XEM VIDEO: Nghệ sĩ Phương Bình kể chuyện trốn vợ, bỏ nhà lên TP HCM.
Quyết định canh lúc vợ ngủ lặng lẽ ra đi – hơn 30 năm sống xa nhau
Mới đây trong chương trình Vali cảm xúc, nam nghệ sĩ Phương Bình (tên thật Nguyễn Trung Bình, sinh năm 1966, quê Trà Vinh) gây sốc khi tiết lộ mình trốn vợ, bỏ nhà lên TP HCM kể từ đầu thập niên 1990. Được biết, ông lấy vợ thuộc hàng gia thế ở Trà Vinh, bố vợ là Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư của tỉnh vốn "thét ra lửa".
Ông và bà xã là bạn học từ lớp 7 đến lớp 12. Năm 1992, sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, ông kết hôn và rồi làm trong Ban Văn nghệ của Đài truyền hình. Tuy nhiên do mong muốn được sống đúng với đam mê diễn xuất và thấy nhàm chán với công việc, cuộc sống ở quê nên ông đã quyết định ra đi.
Phương Bình kể thêm: “Tôi lấy vợ được hơn một năm là tôi bỏ đi đến giờ … Tôi tâm sự với vợ, nhưng cô ấy bảo tôi cố gắng, vì vợ chồng mỗi người một nơi thì không được vui. Tôi suy nghĩ nhiều sau đó bày tỏ nguyện vọng với ba vợ. Ba nói chúng tôi lớn rồi tự quyết định mọi việc của mình. Thế là tôi trằn trọc cả đêm, cuối cùng đợi vợ ngủ say tôi lấy ba lô bỏ vào hai bộ đồ rồi ra đi”.
Nghệ sĩ Phương Bình kể về quyết định trốn vợ, bỏ đi.
Hành động ấy đã khiến ông sống xa vợ từ năm 1993 đến nay – hơn 30 năm. Mỗi lần về thăm, ông vẫn cảm thấy giằng xé và trăn trở: “Mấy chục năm làm vợ chồng nhưng tính lại thời gian ở cạnh nhau chắc chưa được 3 năm. Tôi cứ đi suốt, lâu lâu mới về thăm cô ấy bởi nhiều khi muốn về lắm mà không có tiền”.
Ông cũng chia sẻ cảm giác hụt hẫng khi bế con nhỏ, dù chỉ là vài ngày. Vì công việc, ông ít được về thăm vợ con nên mỗi lần về, bế con là con không chịu. Ông phải ở lâu, kiên nhẫn lắm mới bế ẵm được. Con vừa kịp quen hơi thì nam nghệ sĩ lại lên Sài Gòn.
Đặc biệt, nghệ sĩ Phương Bình tiết lộ có thời điểm con trai đầu suýt mất thị lực: “Khi mới sinh, con tôi bị nhiễm trùng mắt, hai ba ngày sau không mở được, bế ra nắng thì mủ trong mắt trào ra. Tôi nhìn mà đau xót, cứ nghĩ con bị mù rồi… Bác sĩ nói gia đình tôi gặp may, chỉ cần chậm 5 tiếng nữa thôi là con tôi mù hẳn”.
Ông tiết lộ biến cố con trai suýt bị mù, mủ trong mắt trào ra.
Ông kể lại tình huống khẩn cấp khi vừa diễn xong, phải bế con vượt rào vào bệnh viện lúc 11 giờ tối: "Thời đó, bệnh viện 9 giờ tối đã đóng cửa mà tôi đi diễn tới 11 giờ mới xong. Vừa diễn xong, tôi bế con vào thấy bệnh viện đóng cửa, phải leo rào vào. Thực ra, không có ông bố nào muốn sống xa vợ xa con hết, do hoàn cảnh mưu sinh, niềm đam mê nghề nên mới phải chấp nhận chuyện đó. Mọi chuyện về con cái vợ tôi đều lo được".
Trước khi đi theo nghề, Phương Bình đã nếm đủ vị cực. Thời sinh viên nghèo ở TP.HCM, tài sản chỉ vỏn vẹn ba quần đùi, một quần tây, vài chiếc áo. Dịp hè năm nhất, ông xin đi làm lơ xe: "Lúc đó tôi nghèo lắm. Đồ đạc toàn đựng trong giỏ đệm. Hết năm nhất, khi nghỉ hè thì tôi đi làm lơ xe để kiếm tiền. Tôi cũng nhiều lần suýt chết vì công việc này".
Với số tiền dành dụm được, năm 1986 ông mua được chiếc rương gỗ – vật gắn bó với ông suốt gần 40 năm. Trong đó đựng đủ thứ: Quần áo, đồ ăn cơm, thư tay hồi yêu nhau và ảnh cưới. “Bao lần chuyển trọ, đồ đạc hư hỏng, thư tình, ảnh cưới ướt hết vì nhà dột ngập lụt. Nhưng chiếc rương tôi vẫn giữ”.
Ông và bà xã quen nhau từ thuở thiếu thời.
U60 vẫn đang trả góp nhà, cho con trai đứng tên
Khó khăn chồng chất suốt nhiều năm, ông mãi đến năm 2017 mới tích đủ điều kiện mua nhà đầu tiên – khi đã 52 tuổi, qua hình thức trả góp. Ông kể: “Khi đó tôi chỉ có hơn 5 triệu đồng trong túi mà dám dũng cảm đi mua căn nhà… Khi tôi nói mình chỉ có đúng 5 triệu, cô gái dẫn tôi đi xem nhà thấy tôi là nghệ sĩ mà nghèo quá nên cho mượn thêm để đặt cọc” .
Ông tiếp tục: “9 giờ tối hôm đó, tôi nằm giữa căn hộ trống trơn, chưa có đồ đạc gì mà lòng lâng lâng sung sướng, không ngờ cuối cùng mình cũng có nhà rồi”. Nam nghệ sĩ nói thêm: “Đến nay tôi đã góp được một nửa tiền nhà, vẫn đang tiếp tục trả phần còn lại”.
Nam nghệ sĩ cho biết vẫn đang trả góp căn nhà đầu tiên mua được.
Được biết, ông cho con trai đứng tên căn hộ. Nghệ sĩ chia sẻ: "Riêng khoản đóng 30% tiền cọc với tôi đã là con số quá lớn. Mình vay mượn thì lãi mẹ đẻ lãi con, mai mốt có khi mất luôn cả tiền của mình. Khổ cái là nhà trả góp 15 năm. Thời điểm tôi mua nhà là 51 tuổi, chỉ còn 9 năm là hết tuổi lao động. Họ tư vấn tôi để con trai đứng tên nhà, còn tôi là người hỗ trợ.
Tôi ưa nói vui, tiền mình đóng hàng tháng nhưng nhà đó mình không có quyền vì tên của con. Vui thì nó cho ở, buồn nó cho ra khỏi cửa cũng phải chịu. Nhưng mình mua nhà sau này cũng để cho con cháu thôi. Vợ chồng tôi tính rồi, mình còn căn nhà dưới quê. Nếu ki cóp được mà mua cho thằng út một căn khác thì tốt, còn không thì vợ chồng ở với nó. Chúng nó mà không chịu thì lúc già, vợ chồng vô viện dưỡng lão.
Tôi nói vui thôi, chứ hai thằng con rất ngoan, biết lễ nghĩa, phải quấy. Cha mẹ nuôi con tới lúc trưởng thành, chỉ mong nó không quậy là mừng lắm rồi, còn có hiếu hay không là chuyện của nó. Các cụ bảo, nước mắt chảy xuôi, có đâu chảy ngược. Nó biết nghĩ tới cha mẹ thì mình hạnh phúc, không thì thôi".
Khi về già, nghệ sĩ Phương Bình và bà xã mới có thời gian bên nhau nhiều hơn.
Đam mê nghề nhưng nghệ sĩ Phương Bình cũng chia sẻ sự khốc liệt của nghề diễn: “Có đêm tôi nằm khóc vì tủi, thấy nghề này bạc… Nhưng rồi nghĩ lại, nếu không có nghề, tôi sống sao đây?” Phương Bình cũng tiết lộ nghề diễn đã “ăn vào máu” ông đến mức không thể từ bỏ: “Thật ra nghề đã có trong máu tôi rồi, tôi bỏ nghề không được” .
Hiện tại, ông vẫn miệt mài đi diễn, làm đạo diễn, dựng kịch và chăm sóc quán nước nhỏ quê nhà để đảm bảo cuộc sống. Sau nhiều năm sống xa nhau, vợ chồng ông mới có nhiều thời gian bên nhau hơn khi bà đã về hưu: “Bây giờ cả hai gặp nhau thường xuyên hơn vì vợ tôi đã về hưu rồi. Chứ ngày xưa nếu cộng thời gian cả hai ở bên nhau chắc chưa được 3 năm”.
Nam nghệ sĩ đam mê nghề không bỏ được.