Ngọc nữ 19 tuổi Nhật Bản và cái giá của việc ngoại tình ngay trên thảm đỏ, đàng trai lên núi sống ẩn dật

Erika Karata và Masahiro Higashide đã khiến công chúng phẫn nộ với câu chuyện ngoại tình của mình.

Erika Karata: Hành trình từ "ngọc nữ" triển vọng đến ngôi sao mất phương hướng

Erika Karata sinh năm 1997, từng là một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của làng giải trí Nhật Bản. Khởi đầu sự nghiệp của cô là một câu chuyện cổ tích hiện đại: cô được phát hiện vào năm 2014 khi đang làm thêm tại một cửa hàng. Với vẻ ngoài trong sáng, cuốn hút cùng lợi thế về chiều cao nổi bật, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của các công ty quản lý. Cô nhanh chóng ký hợp đồng và bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí, chủ yếu hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, xuất hiện thường xuyên trong các quảng cáo thương mại, tạo dựng hình ảnh trong sáng và thiện cảm với công chúng.

Erika Karata sở hữu nét đẹp trong sáng, thuần khiết.

"Nàng thơ" nước Nhật là viên ngọc sáng trên màn ảnh.

Bước ngoặt lớn nhất, đưa Karata lên tầm vóc quốc tế, là vai chính trong bộ phim điện ảnh Nhật Bản - Pháp Asako (Netemo Sametemo) năm 2018. Tác phẩm này do đạo diễn tài danh Ryūsuke Hamaguchi (người sau này đoạt giải Oscar cho Drive My Car) thực hiện. Việc bộ phim được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes đã khẳng định vị thế và tài năng diễn xuất của Karata. Trước khi bê bối bùng nổ, cô từng được ví như “ngọc nữ” của làng giải trí Nhật Bản, không chỉ hoạt động trong nước mà còn vươn ra thị trường Hàn Quốc, được biết đến qua phim Arthdal Chronicles đóng cùng với Song Joong Ki.

Người đẹp xứ Nhật từng góp mặt trong một siêu phẩm do Hàn Quốc sản xuất.

Với tuổi đời còn rất trẻ và một nền tảng diễn xuất vững chắc, giới chuyên môn đã đặt nhiều kỳ vọng vào Karata, tin rằng cô sẽ tiếp tục phát triển và gặt hái thêm nhiều thành công, trở thành một trong những gương mặt điện ảnh hàng đầu của thế hệ mới. Thế nhưng, tất cả những dự đoán tươi sáng đó đã tan biến sau một vụ bê bối chấn động.

Bê bối ngoại tình: Mối quan hệ vụng trộm phá hủy hai sự nghiệp và một gia đình

Tháng 1/2021, làng giải trí châu Á từng chấn động trước thông tin ngọc nữ Erika Karata ngoại tình với tài tử Masahiro Higashide. Mối quan hệ ngoài luồng này được cho là đã kéo dài suốt 3 năm, từ khi Karata mới chỉ 19 tuổi. Thời điểm đó, Masahiro Higashide đang có một cuộc hôn nhân được ngưỡng mộ với nữ diễn viên Anne Watanabe, một trong những ngôi sao quyền lực bậc nhất xứ sở anh đào và là cha của 3 người con.

Erika Karata và bạn diễn có vợ nảy sinh tình cảm khi đóng chung phim.

Bối cảnh phát sinh mối quan hệ được xác định là trong quá trình hợp tác ở bộ phim Asako I & II (Netemo Sametemo), ra mắt năm 2018. Sau khi bê bối bị phanh phui vào năm 2020, dư luận và truyền thông đã "đào lại" các hình ảnh của họ tại Liên hoan phim Cannes năm 2018. Một số bài báo cho rằng Masahiro Higashide đã có hành động thân mật một cách tự nhiên (cụ thể là đặt tay lên vòng ba của Erika Karata) ngay trên thảm đỏ, trước mắt công chúng, được coi là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ vụng trộm đã bắt đầu từ trước đó.

Masahiro đặt tay một cách tự nhiên lên vòng 3 của Erika.

Chi tiết gây phẫn nộ nhất là việc Erika Karata bắt đầu cặp kè với đàn anh trong khi vợ của Higashide, Anne Watanabe, đang mang thai đứa con thứ ba. Sau khi bê bối bại lộ, Masahiro Higashide công khai cúi đầu xin lỗi vợ nhưng Anne Watanabe vẫn quyết định ly dị, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm.

Vợ của Masahiro cũng là minh tinh nổi tiếng.

Cuộc sống “ẩn dật” của tài tử Masahiro Higashide giữa núi rừng và làn sóng chỉ trích

Vết nhơ này đã đẩy sự nghiệp của Erika Karata vào ngõ cụt. Cô bị khán giả tẩy chay một cách dữ dội và từng không nhận được bất kỳ dự án nào trong thời gian dài. Thậm chí, sau nhiều năm xảy ra lùm xùm, Karata vẫn bị ghét bỏ mỗi khi xuất hiện trên truyền hình. Khán giả vẫn thường xuyên để lại những bình luận nặng nề như “đồ tiểu tam”, “kẻ mặt dày” trên trang cá nhân của cô mỗi khi nữ diễn viên có hoạt động mới, cho thấy sự nghiệp của cô gần như đã bị chôn vùi bởi scandal.

Ngoại hình gây sốc của nam tài tử một thời.

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Nhật Bản, nam tài tử đã chuyển lên sống tại một vùng núi hẻo lánh, nơi không có tín hiệu điện thoại, ga hay nước sạch. Anh chọn một cuộc sống tự cung tự cấp, tự săn thú, chặt củi và làm vườn - một sự đối lập hoàn toàn với cuộc sống hào nhoáng của giới giải trí mà anh từng quen thuộc.

Điều gây chú ý là anh không sống một mình. Truyền thông tiết lộ anh sống cùng ba nữ diễn viên trẻ: Mado Karasumori, Nari Saito và một người khác. Khi được hỏi về mối quan hệ này, Higashide nói đơn giản: “Chúng tôi quý mến nhau và muốn sống bình yên, gần gũi thiên nhiên”.

Cuộc sống của anh và 3 cô gái khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Về mặt tài chính, anh đã bị mất hầu hết thu nhập, phải bồi thường thiệt hại lớn cho các hãng phim và nhãn hàng do vi phạm hợp đồng. Có nguồn tin còn cho biết anh “không đủ tiền để chu cấp nuôi con” sau khi đã trả hết các khoản bồi thường.

Dù đã rút lui khỏi làng giải trí chính thống, cuộc sống mới của Higashide - “ẩn dật” nhưng tự do - vẫn khiến dư luận dấy lên nhiều tranh cãi. Một mặt, có người thông cảm cho quyết định “tự do chọn lối sống” của anh, nhưng mặt khác, không ít người chỉ trích cho rằng anh đang né tránh trách nhiệm với gia đình cũ.

Trong một bài phỏng vấn được báo chí Nhật Bản trích dẫn, Higashide khẳng định thái độ của mình trước dư luận: “Tôi không quan tâm mọi người đang bình phẩm điều gì… Ở đây, tôi có thể làm những gì mình muốn”. Lối sống này của anh được xem là một cái kết đầy bi kịch và mỉa mai cho một trong những bê bối gây chấn động nhất làng giải trí châu Á.

MAI QUỲNH