Sau khi Bước Chân Vào Đời khép lại, bộ phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện sẽ chính thức lên sóng giờ vàng. Tác phẩm lấy bối cảnh khu tập thể cũ kỹ đang chờ ngày giải tỏa, khai thác đời sống của thế hệ trung niên trong xã hội hiện đại. Phim có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung, NSND Quốc Trọng, Tú Oanh... cùng các diễn viên Quang Sự, Quỳnh Châu, Tuấn Tú, Thanh Hương, Ngọc Huyền, Hoàng Du Ka...

Ngọc Huyền thủ vai Vân trong Dưới Ô Cửa Sáng Đèn.
Đặc biệt, người hâm mộ đang rất mong chờ sự trở lại của Ngọc Huyền sau 1 năm vắng bóng từ Dịu Dàng Màu Nắng. Đảm nhận vai Vân, Ngọc Huyền hứa hẹn sẽ cho thấy sự thăng hạng rõ rệt về kỹ năng diễn xuất. Nhân dịp ra mắt phim mới, nữ diễn viên cũng đã không ngần ngại bật mí những câu chuyện hậu trường vô cùng thú vị.
Ngọc Huyền ngại khi hôn bạn diễn, tiết lộ không sợ "lặp lại" nhân vật
- Lần trở lại màn ảnh này, Ngọc Huyền đảm nhận một vai diễn cá tính, "tưng tửng". Dường như nhân vật này rất giống bạn ở ngoài đời?
Đúng vậy. Ngoài đời, tôi cũng là một người có cá tính mạnh, năng nổ và sôi nổi. Khi nhận kịch bản, tôi thấy rất thích và muốn đóng vai này ngay. Trộm vía, đây cũng là vai diễn đầu tiên mà tôi không cần phải qua casting, chú đạo diễn Trịnh Lê Phong tin tưởng và giao thẳng vai cho tôi. Chắc hẳn chú đã suy nghĩ rất kỹ, và bản thân tôi cũng tự tin mình hợp vai và sẽ làm tốt.

Nữ diễn viên tự tin sẽ thể hiện tốt trong dự án này.
Ngoài ra, tôi nghĩ việc mỗi diễn viên có một màu sắc riêng không hẳn là điều xấu. Nếu được khán giả nhớ đến nhờ một màu sắc đặc trưng thì đó đã là may mắn và thành công lớn rồi. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi từ chối những dạng vai mới. Nhưng tôi quan niệm rằng mình không cần phải cố gồng lên để làm một điều gì đó khác biệt nếu nó không mang lại hiệu quả.
Thay vào đó, tôi muốn làm mới và đào sâu vào chính dạng vai sở trường của mình. Tôi sẽ đưa vào nhân vật những tinh chỉnh nhỏ để khán giả thấy rằng: cùng là một màu sắc đó, nhưng cô gái này luôn có những cách thể hiện mới mẻ. Cá nhân tôi thấy điều này thậm chí còn khó hơn việc hóa thân vào những vai diễn hoàn toàn trái ngược. Đóng các vai khác nhau để khán giả thấy sự khác biệt là chuyện rất dễ nhận ra, nhưng làm sao để giữ cùng một màu sắc mà không bị nhàm chán, rập khuôn thì đó mới là thử thách thực sự.
- Trong thời gian tới, Ngọc Huyền có định hướng tìm kiếm những vai diễn mang màu sắc khác biệt và thử thách hơn không? Hay nếu được mời một vai tương tự như hiện tại, bạn vẫn sẽ tiếp tục nhận lời?
Đạo diễn Nguyễn Huy từng nói với tôi rằng: "Vai diễn đến với mình là do duyên". Tôi rất tin vào điều đó. Có những vai tôi được mời hoặc đi casting nhưng lại cảm thấy không hợp; cũng có những vai bản thân rất thích nhưng lại không trúng, thì đơn giản là mình chưa đủ duyên thôi. Vì vậy, trong tương lai, tôi vẫn sẽ để mọi thứ thuận tự nhiên và chờ đợi chữ "duyên" mang đến cho mình những cơ hội mới. Biết đâu đó sẽ là một vai diễn có tính cách hoàn toàn khác lạ, hoặc cũng có thể là một dạng vai quen thuộc nhưng tôi sẽ tìm ra được cách thể hiện mới mẻ hơn.

Ngọc Huyền quan niệm vai diễn là cái duyên.
- Trong trích đoạn phim được công bố, có một cảnh hôn giữa Ngọc Huyền và diễn viên Hoàng Du Ka. Là một người đã có gia đình, Ngọc Huyền có thể chia sẻ thêm về cảnh quay này không?
Thực ra cả tôi và anh Hoàng Du Ka đều là những người đã có gia đình rồi. Bật mí cho mọi người là cảnh hôn đó hoàn toàn không có trong kịch bản. Đến lần tập máy thứ hai, đạo diễn Trịnh Lê Phong mới nảy ra ý tưởng, thêm tình huống khiến hai người chạm môi.
Đó là một tình tiết bộc phát ngay tại set quay nhưng khi lên phim lại tạo ra hiệu ứng rất đáng yêu. Thú thật là lúc quay, tôi cũng ngại và xấu hổ lắm. Bình thường ở ngoài, tôi với anh Hoàng toàn trêu đùa nhau, coi nhau là anh em thân thiết, toàn gọi nhau là “bro”. Đến khi vào set lại phải hôn "chụt" một cái nên vô cùng bỡ ngỡ. Phân cảnh đó cũng không phải quay một đúp là xong, đạo diễn còn lấy cả cảnh toàn, cận, đổi góc nên cũng phải quay đi quay lại 4 lần. Nhìn chung, tôi vẫn thấy đó là một cảnh quay rất dễ thương.
Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc là tôi có gia đình rồi thì chồng tôi sẽ phản ứng thế nào. Thật ra sau khi quay xong cảnh hôn, tôi không “khai báo” luôn với chồng để anh bất ngờ khi xem phim. Nhưng tôi nghĩ chồng sẽ rất thông cảm, chỉ là bản thân tôi tự đặt áp lực cho mình thôi. Đôi khi, người trực tiếp đi làm lại cảm thấy áp lực và trăn trở nhiều hơn là người ở nhà.
Ngọc Huyền ngỡ ngàng khi phát hiện đóng chung phim với bác - NSƯT Chí Trung
- Khi nhận dự án, Ngọc Huyền có biết bác mình – NSƯT Chí Trung cũng tham gia phim không?
Ban đầu tôi hoàn toàn không biết mình sẽ đóng chung phim với bác Trung. Đến tận hôm đi định trang nhân vật thì tôi mới bất ngờ khi thấy bác ở đó. Hai bác cháu nhìn nhau ngỡ ngàng: "Ơ, sao bác ở đây?”, “Sao con cũng ở đây?". Sau đó, tôi mới chạy ra hỏi chú Phong (đạo diễn Trịnh Lê Phong) xem bác Trung đóng vai gì. Chú Phong bảo bác vào vai ông hàng xóm, là bố của chị Diệu (Quỳnh Châu). Lúc đấy tôi mới: "Ồ, ra là vậy!".

Ngọc Huyền lần đầu đóng chung với NSƯT Chí Trung.
- Dường như khán giả vẫn thường nghĩ tới vai Vân Vân trong bộ phim Thương Ngày Nắng Về khi nhắc tới Ngọc Huyền. Bạn có chạnh lòng không khi bản thân chưa có thêm một vai diễn nào thực sự bùng nổ?
Tôi nghĩ điều này có hai mặt. Đầu tiên, tôi vẫn rất tự hào vì thời điểm đó mình đã thể hiện tròn trịa vai Vân Vân, đó là một thành công đáng ghi nhận. Nhưng mặt khác, tôi cũng hiểu những hạn chế của bản thân: tôi là diễn viên tay ngang, tuổi đời còn trẻ và chưa có đủ trải nghiệm sống lẫn kinh nghiệm làm nghề. Chính vì thế, trong những dự án ngay sau đó, tôi chưa thực sự có được sự thể hiện tốt nhất. Tuy nhiên, ở vai diễn lần này, tôi tự tin mình đã làm tốt hơn và có sự phát triển rõ rệt so với trước đây.
- Ngọc Huyền có thấy việc kết hôn giúp bạn trưởng thành và diễn xuất có chiều sâu hơn không?
Chắc chắn là có. Tôi thấy bản thân đằm thắm, điềm tĩnh và trưởng thành hơn. Hồi mới cưới, có người từng nói với tôi rằng: "Lấy chồng xong thì ánh mắt của mình cũng sẽ khác, sẽ đằm tính hơn". Lúc đó tôi không tin đâu, còn bảo: "Làm sao mà mình trầm lại được, tính tôi vốn tưng tửng thế này cơ mà!". Nhưng đến bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình thực sự đã trầm lại. Trầm đi ở đây không phải theo hướng tiêu cực, mà là em biết cách ngồi lại để nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, suy nghĩ thấu đáo và biết đặt mình vào vị trí của người khác.