Nữ NSƯT U50 bị đồn sinh con cho diễn viên Trung Dũng: "Lúc nhỏ tôi yêu người lớn, lúc lớn tôi yêu người nhỏ"

Nữ nghệ sĩ ưu tú cho hay: "Ở tuổi này, tôi không có nhu cầu kiếm một anh giàu có để đưa mình đi ăn".

Cát Tường chia sẻ việc bỏ sự nghiệp giữa lúc đang thăng hoa để "đi theo tiếng gọi tình yêu"

Mới đây trong chương trình Vietnam Interviews do diễn viên - MC Trung Dũng làm host, anh tâm sự: “Trong suốt một thời gian rất dài, từ hai mươi mấy năm về trước, thông tin này cứ theo đuổi hoài. Cho tới phim Hạnh phúc bị đánh cắp được phát sóng và vô tình có hình ảnh người mẹ nằm trên giường ôm một đứa con sơ sinh thì thông tin đó nổ ra rất nhiều rằng đó là con của Trung Dũng. Còn người bạn diễn của Dũng trong phim sinh con. Thông tin đó cứ theo đuổi hoài. Và hôm nay, Dũng quyết định là phải đưa ‘người vợ’ của Dũng lên talk show”. 

Không ai khác, đó chính là NSƯT Cát Tường. Cát Tường cho biết, bây giờ đi ra ngoài, nhiều người vẫn bảo cô: “Trời ơi, Cát Tường sao mà giữ dáng đẹp vậy? Mới sinh con nhỏ mà! Tuổi này tôi mới sinh mà giữ dáng đẹp vậy chắc cũng mừng lắm luôn (Cười)”. Cát Tường nhiều lần làm vợ Trung Dũng trong phim nhưng toàn là "vợ bé". Cô bày tỏ: "Ở ngoài đời là tôi không bao giờ chịu làm bé đâu nha, tôi phải là chính thất, chứ 'bé' là tôi không có chịu đâu đó".

Trung Dũng mời "vợ" Cát Tường lên talk show.

Bộ đôi diễn viên bị khán giả hiểu lầm có con với nhau.

Hậu trường Cát Tường đi đẻ trong dự án phim.

Khi nghe Trung Dũng giới thiệu mình là Nguyễn Trí Cát Tường, nữ nghệ sĩ rất vui và cho biết anh là người đầu tiên gọi cô như vậy, thường mọi người chỉ gọi là MC Cát Tường hay NSƯT Cát Tường chứ không đọc cả họ tên. Cô rất thích cái tên bố mẹ đặt cho. Ngoài ra, Cát Tường cũng thích người ta gọi mình là “bé An” - nickname của cô hồi nhỏ.

Cô chia sẻ rằng, Cát Tường trong kinh Phật là “kiết tường”, nghĩa là bình an nên bố mẹ cô đặt cho con gái tên ở nhà là An, trong khai sinh là Cát Tường, mong muốn may mắn đến với con mình. “Thời đó nghèo quá nên bố mẹ không có mong là con mình sẽ sung túc, giàu sang mà chỉ mong con mình được bình an, may mắn thôi”, cô lý giải.

Trung Dũng cho hay, anh và Cát Tường là bạn đồng môn học trường sân khấu và cùng làm nghề từ năm 1995 nên có mối duyên nợ lâu dài. Năm 1996, Cát Tường thi Tiếng hát Truyền hình đoạt giải ba, còn anh “rớt từ vòng gửi xe”. Sau đó, nữ nghệ sĩ trở thành ca sĩ rồi tham gia phim Đồng tiền xương máu, tên tuổi của cô bật sáng. Khi đang có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, Cát Tường lại có bước ngoặt chuyển mình và khán giả không thấy cô nữa.

Hiện Cát Tường và Trung Dũng đều có cuộc sống độc thân.

Cát Tường dí dỏm nói rằng nếu không có bước ngoặt đó thì cô có lẽ đã không là NSƯT, hoặc lấy ai đó đẻ mấy đứa con, hay có thể đang là Việt kiều hồi hương, cũng có thể là một ca sĩ nổi tiếng Cát Tường. Cô tiết lộ, những năm đó mà chạy show đi hát nhạy sống thì rất phù hợp với con người cô, vì nếu cho cô vào khuôn khổ thì không được. Đánh nhạc sống, nhiều khi ban nhạc còn theo mình khi mình quên. Nhưng khi cô đang theo hát 5 năm trời kiếm tiền “ngon lành” thì bắt đầu chuyển sang thời kỳ hát với đĩa mini dish nhỏ xíu, cô rất áp lực vì hát không còn “cười ngã ngớn”, không còn giao lưu.

“Đến một lúc, tôi cảm thấy căng thẳng, không còn thoải mái nữa. Lúc đó, tôi thấy nghề này như không thuộc về mình. Rồi tôi theo tiếng gọi ái tình sang ngang, từ bỏ cuộc chơi. Đơn giản vậy thôi. Tuổi trẻ thích gì làm nấy, yêu là đi lấy chồng thôi. Lấy chồng được một năm ba bữa, không ổn thì ở một mình tới giờ”, cô tâm sự.

Được hỏi nếu được chọn lựa lại, cô có quyết định như trước hay không, Cát Tường thổ lộ: “Nếu hỏi tôi có bỏ con đường ca hát hay không thì tôi còn phân vân suy nghĩ, chứ nếu nói là bỏ sang ngang đi lấy chồng thì không đâu, vì tôi nghĩ cuộc đời mình sinh ra là để làm nghệ thuật. Tại lúc đó tuổi trẻ bồng bột, trong một khoảnh khắc nghĩ công việc không phù hợp với mình nữa vì làm cho mình căng thẳng, tự nhiên tình yêu tới. Mới tuổi 24, ăn chưa no lo chưa tới, thấy anh này yêu mình quá, ảnh thề non hẹn biển sống tới răng long đầu bạc. 

Cá tính của tôi thì mạnh mẽ, dám chơi dám chịu, dám làm dám chịu, thà sống một lần như ánh lửa bừng lên rồi vụt tắt. Thì thôi, theo tình yêu bùng lên rồi vụt tắt. Lúc đó tôi chưa đủ tình yêu cho nghệ thuật, nghĩ rằng đó là công việc để mưu sinh và mình có năng khiếu, chứ chưa có tư duy sống chết với nghề. Nên có tiếng gọi khác hấp dẫn hơn thì mình đi thôi”.

Nữ nghệ sĩ lý giải chuyện lấy chồng sớm.

Khi Trung Dũng hỏi cô “suy nghĩ thế nào về tình yêu”, Cát Tường bật cười: “Câu này 50 tuổi còn nghĩ chưa ra chứ đừng nghĩ thời đó!” Cô thổ lộ: “Tình yêu với tôi rất quan trọng. Trong suốt hành trình từ lúc mới yêu tới bây giờ, chưa lúc nào mà trong người tôi không có tình yêu, luôn luôn trong tâm trạng có tình yêu. Có lúc, tình yêu đang rất đẹp, rất thăng hoa. Có những lúc là đang đau khổ, vật vã trong một mối tình.

Ngoài sự nghiệp, kiếm tiền, cha mẹ, con cái… rất nhiều gánh nặng nhưng luôn luôn có một gánh nặng về tình yêu trong đó. Đồng hành cùng tôi trong cuộc sống này là tình yêu nên con người tôi lúc nào cũng tươi trẻ, năng động. Có lúc buồn thì thấy tôi ngồi ủ dột nhưng đó mới là con người thật của tôi. Phải có những chất xúc tác trong tình yêu thì con người mình mới thăng hoa được”.

Cát Tường bị "tỷ lệ nghịch" việc chọn người yêu lúc trẻ và hiện tại, giờ vẫn nói dối mẹ để đi chơi với bạn trai

Nói về người như thế nào sẽ làm cô thăng hoa, nữ nghệ sĩ bày tỏ rằng, mỗi một giai đoạn, cô sẽ yêu được những đối tượng khác nhau. Cô thú nhận: “Tôi chưa yêu một người nào lớn hơn nhiều tuổi, hơn 3-5 tuổi là nhiều nhất. Thời 30 tuổi, tôi yêu người 35. 40 tuổi, có yêu người 45-50 tuổi. Thời tôi hơn 20 tuổi, có những người gấp đôi tuổi tôi yêu tôi nhưng tôi không yêu những người đó. 

Những người mà tôi dùng từ tình yêu, tức là có gắn kết với nhau một quãng thời gian dài và có tương tác, trao đổi, liên quan đến nhau trong đời sống một thời gian nhất định. Còn đi chơi, mời ăn uống, hẹn hò thì đối với tôi chưa phải tình yêu. Người nào tôi yêu là phải tác động được đến cảm xúc của tôi, như tôi đi làm mà tôi bị phân tâm, hay tôi ngồi với cha với mẹ mà tin nhắn tới là tôi rớt nước mắt tôi khóc. Người ta sẽ chi phối được cuộc sống của tôi.

Mỗi giai đoạn trong cuộc sống, tôi có những đối tượng yêu đương khác nhau. Tôi thấy tôi đang bị tỷ lệ nghịch nhưng thật ra cũng rất bình thường. Lúc tôi còn trẻ, tôi mưu sinh, bươn chải chứ không ăn của cha của mẹ để lại. Tôi ở nhà thuê mười mấy năm trời, chạy 2-3 phim một lúc. Năm 2018 tôi mới có nhà. Nhờ chương trình Bạn mới hẹn hò, tôi mới có show nhiều hơn và mới có tiền, chứ trước đó đi làm phim chỉ đủ tiền mua trang sức, quần áo nữ rất tốn kém.

Việc chọn người yêu của Cát Tường hồi trẻ và bây giờ rất khác nhau.

Lúc đó, quen một anh nào đó mà anh ấy mời mình đi ăn nhà hàng sang trọng hay tặng cho mình cái túi xách là mình cũng có cảm tình với anh đó dù chưa phải tình yêu. Và có thể mình sẽ lựa chọn anh đó trong một quãng thời gian nhất định, bởi vì mình cảm thấy người ta có thể chu toàn, đảm bảo cho cuộc sống của mình. Mà những người có điều kiện, kinh tế để cho cho mình thì chắc chắn người ta lớn hơn mình. Hiếm có bạn nào trẻ mà có nhiều tiền, đó là dạng công tử bột, thiếu gia, con của người giàu. Thì tôi không có cơ hội quen được. Cho nên lúc tôi còn trẻ, tôi có quen một vài người lớn tuổi hơn mình.

Bây giờ tôi lớn rồi, già rồi, sắp 50 tuổi. Tôi có công ăn việc làm, nhà cửa ổn định, thậm chí đến tuổi này tôi đã nghĩ tới chuyện nghỉ hưu. Tôi chỉ làm phim và một vài thứ tôi thấy phù hợp. Tôi đang quay trở lại phục vụ đam mê của mình chứ không muốn phải mưu sinh, vật vã, ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi sẽ cân nhắc. Tôi biết ngừng, biết đủ, biết hưởng thụ chứ không phải mình là cái gì ghê gớm mà không thèm đi làm nữa. Đi làm tôi vẫn tính từng phân đoạn, vẫn đi lồng tiếng mấy chục nghìn một phân đoạn phim. Nhưng mình lựa chọn, cái gì mình yêu thích thì mới làm. Còn mưu sinh, có khi không thích lắm nhưng vẫn đi.

Nên lúc này, mình không có nhu cầu kiếm một anh giàu có để đưa mình đi ăn hay cần anh đó mua cho mình cái giỏ, cái túi nữa, mình tự mua được. Nên là hiện tại, những ai đem đến cho tôi niềm vui, giúp cho tôi trẻ trung thì tôi sẽ chọn người đó. Quan trọng nhất là sức khỏe của mình. Giờ tôi cần trẻ, cần đẹp thì phim mới tới. Tôi sẽ loại bỏ bớt những tình yêu mà làm cho mình phải đau khổ, vật vã, khóc lóc thâu đêm suốt sáng. Nhậu nhẹt là tôi từ bỏ lâu lắm rồi. Từ khi tôi bị bệnh, tôi nhận ra điều đó, khoảng 2-3 năm nay. Còn để làm một cách triệt để thì từ hơn 1 năm nay”.

Cô cho biết gần 50 tuổi cô vẫn nói dối mẹ để đi chơi với bạn trai, khác hẳn với con gái mình.

Diễn viên Cát Tường cho biết, những giai đoạn khó nhất nhất, cô luôn may mắn có ba mẹ là chỗ dựa, ba mẹ luôn hiện diện trong cuộc sống của cô, không thể nào tách rời. Trung Dũng tiết lộ rằng thậm chí đến bây giờ gần 50 tuổi rồi, Cát Tường muốn đi chơi với bạn trai cũng phải giấu giếm, “nói dối” mẹ là đi quay đến 2-3 giờ sáng. 

Nữ nghệ sĩ thừa nhận: “Tôi không nói thẳng mà nói như vậy để cho gia đình khỏi lo. Tư duy tôi nó kỳ ha. Đúng ra, trong khi con cái học ở nước ngoài, con Na Uy (con của Cát Tường - pv) nó đâu có ngại gì đâu, nó phô ra hết, nó xăm mình, bồ nó cũng dắt về cho ông bà ngoại. Mà tại sao tôi lại vậy? Chắc là do tôi từ nhỏ vậy, mình là người Huế, người miền Trung, lớn lên đã sợ cha sợ mẹ. Mặc dù gia đình tôi nói chuyện với nhau y như bạn bè, nhiều người tưởng là hỗn. Tôi gọi mẹ là ‘me, me’ hay gọi bố là ‘lão bố’. Na Uy nó cũng gọi tôi là ‘bạn’. Phong cách của nhà tôi nó vậy, trong nhà tôi mới hiểu, chứ không phải nhà tôi không có gia phong, lễ giáo đâu. 

Không có ai 50 tuổi đầu mà còn bị ba với mẹ can thiệp một cách thô bạo đời sống của mình, chỉ có tôi mới vậy. Tôi đi đâu mà mẹ tôi nói không thì tôi thôi. Không phải tôi hư nên ba mẹ kiểm soát, ba mẹ lúc nào cũng tự hào về tôi. Ở trước mặt, mẹ lúc nào cũng chửi tôi ‘Đồ mất dạy’. Tôi bảo: ‘Mẹ đừng nói từ đó, nhiều khi nhân viên rồi mọi người nhìn. Con mất dạy hồi nào? Mẹ phải cảm thấy tự hào vì có một đứa con có hiếu như con. Mẹ chửi như vậy là mẹ mang khẩu nghiệp mà con cũng mang cái tội, con ác không? Thế là bả cười hì hì, bảo từ nay không nói từ đó nữa. Từ đó mẹ không chửi tôi như vậy nữa, chỉ là trước kia quen miệng vậy. 

Bây giờ tôi ‘tạo phản’ rồi, nhiều khi ba mẹ ở dưới quê lên, tôi vẫn đi chơi khuya nhưng nói dối. Xưa mà tôi từ trên lầu bước xuống, mặc cái đầm hở, mẹ nói là ‘Tao thấy bộ đồ này coi không được rồi đó’ là đi lên thay. Chứ như Na Uy bây giờ nó bận đồ xấu, tôi kêu nó thay, có lúc thì nó thay nhưng có lúc nó cũng bảo vệ ý kiến của nó, bảo ‘Không, cái này đẹp’. Nó thích đồ đen, tôi không chó nó mặc, nó vẫn mặc. Nó bảo gu mẹ màu mè, gu con là khác. Có cái nó nghe tôi, có cái nó làm theo ý nó. Nhưng mẹ tôi nói là tôi không bao giờ cãi mẹ. Tôi không biết sao nữa, tại ba mẹ buồn hay sao đó”.

Được biết, bố mẹ Cát Tường giờ chỉ có mình cô ở đây, còn em trai cô bên Úc. Mỗi khi cô ra clip trên Youtube, bố mở đến hàng chục laptop cũ, mỗi cái mấy chục đường link để “cày view” cho con gái. Ông tạo hàng loạt tài khoản chỉ để phục vụ con gái. Khi cô làm quán cà phê, bố tự xây từng hòn non bộ, quầy pha chế… Chính vì thế, cô cảm thấy mắc nợ ba mẹ rất nhiều.

Cát Tường bên bố mẹ và con gái.

ANNE