Nữ NSƯT hút hơn 4 triệu lượt xem, làm mẹ đơn thân được con trai ủng hộ tìm chồng nhưng "cấm" sinh thêm

Đảm nhận vai Ánh trong phim Gia Đình Trái Dấu đang phát sóng trên VTV, NSƯT Kiều Anh gây chú ý vì sự trẻ trung và nhan sắc nổi bật ở tuổi 45.

Bất chấp những tranh cãi, bộ phim Gia Đình Trái Dấu vẫn nhận được nhiều chú ý của khán giả nhờ nội dung gay cấn, đặc biệt là sau khi vợ chồng ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) quyết định ly hôn. Trong tập 26 mới phát sóng, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) thoải mái đi bar liên hoan với lớp múa, khiến ai nấy bất ngờ với "độ sung" của người phụ nữ trung niên có 2 con.

Không chỉ đi chơi về khuya, bà Ánh còn được học viên nam lái xe đưa về tới tận cổng. Phong cách ăn mặc của bà cũng thay đổi hẳn, trở nên trẻ trung, quyến rũ hơn. Tạo hình mới của bà Ánh không chỉ khiến ông Phi bất ngờ mà còn khiến khán giả cũng không khỏi trầm trồ. 

Tạo hình trẻ trung nổi bật của Kiều Anh trong tập phim mới lên sóng.

Ở ngoài đời, diễn viên Kiều Anh thủ vai bà Ánh cũng đã bước sang tuổi 45. Tuy nhiên cô vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, làn da mịn màng, cùng thần thái rạng rỡ. Nhiều người xem cho rằng nhan sắc của nữ diễn viên dường như đã bị thời gian “bỏ quên”.

"Ôi bà Ánh xinh thế", "Xem đoạn này thấy sao mà xinh thế. Chị U50 mà còn xinh như thế này thì hồi trẻ chắc không ai theo kịp", "Diễn viên Kiều Anh từ phim Phía trước là bầu trời đến bây giờ 26 năm rồi mà nhan sắc, vóc dáng vẫn đỉnh. Xinh thật. Thời gian bỏ quên bả rồi!"... là những bình luận tiêu biểu trên fanpage của nhà đài.

Nhân vật bà Ánh từng bị khán giả ví von là "mẹ công chúa tuổi trung niên" vì tính cách trẻ con, hay nhõng nhẽo quá đà. Tuy nhiên ở các tập phim sau này, diễn biến tâm lý của bà Ánh được khắc họa rõ nét và có chiều sâu hơn hẳn.

Nữ diễn viên chinh phục khán giả ở những cảnh xúc động bên sao nhí An Nhiên.

Thú vị hơn cả, trên phim cũng như ngoài đời, Kiều Anh và bà Ánh đều là nghệ sĩ múa. Vì vậy, khi tham gia Gia Đình Trái Dấu, nữ diễn viên được phát huy sở trường của bản thân. Mới đây, người đẹp sinh năm 1981 còn gây sốt khi đăng tải video hậu trường cảnh múa cực dẻo dai khiến cộng đồng mạng khen ngợi không ngớt. Trong video, nữ nghệ sĩ "nổi bần bật" qua ống kính dù gương mặt chỉ trang điểm nhẹ cùng mái tóc búi gọn đơn giản. Hiện tại đoạn clip đã hút tới 4,2 triệu lượt xem và gần 900 bình luận khen ngợi, chứng tỏ sức hút "miễn bàn" của Kiều Anh.

XEM VIDEO: Hậu trường cảnh múa hút hơn 4 triệu lượt xem của Kiều Anh.

Ngoài đời làm mẹ đơn thân xinh đẹp gợi cảm, vẫn chưa lấy chồng vì "không ai yêu như mối tình đầu"

NSƯT Kiều Anh sinh năm 1981 tại Thái Nguyên. Năm 13 tuổi, cô thi đỗ ngành múa Trường Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội). Cô nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú tháng 8/2019, với cương vị biên đạo, diễn viên tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Tên tuổi Kiều Anh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2001 khi cô vào vai Nhung trong phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Thành công quá lớn của tác phẩm này tạo ra áp lực, khiến cô cảm thấy khó vượt qua trong các vai diễn sau. Suốt 10 năm tiếp theo, các vai diễn của Kiều Anh thực sự không gây nhiều ấn tượng với công chúng. Người đẹp đã dừng lại khoảng 8 năm để tìm ra sự mới mẻ trong kỹ năng diễn xuất, tìm lại cảm xúc, sự sáng tạo cho phim ảnh.

NSƯT Kiều Anh trong vai Nhung.

Không xuất hiện quá nhiều nhưng Kiều Anh để lại ấn tượng đặc biệt nhờ gương mặt đẹp dịu dàng và đặc biệt là đôi mắt biết nói. Vài năm trở lại đây, NSƯT để lại dấu ấn với những vai diễn trong Hồ sơ cá sấu, Gia đình mình vui bất thình lình...

Về đời tư Kiều Anh luôn kín tiếng. Cô không chia sẻ bất cứ thông tin gì về gia đình cũng như chuyện tình cảm hiện tại trên truyền thông lẫn trang cá nhân. Hiện tại nữ diễn viên là mẹ đơn thân của cậu con trai 12 tuổi.

Sắc vóc nóng bỏng của Kiều Anh ở tuổi U50.

Trong chia sẻ mới nhất với phóng viên, Kiều Anh nói cô chưa kết hôn vì chưa gặp được "ông Phi" của cuộc đời mình. Người đẹp trải lòng: "Nếu ngày xưa tôi lấy người đàn ông của mối tình đầu năm 18 tuổi, có thể đời tôi đã giống nhân vật trong phim. Anh ấy hơn 7 tuổi, yêu tôi vô điều kiện, yêu cả lúc đúng, khi sai. Nhưng ngày đó tôi trẻ quá, chưa muốn lập gia đình.

Với tôi, hôn nhân chỉ có ý nghĩa khi bắt đầu từ một tình yêu đủ lớn, một tình yêu sâu sắc đến mức có thể sống chết vì nhau, gắn bó từ sáng đến tối mà không thấy chán.

Tôi vẫn lý tưởng hóa tình yêu theo cách đó. Tôi không muốn rơi vào cảnh lấy nhau về rồi mấy bữa chán nhau, xung đột vì những chuyện nọ kia rồi đủ thứ chuyện hai bên làm mệt mỏi. Chỉ cần có một chút gợn là tôi thấy không ổn. Nếu không tìm thấy một người yêu mình 'quần quật', yêu không điều kiện như thế, thì tôi thà không lấy chồng."

Cô đang có cuộc sống yên bình cùng con trai riêng. 

Dẫu vậy, nữ nghệ sĩ vẫn con luôn hy vọng tìm được một người đàn ông xứng đáng để dựa vào. Cô kể con trai "động viên tôi lấy chồng, rồi ủng hộ mẹ tiếp tục làm điện ảnh. Chỉ duy nhất một điều là con 'cấm' tôi sinh thêm. Không phải con sợ có em bé rồi tôi không thương con nữa, mà đơn giản là lo cho sức khỏe của mẹ."

YẾN NGUYỄN