Ca sĩ Mỹ Lệ vốn có nhiều đam mê với cây cối và hoa cỏ. Mới đây khi trở lại biệt thự rộng đến nghìn m2 ở Đức, cô lại tiếp tục trổ tài cắm hoa. "O Lệ" tiết lộ: "Đi về quê kiểu gì cũng tranh thủ đạp xe vào rừng hoặc ra cánh đồng thơ thẩn hái hoa dại về cắm. Thú hái hoa bắt bướm của nàng có từ thời thơ ấu vẫn và sẽ còn duy trì đến lúc làm bà ngoại, bà cố mới chịu".
Giọng ca Và cơn mưa tới không khỏi tự hào khi ngắm những bình hoa của mình: "Nhìn O men men vậy thôi chứ rất chi là lãng mạn đấy nha, hoa đồng nội và hoa vườn nhà đủ cắm hai bình lộng lẫy và độc lạ cho 10 ngày nghỉ ngắn ngủi, đẹp sáng bừng cả căn nhà, hoa tiệm thua xa".
Không cần đến hoa tiệm, chỉ với hoa vườn và hoa đồng nội đủ sắc màu, ca sĩ Mỹ Lệ có thể tạo nên những bình hoa “lộng lẫy và độc lạ”.
Không gian phòng khách sáng bừng nhờ lọ hoa vàng – trắng chủ đạo, phối màu khéo léo cùng chiếc bình họa tiết kim loại sang trọng, tạo điểm nhấn giữa nội thất cổ điển.
Bình hoa mang phong cách tự nhiên phóng khoáng, nổi bật với sắc hồng rực rỡ của hoa hồng cổ xen kẽ cùng lá dại. Các nhánh hoa được sắp xếp theo hình quạt nghiêng, tạo cảm giác mềm mại mà vẫn có độ bung nở cân đối.
Mỹ Lệ chọn dáng bình cao, hoa được cắm thoải mái nhưng có chủ đích, tạo chiều sâu nhờ những nhánh dài vươn lên, kết hợp lá khô làm nền mềm mại.
Từ những cánh hoa đồng nội xinh xắn, nữ ca sĩ kết hợp một cách nhẹ nhàng, giữ được hồn nhiên của thiên nhiên trong từng bố cục.
Mỹ Lệ từng khoe những "tác phẩm" cắm đầy nghệ thuật của mình và tâm sự: "Khi tình yêu đủ lớn, ta sẽ làm nên điều kỳ diệu. Tác phẩm của O đẹp như vậy đã đủ làm nghệ nhưn cắm hoa được chưa? Không lẽ bây giờ chuyển nghề đi bán hoa nhỉ? Tao nhã quá!"
"O khoái vừa đẹp vừa bền chứ không lãng phí như mua 1 bó hoa vài triệu bạc xong được năm ba ngày giục thùng rác, vừa phí vừa ô nhiễm môi trường", cô bày tỏ.
Có lần ca sĩ 7x chia sẻ: "Hạnh phúc của người trồng hoa là được thuởng hoa quanh năm suốt tháng, chẳng phải đợi ngày lễ này lễ kia mới được ngắm hoa ngửi hương!"
Có những ngày lễ hoa quà ngập nhà nhưng bà mẹ 3 con vẫn thấy rằng "chẳng có hoa nào thơm và đẹp bằng hoa mình tự trồng, tự cắm".