Người xưa vẫn nói: "Mệnh do mình tạo, tướng từ tâm sinh". Phước dày hay mỏng, vận tốt hay xấu của một người chưa bao giờ nằm ở đường nét gương mặt, vóc dáng bên ngoài, lại càng không phụ thuộc vào chuyện giàu nghèo tạm thời. Phước báu vốn giấu trong từng lời ăn tiếng nói hằng ngày; vận may lại được nuôi dưỡng từ chính cách nghĩ và tấm lòng của chúng ta.
Triết lý sống đúc kết ngàn năm của cha ông đã chỉ ra rằng: Nếu một người tự rèn cho mình 3 "phẩm tướng" quý giá này, thì dù hiện tại có bình thường đến mấy, chặng đường phía trước vẫn sẽ êm đẹp, hanh thông và bình an. Điều tuyệt vời là cả 3 nét tướng may mắn này đều có thể tự nuôi dưỡng theo thời gian, không cần phải sinh ra đã có.
1. Gương mặt hiền hòa: Dịu dàng, điềm tĩnh và thong dong

Đó không phải là sự dịu dàng gượng ép, càng không phải tư thế cố làm hài lòng hay nịnh bợ người khác. Đó là nét mặt của một người dù đã đi qua bao sóng gió cuộc đời nhưng trong lòng vẫn đong đầy thiện ý, trong mắt vẫn giữ trọn ánh nhìn ấm áp.
Người có nét mặt này luôn giữ được sự bình thản và vững vàng. Gặp chuyện chẳng lành họ không hoảng loạn, đối xử với người đời bằng lòng rộng lượng chứ không cay nghiệt. Họ nhẹ nhàng đón nhận những mất mát hay được mất ở đời, không ôm khăng khăng oán hận, chẳng chấp nhặt chuyện vặt vãnh. Dù có rơi vào cảnh khó khăn hay chịu chút chịu bất công, họ cũng không sinh lòng hằn học hay than ngắn thở dài.
Khi tâm mình tĩnh lặng và thoáng đạt, tự nhiên đôi mày sẽ giãn ra, nét mặt trở nên mền mại, tỏa ra một cảm giác thong dong, dễ chịu. Ngược lại, những ai lòng dạ hẹp hòi, hay so đo, thích oán trách thì nét mặt lúc nào cũng căng thẳng, u uất. Chính nguồn năng lượng nặng nề ấy sẽ vô tình đẩy hết may mắn và phước báu ra xa. Thế mới thấy, thần thái gương mặt chính là phong thủy quý nhất của một người, lòng giữ sự tử tế thì năm tháng mới bình an.
2. Khuôn miệng nói lời hay: Ăn nói có đức, tự tích phước báu

Lời nói là cội nguồn của họa phúc, còn khuôn miệng chính là chiếc công tắc mở ra vận may. Cách một người giữ khẩu đức qua lời ăn tiếng nói sẽ quyết định rất lớn đến phước báu cả đời họ.
Những người có đời sống êm đếm, may mắn đều là những người rất biết giữ kẽ trong lời nói. Họ không bao giờ vội vàng bàn tán về khuyết điểm của người khác, không dòm ngó chuyện riêng tư, chẳng đơm đặt chuyện thị phi. Họ không thốt ra lời cay đắng, cũng không để lòng mình tràn ngập sự oán trách. Trong giao tiếp hằng ngày, họ luôn nói năng chừng mực, biết để lại sự tôn trọng và thể diện cho người đối diện. Khi hiểu được thói đời ấm lạnh, họ không tùy tiện phán xét; khi nhìn thấu sự đời, họ không khoe khoang phô trương.
Rất nhiều người cả đời làm gì cũng lận đận, trắc trở không phải vì số họ xấu, mà vì thói quen ăn nói bạt mạng, tự chuốc thị phi vào mình. Những lời cằn nhằn vụn vặt và sự than vãn quá đà đã âm thầm bào mòn hết may mắn. Nói lời hay ý đẹp, giữ lấy khẩu đức và cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói chính là sự tu dưỡng sâu sắc nhất của người trưởng thành, cũng là cách giữ cho vận trình của mình luôn hanh thông.
3. Tấm lòng rộng mở: Tâm thoáng đạt, đời tự do tự tại

Phẩm tướng quý giá nhất của một con người chưa bao giờ nằm ở vẻ bề ngoài, mà ở lòng dạ và sự bao dung bên trong. Người có lòng dạ hẹp hòi thì việc gì cũng chi ly tính toán, chuyện nhỏ bằng móng tay cũng khắc sâu trong lòng. Họ tự làm khổ mình trong những chuyện vặt vãnh, dằn vặt bởi những ân oán đã qua, để rồi lúc nào cũng bị sự ấm ức và bất an trói buộc. Con đường đời của họ vì thế mà càng đi càng hẹp, phước báu cũng ngày một mỏng đi.
Người có tấm lòng rộng mở thì lại khác. Họ biết bao dung cho sai lầm của người khác, biết thương cho cái khó của người đời và chấp nhận những điều chưa hoàn hảo trong cuộc sống. Họ không tốn thời gian cho những người hay những chuyện độc hại, không mải mê so sánh mình với ai, cũng chẳng lo lắng vì bản thân quá đỗi bình thường. Đứng trước hiểu nhầm, họ thản nhiên cho qua; chịu chút thiệt thòi, họ nhẹ nhàng gạt bỏ; trải qua sóng gió, họ từ tốn giữ vững lòng mình.
Tâm rộng thì đường mới rộng, lòng chứa nổi muôn điều thì phước báu mới dài lâu. Người có tâm hồn rộng mở thì gia đình êm ấm, ra đời được nhiều người mến yêu, cuộc sống tự khắc sẽ an yên và thuận lợi.
Phước báu chưa bao giờ là thứ may mắn từ trên trời rơi xuống, mà là quả ngọt từ cách chúng ta sống mỗi ngày. Tiền tài hay danh vọng rồi cũng có lúc đến rồi đi, nhưng một gương mặt hiền hòa, một tấm lòng bao dung và thấu hiểu sẽ là hành trang đi cùng chúng ta suốt cả cuộc đời.
Nét mặt hòa nhã giúp nuôi dưỡng khí chất, lời nói tử tế giúp tích lũy phước báu, lòng dạ rộng lượng giúp mở rộng đường đời. Tự rèn cho mình 3 nét tướng này, bạn chẳng cần mải miết cầu tài cầu phước, may mắn tự khắc sẽ tìm đến, năm tháng tự nhiên sẽ an lành.