Nữ gia sư được thuê dạy thêm hè cho học sinh mức phí 90 nghìn/90 phút nhưng từ chối, phụ huynh nhắn tin phê bình

Đoạn tin nhắn giữa phụ huynh và nữ gia sư gây xôn xao mạng xã hội.

Việc học của con luôn là chủ đề khiến các bậc phụ huynh dành rất nhiều sự quan tâm. Ai cũng mong con gặp được thầy cô, gia sư phù hợp để hỗ trợ các bé tiến bộ, đặc biệt trong dịp hè - khoảng thời gian nhiều gia đình tranh thủ cho con củng cố kiến thức và lấp đầy những kỹ năng còn thiếu. Thế nhưng, đằng sau chuyện tìm người dạy tưởng chừng đơn giản ấy đôi khi lại nảy sinh những tình huống khiến nhiều bố mẹ phải suy ngẫm về cách nhìn nhận công sức của người đồng hành cùng con trong hành trình học tập.

Mới đây, câu chuyện về một nữ gia sư trẻ và đoạn tin nhắn trao đổi với phụ huynh đang nhận được sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Theo chia sẻ, nữ sinh viên này từng nhận dạy kèm cho một học sinh với mức học phí 90.000 đồng cho 90 phút học. Vì thời điểm đó lượng học sinh chưa nhiều, cô muốn hỗ trợ phụ huynh nên nhận mức phí khá thấp so với mặt bằng chung.

Đoạn tin nhắn phụ huynh đưa ra mức giá 90 nghìn thuê gia sư dạy con 1 tiếng 30 phút gây chú ý.

Tuy nhiên, sau một thời gian học, phụ huynh chủ động xin dừng với lý do con chưa tiếp thu tốt, thậm chí cho rằng việc học chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Tưởng rằng câu chuyện đã khép lại, nhưng vài tháng sau, chính phụ huynh ấy lại chủ động liên hệ và mong muốn cho con tiếp tục học cùng nữ gia sư.

Lần này, cô gái đề xuất điều chỉnh học phí lên mức phù hợp hơn với thời gian và công sức bỏ ra. Thế nhưng thay vì đơn giản trao đổi hoặc từ chối nếu cảm thấy chưa phù hợp, vị phụ huynh đã gửi một đoạn tin nhắn dài, nhắc đến "lương tâm nghề nghiệp", "cái tâm" và cho rằng người trẻ cần sống ít "cái tôi" hơn.

Nữ gia sư chia sẻ rằng điều khiến cô buồn không phải vì học phí không được chấp nhận, mà bởi cảm giác những nỗ lực trước đó của mình dường như bị xem nhẹ. Câu chuyện nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng ở góc độ làm cha mẹ, đây không chỉ là câu chuyện về học phí hay nghề gia sư, mà còn đặt ra một vấn đề lớn hơn: hành trình học tập của một đứa trẻ vốn chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng ai.

Sau khi buôn lời trách móc thì một thời gian sau mẹ bé học sinh lại liên hệ "mong" cô gia sư dạy con.

Nhiều phụ huynh thường kỳ vọng rằng khi tìm được một giáo viên giỏi hay một gia sư phù hợp, con sẽ nhanh chóng tiến bộ. Đó là mong muốn rất tự nhiên. Thế nhưng việc học của trẻ lại là quá trình cần thời gian, sự kiên trì và sự đồng hành từ nhiều phía.

Một đứa trẻ học chưa tốt sau vài buổi học, không đồng nghĩa với việc người dạy thiếu năng lực. Cũng giống như việc chăm sóc một cái cây non, không thể gieo hạt hôm nay rồi ngày mai mong cây lập tức xanh tốt. Mỗi đứa trẻ có tốc độ tiếp nhận khác nhau, có bé cần thêm thời gian, có bé cần cách tiếp cận khác biệt và có bé cần nhiều sự phối hợp hơn từ gia đình.

Bởi thực tế, gia sư chỉ đồng hành với con trong vài giờ mỗi tuần, còn bố mẹ mới là người ở cạnh con nhiều nhất. Thái độ học tập, thói quen tự giác, tâm lý và sự tự tin của trẻ phần lớn vẫn được nuôi dưỡng từ môi trường gia đình.

Câu chuyện trên cũng khiến nhiều người nhận ra rằng, phía sau mỗi buổi học kéo dài 90 phút không chỉ đơn giản là thời gian ngồi giảng bài. Đó còn là công sức chuẩn bị kiến thức, theo sát năng lực của từng học sinh, tìm cách giúp trẻ dễ tiếp thu hơn và cả áp lực phải đáp ứng kỳ vọng từ phụ huynh.

Trong hành trình nuôi dạy con, ai cũng mong muốn những điều tốt nhất cho con mình. Nhưng bên cạnh việc tìm một người dạy giỏi, có lẽ điều quan trọng không kém là sự thấu hiểu và tôn trọng dành cho những người đang đồng hành cùng con.

Bởi suy cho cùng, giáo viên hay gia sư không phải người tạo nên phép màu trong vài buổi học. Điều tạo nên sự thay đổi lâu dài ở trẻ vẫn là sự phối hợp của cả một hành trình: thầy cô tận tâm, bố mẹ đồng hành và một đứa trẻ được lớn lên trong sự động viên thay vì áp lực.

CHANG KIU