Làm mẹ là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời, nhưng khi nói đến việc sinh sống và nuôi dạy đông con, hành trình này càng trở nên đặc biệt và đầy thử thách hơn. Mỗi đứa trẻ là một món quà, mang đến niềm vui và hạnh phúc vô biên cho người mẹ, nhưng cũng đi kèm với những trách nhiệm và lo toan không nhỏ.
Là người trực tiếp ở trong hoàn cảnh này, có lẽ chị Nguyễn Thị Thu (1989, quê Đăk Lăk, hiện tại sống ở Hồ Chí Minh) là người hiểu rõ nhất. Khi ở độ tuổi còn khá trẻ, chị đã trở thành một “người mẹ siêu phàm” khi chăm sóc và nuôi dạy 7 con. Hoàn cảnh của nàng hotmom có chút đặc biệt, khi trong 7 nhóc tỳ thì có 2 con ruột, 1 con riêng của chồng và 4 người con nuôi.
7 con lần lượt là Nguyễn Ngọc Gia Hân (tên ở nhà là Moon, 2013); Nguyễn Ngọc Gia Linh (Miu Miu, 2015); Nguyễn Minh Dũng (Henry, 2019); David (2021); Nguyễn Thảo Minh Ngọc (Lucie, 2025); Paris Thao Nhi (2025) và Vegas Bao Nguyen.


Chân dung mẹ 7 con 8X xinh đẹp, trẻ trung Nguyễn Thị Thu.
Hoàn cảnh như thế nào đã khiến chị trở thành một người mẹ có 7 đứa con?
Thật ra hành trình làm mẹ của tôi bắt đầu rất bình thường, nhưng lại được ông trời “giao thêm sứ mệnh đặc biệt”. Tôi không chỉ sinh ra 2 con ruột, mà còn có cơ duyên được nuôi thêm những đứa trẻ khác bất đắc dĩ khi còn rất trẻ, ngay trong thời điểm phải lo cơm áo gạo tiền.
Có bé là con nuôi, có bé là cháu mà tôi chăm từ nhỏ, có bé là con riêng của chồng nhưng chỉ mới có 10 tháng thì bé đã về Mỹ học lại rồi. Tổng cộng là 7 bé, mỗi bé một tính cách, một câu chuyện riêng và tôi xem đó là “7 món quà” mà cuộc đời gửi đến để dạy tôi biết yêu thương, nhẫn nại và trưởng thành hơn mỗi ngày.
Quá trình nuôi dạy cùng lúc nhiều con có khiến chị gặp áp lực?
Có chứ! Không ai nuôi 7 đứa trẻ mà không mệt cả. Có những ngày tôi gần như kiệt sức: bé lớn đi học, bé nhỏ ốm, bé sơ sinh khóc cả đêm… Nhưng thay vì coi đó là “áp lực”, tôi tập nhìn nó như “một phần hành trình”, mệt thì nghỉ, buồn thì khóc, rồi lại lau nước mắt mà tiếp tục.
Nhất là trong giai đoạn ở cữ tắc sữa, trầm cảm sau sinh nhưng gia đình là điểm tựa để tôi vượt qua mọi khó khăn. Điều giữ tôi đứng vững là tình yêu dành cho các con, và cả sự kiên định rằng: “Mình làm được, vì mình là một người mẹ”.



Các con đều do một tay chị chăm sóc, hay có sự hỗ trợ từ chồng và ông bà hoặc bảo mẫu không?
Tôi luôn nói: “Đằng sau một người mẹ siêu phàm, thường là một người chồng thấu hiểu”. Chồng tôi là người chia sẻ với vợ rất nhiều, anh sẽ không phải là người phụ chăm con, nhưng anh luôn động viên tinh thần. Bên cạnh đó, mẹ ruột tôi luôn là người hỗ trợ tôi nhiều nhất và cái tên “Người mẹ siêu phàm”, tôi nghĩ tôi nên đặt cho mẹ tôi thì đúng hơn.
Bảo mẫu chỉ hỗ trợ tôi dọn dẹp và nấu ăn. Nhưng khi bé lên 6 tháng vào thời điểm ăn dặm thì bảo mẫu đã nghỉ bất ngờ, vì con tôi trộm vía bụ bẫm, ai bế cũng chưa đầy 10 phút là đã trả lại tôi rồi. Bảo mẫu xin nghỉ bất ngờ cũng không khiến tôi hoang mang lắm, và trong suốt 4 tháng nay thì tôi và mẹ chăm sóc 6 bé không có bảo mẫu. Vì vậy phần lớn thời gian, tôi vẫn thích tự tay chăm từng đứa, vì với tôi, từng bữa ăn, giấc ngủ hay ánh mắt con nhìn mẹ đều là điều không thể thay thế.
Làm mẹ 7 con nhưng chị vẫn giữ được sự trẻ trung, sắc vóc xinh đẹp, bí quyết của chị là gì?
Tôi tin rằng người phụ nữ trẻ hay già nằm ở năng lượng, không phải tuổi tác. Tôi chọn cách sống tích cực, tập yoga, thiền, gym, bơi lội, pickleball và luôn dành một ít thời gian cho bản thân dù bận đến đâu. 5 giờ tôi thức dậy và tranh thủ lúc con ngủ học pickleball, yoga hay gym.
Tôi sẽ luôn cố gắng sắp xếp thời gian để tập 1-2 môn thể thao mỗi ngày, và tôi đã duy trì thói quen đó suốt 11 năm nay. Tôi không cố gắng “chống lão hoá”, tôi chỉ cố gắng “sống vui”, mà khi vui thì tự nhiên mình sẽ đẹp hơn mà!


Nhà đông con như thế, có tình huống nào vợ chồng xảy ra xung đột vì bất đồng quan điểm nuôi dạy các bé?
Có chứ, nhưng chúng tôi luôn học cách “đứng cùng phía với con, không đối đầu nhau”. Tôi hay nói đùa rằng: “Con có thể có 7, nhưng bố mẹ chỉ có 1 tiếng nói”. Khi có bất đồng, chúng tôi chọn nói chuyện riêng, không tranh cãi trước mặt con. Bởi tôi tin rằng cách cha mẹ đối thoại, chính là bài học sống đầu tiên mà con nhìn thấy.
Vợ chồng chị chi tiêu cho 7 con mỗi tháng ra sao, chi phí nào tốn kém nhất?
Chi tiêu cho 7 đứa trẻ đúng là một “bảng Excel dài bất tận” (cười). Tốn nhất chắc chắn là giáo dục, vì tôi luôn ưu tiên đầu tư cho việc học, kỹ năng, và môi trường sống của các con.
Quan trọng nhất là 4 cháu - con của 2 anh thì việc ăn uống sinh hoạt, học hành đã được hai chị dâu lo. Vì tôi đã tạo cho mọi người “cái cần câu cơm”, nên bây giờ tôi chỉ tập trung lo tiền học kỹ năng, quần áo, định hướng tương lai cho 4 bé thôi, không còn khó khăn như giai đoạn đầu mới sinh.
Ngoài ra, tôi dạy các con biết tiết kiệm, chia sẻ và quý trọng giá trị của lao động, vì tôi không muốn con chỉ “được nuôi lớn”, mà còn “biết lớn lên”. Tôi hay dẫn các con đi từ thiện, đi tặng quà cho các bạn và các em kém may mắn hơn mình để các con học được cách cho đi, và trân trọng cuộc sống của mình.
Mối quan hệ giữa các con bao gồm con ruột, con nuôi và con riêng trong gia đình chị thế nào?


Lúc đầu cũng có những va chạm nhỏ, vì mỗi bé có hoàn cảnh và cá tính khác nhau. Tôi không cố bắt các con phải “yêu thương nhau” ngay, mà để các con cảm nhận tình thương từ tôi trước. Khi các bé cùng được yêu thương công bằng, chúng tự nhiên thương nhau. Giờ chúng gắn bó lắm, anh chăm em, chị dạy em học, nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười.
Chị vừa xinh, vừa giỏi, lại trẻ trung dù làm mẹ 7 bé. Có bao giờ chị bị hiểu lầm là chị gái của các bé, hoặc nhận lời tán tỉnh từ người khác. Ông xã có ghen?
Tôi cũng có vài lần bị nhầm là chị của mấy đứa nhỏ thật (cười). Còn chuyện người khác khen hay trêu thì cũng bình thường thôi, vì tôi nghĩ phụ nữ ai cũng xứng đáng được khen đẹp. Ông xã tôi hiểu, tin và tự hào về vợ nên anh không ghen, chỉ hay trêu: “Coi chừng người ta tưởng em chưa có chồng đó nha!” (cười)


Vợ chồng chị có dự định sẽ tăng thêm nhân khẩu trong tương lai?
Tôi nghĩ 7 là con số trọn vẹn rồi (cười). Tôi đã triệt sản khi vừa sinh bé gái trong năm nay. Giờ tôi muốn dành thời gian để nuôi dưỡng thật tốt từng đứa, cùng con lớn lên và tận hưởng hành trình làm mẹ một cách trọn vẹn nhất.
Chị có quan điểm thế nào về câu nói: “Lấy nghèo dạy con trai, lấy giàu nuôi con gái”?
Tôi nghĩ câu này chỉ đúng một phần trong bối cảnh xưa. Thời nay, điều quan trọng nhất là dạy con hiểu giá trị của nỗ lực và lòng biết ơn, bất kể trai hay gái. Tôi dạy con trai biết tự lập, mạnh mẽ và chia sẻ, dạy con gái biết chăm sóc bản thân, không chịu đựng, thoải mái theo đuổi đam mê…
Nhưng tất cả các con đều phải hiểu được lòng biết ơn, nhân quả ở đời, vì cuộc sống không phân biệt giới tính, mà phân biệt giữa người có nghị lực và người buông bỏ.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!
 
 
     
                                                             
                                                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            