Cách đây không lâu, đoàn phim Cách Em 1 Milimet đã chính thức hoàn thành cảnh quay cuối cùng, đóng máy sau 5 tháng ghi hình. Trên sóng giờ vàng, diễn biến phim cũng đang đi đến chặng cuối với hàng loạt nút thắt giữa tình bạn, tình yêu, quá khứ, hiện tại... chưa được tháo gỡ, khiến khán giả hết sức tò mò.
Trong số mới phát của chương trình VTV Kết nối, nam diễn viên Lưu Mạnh Dũng (hay còn gọi là Dũng Hớn) thủ vai Chiến “chép” đã có những tiết lộ gây chú ý. Anh cho biết: "Như các bạn đã biết cả bộ phim, Chiến luôn là người vui vẻ, mang năng lượng tích cực, dù đôi lúc cũng có những nét buồn thoáng qua. Nhưng mà đến chặng cuối của Cách Em 1 Milimet thì không phải là buồn một chút nữa đâu, mà Chiến 'chép' sẽ buồn 'nhiều chút' và sẽ có một số cảnh diễn nội tâm nữa", nam diễn viên tâm sự.

Lưu Mạnh Dũng và Huỳnh Anh (vai Bách) trong hậu trường Cách Em 1 Milimet. Anh tếu táo viết: "Nhớ lại là tốt rồi nhưng quan trọng vẫn phải trả tiền cho tao bữa này nhé!".
Từ thời thơ ấu, Chiến "chép"/Chiến "đo" đã là cậu bé tinh nghịch, láu lỉnh, hay "khịa" bạn bè nhưng cũng rất tốt bụng. Điều này đã được cả nhóm Đại bản doanh công nhận, bởi trong suốt những năm qua, Chiến luôn là người có mặt kịp thời mỗi khi Tú (Quỳnh Châu) hay Thư "ống bơ" (Kiều My) cần sự giúp đỡ, dù các thành viên khác như Biên (Hoàng Long) và Đức (Trọng Lân) từng có thời gian mất liên lạc.
Điều khiến khán giả lưu tâm là Chiến dường như có tình cảm với một ai đó nhưng danh tính người này vẫn được biên kịch giấu kín. Nhiều "thám tử mạng" chỉ ra cô gái ấy rất có thể là Thư. Thời thơ ấu, Chiến từng hồn nhiên đề nghị cưới Thư "ống bơ" vì nhà cô có nhiều vàng. Sau này, anh chàng vẫn lặng lẽ làm "quân sư tình yêu" cho Thư khi cô 1 lòng thương nhớ Biên.

Chiến không chỉ mang đến tiếng cười mà vẫn có khoảng lặng cảm xúc.
Theo những hình ảnh hậu trường được nhá hàng, Biên và Thư sẽ có đám cưới lãng mạn ở tập cuối. Điều này khiến một số khán giả đặt ra giả thuyết rằng Chiến sẽ nén lòng chúc phúc 2 người bạn thân thiết, như cách mà anh nói với Mỹ Vân (Mya Trương): "Không nói cũng là một cách yêu đấy cô bé ạ."

Khi Mỹ Vân cho rằng yêu là phải nói ra thì Chiến lại khẳng định: "Không nói cũng là một cách yêu đấy cô bé ạ."

Phải chăng Chiến thương thầm Thư nhưng anh biết Thư và Biên đều thật lòng yêu nhau nên đành nén lòng chúc phúc 2 bạn?
Chia sẻ về hành trình xây dựng nhân vật, Lưu Mạnh Dũng cho biết Chiến "chép" là vai diễn anh nhận được nhiều sự gửi gắm từ bộ đôi đạo diễn Trần Trọng Khôi – Phạm Gia Phương, vì vậy bản thân không tránh khỏi áp lực. "Các anh đạo diễn bảo trong bộ phim này rất nhiều tuyến nhân vật có nhiều câu chuyện buồn. Thế cho nên Dũng Hớn sẽ nắm vai trò giữ nhịp làm giãn mạch phim ra cho mọi người có thể vui vẻ.
Nhưng tôi hoàn toàn không diễn hề nhiều, mà để tình huống hài tự xảy ra trong câu chuyện. Có những cảnh tôi phải đặt mình hoàn toàn vào Chiến, tự hỏi nếu là mình trong hoàn cảnh đó thì sẽ xử lý ra sao" - nam diễn viên chia sẻ.

Chiến "chép" là nhân vật để lại dấu ấn rõ nét nhờ tạo hình đặc trưng, lời thoại gần gũi và lối diễn xuất sinh động của diễn viên Dũng Hớn.
Với Dũng Hớn, Chiến "chép" mang lại cho anh quá nhiều thứ: Đó là cơ hội quay trở về tuổi thơ, được sống là một con người khác nhưng tính tình cũng "hao hao" với bản thân ngoài đời. Khi được hỏi có câu thoại nào của Chiến "chép" khiến chính anh cũng bất ngờ vì mức độ lan tỏa khi phim lên sóng, Lưu Mạnh Dũng đặc biệt ấn tượng với phân đoạn cả nhóm Đại bản doanh cùng nhau đi thăm mộ Quyên - cô bạn không may đoản mệnh vì bệnh tim.
Anh kể: "Không khí lúc đó khá căng thẳng. Tôi mới chợt nghĩ ra mấy câu thơ và xin anh Khôi đạo diễn ở hiện trường rằng 'Anh ơi cho em thử đọc mấy câu thơ như thế này xem có được không, nếu anh thấy ổn thì anh cho vào'. Đó là khoảnh khắc mình thả một chút 'cái tôi' vào nhân vật, để làm giảm tải sự nặng nề của cảnh quay", anh kể lại.