Có những quyết định trong cuộc đời không chỉ là chuyện đổi nơi ở, mà còn là lựa chọn thay đổi cách mình sống. Rời thành phố để trở về quê lập nghiệp, xây dựng một ngôi nhà giữa khu vườn xanh mát vẫn luôn là giấc mơ của nhiều gia đình. Thế nhưng, giữa công việc ổn định, con cái đã quen trường lớp ở đô thị và vô số nỗi lo về tài chính, không phải ai cũng đủ dũng cảm để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.
Với chị Trần Thị Chung (sinh năm 1985, Bắc Ninh), hành trình "bỏ phố về quê" không phải quyết định bộc phát mà là kế hoạch được chuẩn bị suốt nhiều năm. Sau khi rời công việc tại cơ quan Trung ương Đoàn rồi một tòa soạn báo ở Hà Nội, chị cùng chồng đưa hai con gái trở về Bắc Ninh, xây dựng ngôi nhà vườn trên khu đất gần 600m². Sau hơn hai năm ổn định cuộc sống, điều khiến chị hạnh phúc nhất không phải là ngôi nhà đẹp hay khu vườn xanh, mà là việc cả gia đình tìm lại được sự gắn kết và bình yên.


Chia sẻ với chúng tôi, chị Chung cho biết ý định chuyển về quê bắt đầu hình thành từ năm 2020. Khi ấy, nhiều yếu tố cùng lúc khiến hai vợ chồng nghiêm túc suy nghĩ về việc thay đổi môi trường sống. Trước hết là công việc. Chồng chị làm việc tại Bắc Ninh, trong khi bản thân chị thường xuyên phải đi công tác vì tính chất nghề nghiệp. Những chuyến đi liên tục khiến thời gian dành cho gia đình ngày càng ít.
Cùng thời điểm đó, chị gặp biến cố về sức khỏe. Sau năm 2019, chị nhận thấy bản thân không còn đủ thể lực để tiếp tục guồng công việc cường độ cao như trước. Trong khi đó, con gái lớn lại thường xuyên bị viêm mũi dị ứng, mỗi lần ốm kéo dài cả tuần khiến cả nhà thêm trăn trở. Bố mẹ hai bên cũng ngày càng lớn tuổi, đều mong được gần con cháu hơn.
"Dần dần, vợ chồng tôi nhận ra mình cần một môi trường sống khác, nơi cả gia đình được ở gần nhau nhiều hơn, các con được lớn lên giữa thiên nhiên và ông bà cũng không còn phải mong ngóng con cháu mỗi dịp cuối tuần", chị kể. Dù vậy, từ lúc nhen nhóm ý tưởng đến khi thực hiện mất gần ba năm. Hai vợ chồng quyết định chờ con gái lớn học xong tiểu học rồi mới chuyển hẳn về quê để hạn chế ảnh hưởng đến việc học.


Khó khăn lớn nhất không nằm ở tiền bạc mà ở việc thuyết phục con. Con gái lớn sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, quen trường lớp, bạn bè, cuộc sống thành phố nên luôn nói với bố mẹ rằng không muốn rời đi. Hai vợ chồng phải dành gần hai năm chuẩn bị tâm lý cho con bằng cách thường xuyên đưa các con về quê chơi, giúp các bé dần yêu thích không gian mới.
Song song với đó, anh chị cũng bắt đầu mua cây ăn quả về trồng trước, thuê đơn vị thiết kế nhà và lên kế hoạch xây dựng từ rất sớm. Nhờ chuẩn bị kỹ, khi chính thức thi công, mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Chi phí ban đầu được lấy từ khoản tiền tiết kiệm của gia đình trong lúc chờ bán căn nhà ở Hà Nội. May mắn, căn nhà được giao dịch khá nhanh, một phần vì được chăm sóc cẩn thận với hai ban công phủ đầy cây xanh. Số tiền bán nhà đủ để anh chị xây dựng tổ ấm mới tại quê.
Trong thời gian xây nhà, chị Chung đồng thời tìm trường học cho hai con. Với mong muốn các bé vẫn được học trong môi trường chất lượng, chị xin cho con theo học tại những trường thuộc nhóm tốt của thành phố Bắc Ninh. Nhờ vậy, các con nhanh chóng thích nghi mà không gặp quá nhiều khác biệt so với khi còn học ở Hà Nội.
Hiện gia đình sinh sống trong căn nhà vườn theo phong cách hiện đại, tối giản trên khu đất gần 600m². Phần xây dựng chỉ khoảng 120m² mỗi tầng, còn lại được ưu tiên tối đa cho sân vườn. Xung quanh ngôi nhà là đủ loại cây ăn quả như bưởi, nhãn, xoài, mít, na, lựu, hồng, chuối, khế... cùng rất nhiều hoa cảnh và khu vườn rau theo mùa. Chỉ cần đi một vòng quanh nhà là có đủ các loại rau, gia vị cho bữa cơm gia đình. Không gian ấy còn có hồ cá Koi trước phòng khách, đàn gà, vịt, ngan, thỏ, chó, mèo và cả chuột hamster để các con được lớn lên cùng thiên nhiên.



Điều chị yêu thích nhất trong ngôi nhà là căn bếp rộng, sáng và đầy đủ tiện nghi. "Là người thích nấu ăn, tôi luôn mơ có một căn bếp đủ rộng để cả gia đình cùng quây quần. Trước đây ở thành phố rất khó thực hiện điều đó, nhưng khi về quê thì giấc mơ ấy đã thành hiện thực", chị cười nói.
Còn với chồng chị, công trình tâm huyết nhất lại là hồ cá Koi trước nhà. Anh tự lên ý tưởng, thiết kế, thi công suốt hơn một tháng rưỡi giữa mùa hè nắng nóng. Từng viên đá, từng cây cảnh quanh hồ đều do chính tay anh lựa chọn và chăm sóc. Khi được hỏi về công việc sau khi rời Hà Nội, chị Chung cho biết đây từng là nỗi băn khoăn nhưng không phải điều khiến chị lo lắng nhất.
Vốn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử nhưng nhiều năm làm công tác phong trào, khi trở về quê, chị thử sức ở nhiều công việc khác nhau như dạy bơi, dạy nấu ăn, làm nhân viên kinh doanh trước khi bén duyên với công việc giảng dạy kỹ năng sống. Đến nay, chị cảm thấy đây là công việc phù hợp cả chuyên môn lẫn quỹ thời gian, giúp cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.
Theo chị, cuộc sống hiện tại tuy không còn nhịp độ sôi động như trước nhưng đổi lại cả gia đình đều khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Mỗi sáng, hai vợ chồng dậy sớm tưới cây, chăm vườn, cho gà ăn rồi hái rau chuẩn bị bữa sáng. Chiều đến, các con chạy nhảy ngoài sân, chăm sóc vật nuôi hoặc cùng bố mẹ làm vườn.
Việc trồng cây cũng trở thành niềm vui chung của cả gia đình. Chồng chị phụ trách cây cảnh trước nhà, chị chăm rau và cây ăn quả phía sau, con gái lớn chăm khu ban công còn cô út phụ mẹ cho vật nuôi ăn. Ban đầu, anh chị học hỏi kinh nghiệm từ việc trồng cây ở ban công chung cư. Sau khi về quê, cả hai tiếp tục học thêm từ hàng xóm, mẹ chồng và tự tìm hiểu cách ủ phân hữu cơ, làm thuốc trừ sâu sinh học bằng gừng, tỏi, ớt để hạn chế hóa chất.



Nhìn lại hành trình đã qua, chị Chung cho rằng quyết định rời phố không phải để chạy trốn áp lực mà là để tìm một cuộc sống phù hợp hơn với gia đình mình. Con gái lớn giảm hẳn tình trạng viêm mũi dị ứng, hai bé ít ốm hơn, cả nhà có thêm thời gian bên nhau. Chi phí sinh hoạt cũng nhẹ nhàng hơn khi phần lớn rau, trứng, gà đều do gia đình tự trồng và chăn nuôi.
"Nhà có rất nhiều cửa sổ. Mỗi lần mở cửa ra là nhìn thấy cây xanh, hồ cá và ánh nắng. Đó là điều mà trước đây ở thành phố tôi luôn mơ ước. Bây giờ, mỗi ngày thức dậy đều thấy mình đang sống đúng với điều gia đình từng mong muốn", chị Chung chia sẻ.