Người phụ nữ liên tiếp ly hôn 2 lần, bán nhà bán xe cho con du học Mỹ, và cái kết đắng đằng sau học phí triệu đô

Con gái bà đứng trước nguy cơ bị đuổi học.

Với sự phát triển vượt bật trong giáo dục của nhiều quốc gia nổi tiếng thế giới, cho con đi du học luôn là ước mơ được nung nấu từ lâu của không ít phụ huynh. Mặc dù để hiện thực hoá nó, là cả một hành trình hy sinh, đánh đổi nhiều thứ từ cả bố mẹ và con. Tuy nhiên, kết quả cho việc này không phải lúc nào cũng như mong đợi, kỳ vọng của các bậc phụ huynh. Điển hình như câu chuyện của một bà mẹ đã liên tiếp ly hôn 2 lần, bán nhà bán xe cho con du học Mỹ, và cái kết từng gây rúng động cõi mạng xứ Trung.

Bà Trịnh Mạn Văn, một người mẹ đơn thân đến từ vùng núi nghèo khó ở tỉnh Hồ Nam, đã dành cả cuộc đời mình để biến giấc mơ du học tại Hoa Kỳ của con gái Tiểu Khiết thành hiện thực. Với khát vọng mãnh liệt muốn con gái có một tương lai tươi sáng hơn, bà đã dốc hết tiền tiết kiệm, bán nhà, bán xe và sống một cuộc sống tối giản. Hằng ngày, bà lao động vất vả, làm thợ đan len từ sáng đến khuya, bất chấp đôi tay chai sần vì công việc nặng nhọc.

Mùa hè năm 2020, khi Tiểu Khiết trở về nhà với lá thư trúng tuyển từ Đại học California, bà Trịnh đã không kìm được nước mắt. Đó không chỉ là một mảnh giấy, mà là ước mơ, là hy vọng và cả nỗi cay đắng của nửa cuộc đời bà. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi thực tế phũ phàng: học phí hàng năm lên tới 70.000 đô la, một khoản tiền khổng lồ đối với một người mẹ đơn thân.

Bà lục tung sổ tiết kiệm nhưng chỉ tìm thấy những con số không đủ để trang trải. Trong cơn tuyệt vọng, bà Trịnh đã quyết định gạt bỏ lòng tự trọng và khởi động một chiến dịch gây quỹ trên mạng xã hội, kêu gọi sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm để con gái có thể hoàn thành việc học.

Nỗi ám ảnh về việc nuôi dạy con gái đã khiến bà Trịnh rơi vào trạng thái gần như hoang tưởng. Qua hai lần ly hôn, cả hai đều xuất phát từ việc bà dành quá nhiều tâm huyết vào việc học của con. Những người xung quanh không hiểu được sự hy sinh ấy, thậm chí có người còn cho rằng bà đang cướp đi cuộc sống của con gái mình. Nhưng bà Trịnh tin rằng chỉ có cách giúp Tiểu Khiết thoát khỏi núi non mới có thể thay đổi số phận của cả gia đình.

Tuy nhiên, nỗi ám ảnh này đã dẫn đến những quyết định giáo dục khắt khe. Từ tiểu học, Tiểu Khiết đã gắn liền với các trường luyện thi, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Hành trình học tập của cô gái trẻ đầy thăng trầm và áp lực, với mẹ luôn bên cạnh tiết kiệm từng đồng để thực hiện ước mơ du học. Giờ đây, khi đã được nhận vào một trường đại học danh tiếng, Tiểu Khiết lại phải đối mặt với nguy cơ mất đi cơ hội vì học phí quá cao.

Kế hoạch hiện tại của bà Trịnh là tiết kiệm tiền học phí cho năm đầu tiên, sau đó Tiểu Khiết sẽ tìm việc làm thêm để có thể tiếp tục học. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu những nỗ lực này có thực sự xứng đáng? Nếu giữa chừng tiền học phí không đủ thì tất cả công sức sẽ trở thành vô nghĩa.

Sự việc này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều người cảm động trước tình yêu thương và sự hy sinh của bà mẹ, hào phóng quyên góp tiền. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến chỉ trích cách nuôi dạy con của bà. Họ cho rằng cha mẹ không nên áp đặt những ước mơ và hối tiếc của mình lên con cái.

Trải nghiệm của bà Trịnh Mạn Văn đã phản ánh một thực tế phức tạp trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Nhiều bậc phụ huynh, dù hết lòng vì con cái, lại có thể bỏ qua những nhu cầu thực sự của chúng. Đầu tư cho giáo dục là điều cần thiết, nhưng việc đầu tư trong khả năng và lập kế hoạch hợp lý mới là chìa khóa cho thành công lâu dài.

Bà Trịnh Mạn Văn đã dành cả cuộc đời để theo đuổi một giấc mơ, nhưng sự hy sinh đó cần phải được cân nhắc và điều chỉnh để đảm bảo rằng con gái mình không chỉ có một tương lai tươi sáng mà còn có một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn. Giấc mơ Mỹ của Tiểu Khiết không chỉ nằm ở việc học tập, mà còn là sự phát triển toàn diện cả về mặt tinh thần lẫn thể chất, điều mà chỉ có sự yêu thương và ủng hộ đúng cách mới có thể mang lại.

KIỀU TRANG