nuối và day dứt nhất lại liên quan đến người cha đã khuất. Nghệ sĩ Duy Sơn qua đời do đột quỵ vào tháng 3 năm 2023 ở tuổi 63. Anh bảo: "Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là khi sự nghiệp bắt đầu nở rộ thì ba đã đi xa nên không thể cùng tôi san sẻ được những niềm vui sau những gì mà tôi và ba cùng cố gắng. Đến giờ, mỗi khi nghĩ về điều đó, tôi vẫn thấy trống trải và day dứt vô cùng".
Võ Minh Lâm nghẹn ngào chia sẻ, ba là người thầy, người bạn đồng hành thầm lặng. Ông luôn dõi theo, góp ý từng chi tiết nhỏ sau mỗi đêm diễn. Mỗi lần bước lên sân khấu, nhìn thấy ba mẹ dưới hàng ghế khán giả là anh vững tâm vô cùng. Niềm hạnh phúc ấy vô hình tiếp thêm động lực để nam NSƯT thăng hoa hơn với nghề. Còn bây giờ, mỗi khi nhớ lại, có lúc anh lại tự hỏi: "Sau mỗi lần diễn ấy, còn đâu người thầy - người cha để chỉ dạy và góp ý cho tôi?".


Anh tiếc nuối khi mình thành công thì cha đã không còn.
Sự ra đi của cha diễn ra vào đúng thời điểm Võ Minh Lâm đang tham gia đêm Vầng trăng cổ nhạc (HTV) phát sóng trực tiếp. Với một người nghệ sĩ đề cao "chữ tín" như anh, anh đã quyết định không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến ê-kíp và khán giả. Anh nén đau, hoàn thành tiết mục của mình rồi mới lập tức về Cần Thơ chịu tang cha.
Lúc bấy giờ, cú sốc mất cha khiến anh hụt hẫng đến mức không biết mình còn hát vì ai. Anh kể lại lời dạy cuối cùng của cha: "Ba dạy tôi rằng người nghệ sĩ phải giữ được chữ tín. Đêm đó, tôi hát như thể đang hát cho riêng ba, và tôi tin ba đã dõi theo tôi ở nơi quen thuộc nhất, đó là sân khấu HTV, nơi mà tôi đã cùng ba làm nên kỳ tích, đó là tôi trở thành người trẻ tuổi nhất giành giải Chuông vàng vọng cổ trong suốt 20 năm qua".
Hiện tại, Võ Minh Lâm tiếp tục miệt mài với sân khấu với niềm tin, đó chính là cách báo hiếu tốt nhất, đồng thời là cách giữ cho "tượng đài sống" là cha mình mãi mãi trong tim. Anh khẳng định rằng: "Tôi vẫn sẽ cố gắng hát diễn thật hay dù chỉ là một bài ca nhỏ hay một vai diễn phụ tôi vẫn hát bằng cả tấm lòng dành tặng cho người ba đáng kính của mình".


Nam NSƯT có ngoại hình sáng với chiều cao 1m80.