Một thanh niên đưa người thân đến nhà gái để làm lễ đính hôn và ngay lập tức bị hàng loạt người nhà cô dâu dùng nước để "chào đón". Đoạn video ghi lại cảnh này đã gây xôn xao cộng đồng mạng trong thời gian gần đây. Nhiều người không khỏi tò mò hỏi: Đây là phong tục ở đâu? Bị tạt nước giữa mùa đông như vậy có lạnh không?
Ngày 8 tháng 12, ông Liu (tên nhân vật đã được thay đổi), người đăng tải video chia sẻ rằng ông đến từ huyện Bố Thác, châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ông kể, gần đây, em họ của ông làm lễ đính hôn. Người thân và bạn bè nhà gái đã chuẩn bị sẵn nước trong xô, chậu và "mai phục" từ trước.

Khi vị hôn phu dẫn đoàn nhà trai đến nhà làm lễ, mọi người dùng nước để "tấn công bất ngờ". Bất kể là chú rể tương lai hay người thân đi cùng, tất cả đều bị ướt sũng như chuột lột.
Ông Liu cho biết, đây là phong tục truyền thống của người dân tộc Di địa phương. Nghi thức này mang ý nghĩa dùng nước sạch để rửa trôi những điều không may mắn trong quá khứ cho cô dâu và chú rể, đồng thời cầu phúc cho hôn nhân thuận lợi, gia đình hòa thuận.
"Dù thời tiết có lạnh giá đến đâu, phong tục này cũng không bao giờ bị bỏ qua", ông nói.
Dù vậy, nhiều người vẫn không khỏi thắc mắc, liệu nhà trai bị tạt nước giữa mùa đông như vậy có bị cảm lạnh không? Họ có chuẩn bị quần áo để thay không? Về vấn đề này, ông Liu trả lời: “Chúng tôi sẽ không thay quần áo. Có lẽ người dân vùng chúng tôi chịu lạnh khá tốt”.

Không chỉ đính hôn, phong tục té nước còn xuất hiện trong lễ rước dâu ở địa phương. Theo bài viết trên trang web chính thức của chính quyền châu Lương Sơn, nghi thức cô gái dân tộc Di về nhà chồng được gọi là "A Mễ Tây" (A Mi Xi). Theo đó, khi đoàn rước dâu nhà trai đến, người thân nhà gái sẽ trữ nước và “mai phục” dọc đường đi, trước nhà và sau vườn.
Khi đoàn rước dâu bước vào "vòng vây phục kích", họ sẽ bị nhà gái dùng gáo, chậu gỗ, thậm chí là vòi nước tạt nước vào người. Dù bị tạt thế nào, người rước dâu cũng không được phép nổi giận, nếu không sẽ bị cười chê. Chỉ khi đoàn rước dâu vượt qua "phòng tuyến nước" và vào được trong nhà, việc té nước mới dừng lại.
Sau khi đoạn video về nghi thức té nước đính hôn lan truyền chóng mặt, cộng đồng mạng đã có những phản hồi vô cùng sôi nổi và thích thú. Hầu hết đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với phong tục độc đáo, có phần "lầy lội" này.
"Nhìn nhà trai mà thấy rét giùm! Nhưng đúng là một cách “chào đón" đặc biệt đấy chứ!”
"Phải công nhận người dân tộc Di chịu lạnh giỏi thật. Mùa đông lạnh cắt da mà bị tạt cả xô nước thế kia. Đây chính là “tình yêu vượt qua thử thách của băng giá””
"Đây không chỉ là màn té nước, mà là cách người dân tộc họ bảo tồn bản sắc văn hóa tuyệt vời. Chúc cô dâu chú rể mãi mãi hạnh phúc!"
Nhiều cư dân mạng cho rằng, nghi thức này không chỉ mang tính tâm linh cầu phúc mà còn là một bài kiểm tra "sức bền" và sự kiên nhẫn của chú rể, chứng minh lòng thành và quyết tâm vượt qua mọi gian khó để đến với người mình yêu.