Ngược Đường Ngược Nắng kết thúc: Đình Tú - Ngọc Huyền cưới lần 2, nữ phụ lên tiếng “đòi quyền lợi”

Ngược Đường Ngược Nắng - do Ngọc Huyền và Đình Tú đóng chính - đi đến hồi kết sau 35 tập phim.

Sau một hành trình dài với nhiều biến cố, hiểu lầm và những giọt nước mắt, tập 35 - tập cuối cùng của Ngược Đường Ngược Nắng đã khép lại trọn vẹn, mang đến một cái kết ấm áp, nhân văn - nơi hận thù được rũ bỏ, nhường chỗ cho tình thân, tình yêu và sự tiếp nối của những giá trị truyền thống. Song, đây cũng là kết thúc khá dễ đoán, không khiến khán giả phải bàn tán

Trong tập 34 trước đó, bà Diện (Nguyệt Hằng) đã gạt bỏ cái tôi và sự sĩ diện, chủ động tìm đến Mai (Ngọc Huyền) để thú nhận sự thật và chân thành xin lỗi về những lầm lỗi năm xưa. Ở một diễn biến khác, anh chàng Hoàng (Anh Đức) vụng về, sau khi nghe tin "nhà Vân (Minh Thu) có người sang dạm ngõ", đã lấy hết can đảm đi bộ 3 vòng quanh làng để tỏ tình. Lời thú nhận mộc mạc, chân thành từ một người từng đổ vỡ đã hoàn toàn chinh phục được trái tim Vân.

Còn về phía hai ông “thông gia tương lai”, chỉ bằng một chầu nhậu "chén chú chén anh" tại nhà ông Phúc (NSƯT Thanh Bình), ông Trực (Anh Tuấn) đã thành công "chốt rể", song vẫn không quên dụ ông Phúc truyền lại bí kíp làm hương gia truyền. Trong cơn say, ông Phúc dõng dạc đồng ý cho Mai yêu Trung, Vân yêu Hoàng.

Điểm nhấn trong tập 35 chính là phân cảnh hòa giải giữa hai gia đình Trực Diện – Tâm Phúc. Bà Diện trút bỏ sự hèn nhát, đứng trước di ảnh của bà Tâm (vợ ông Phúc) để nói lời xin lỗi. Lời hứa sẽ yêu thương, chăm sóc và bù đắp cho Mai như con gái ruột của bà Diện đã chính thức xóa tan bức tường rào cản giữa hai gia đình.

Bên cạnh đó, màn "quay xe" của ông Trực cũng khiến khán giả vô cùng thích thú. Thay vì những lời xỏ xiên như trước, ông Trực đã hạ cái tôi xuống để lắng nghe ông Phúc chia sẻ về triết lý 4 chữ "tận tâm, tử tế" trong nghề làm hương. Khi ông Trực hào hứng ngồi xuống tự tay xoe từng que hương và thấu hiểu rằng "que hương làm ra không từ tấm lòng thì khi đốt lên chỉ như gỗ mục", người xem đều hiểu rằng ân oán mấy chục năm qua đã thực sự khép lại.

Về tuyến tình cảm của Mai – Trung, Mai từng có lúc chùn bước trước hôn nhân vì thương bố lủi thủi một mình bởi cả cô và chị gái đều sắp lấy chồng. Thế nhưng, Trung đã ghi điểm tuyệt đối khi quyết định xin bố mẹ đẻ cho sang nhà ông Phúc... ở rể. Ông Trực ban đầu mắng con trai vì cho rằng Trung là cháu đích tôn, cần phải lo cho bà và bố mẹ ở nhà.

Tuy nhiên, lời phân tích thấu tình đạt lý của Trung đã khiến bố phải suy ngẫm. Trung chia sẻ: "Bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng coi con trai, con gái là đích tôn. Sau này chị Vân đi lấy chồng, Mai cũng đi lấy chồng, bác Phúc sẽ phải sống lủi thủi một mình". Bằng sự chân thành, Trung cho thấy mình đã trưởng thành, muốn yêu thương, bảo vệ vợ và chăm sóc cho cha vợ y như gia đình ruột thịt của mình. Việc 2 nhà gần nhau hoàn toàn có thể giúp Trung quán xuyến, chạy đi chạy lại lo toan cho cả đôi bên.

Trước thềm đám cưới, Mai đã cùng Trung ra thăm mộ mẹ. Tại đây, Trung chững chạc thắp nén nhang xin phép mẹ vợ tương lai, hứa sẽ dùng cả phần đời còn lại để yêu thương Mai và cùng nhau gìn giữ nghề làm hương truyền thống.

Về phía Vân, cô đã xóa bỏ mọi định kiến về chuyện "mẹ kế con chồng", hoàn toàn chiếm được cảm tình của con trai Hoàng. Bộ phim khép lại với khung cảnh các nhân vật xúng xính trong tà áo dài, quây quần chụp những bức ảnh kỷ niệm trong không khí hân hoan, ấm áp.

MẪN HIỀN