Victoria’s Secret Fashion Show 2026 đã chính thức khép lại, nhưng tâm điểm truyền thông không thuộc về các "thiên thần" nội y kỳ cựu mà lại đổ dồn vào Kylie Jenner – một ngôi sao truyền hình thực tế. Sự xuất hiện của nữ tỷ phú trên sàn diễn Victoria’s Secret không chỉ xô đổ mọi kỷ lục về mặt thương mại mà còn thổi bùng lên một cuộc tranh cãi gay gắt trong làng mẫu quốc tế.
Tại đêm diễn, Kylie Jenner là ngôi sao không phải người mẫu chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử nhận vinh dự khoác lên mình dòng thiết kế đắt giá độc bản – Fantasy Bra của hãng. Với giá trị lên tới 50 triệu USD (khoảng 1.300 tỷ đồng), siêu phẩm áo ngực được người đẹp sinh năm 1997 diện đã trở thành chiếc Fantasy Bra đắt đỏ nhất mọi thời đại, vượt kỷ lục cũ tới 35 triệu USD.
Tác phẩm này nặng 1,8 kg, tiêu tốn 1.000 giờ lao động của 15 nghệ nhân, được đính kết từ 4.410 viên kim cương tự nhiên với 7 kiểu cắt khác nhau. Điểm nhấn của chiếc Fantasy Bra này là viên kim cương vàng rực rỡ dạng chữ nhật nặng 75,54 carat nằm ở vị trí trung tâm.
Đáng chú ý, đãi ngộ mà Kylie nhận được cũng phá vỡ mọi tiền lệ. Nữ tỷ phú bỏ túi 5 triệu USD chỉ cho 5 phút sải bước trên đường băng - tương đương 1 triệu USD cho mỗi phút xuất hiện. Con số này vượt xa thù lao của những siêu mẫu hàng đầu thế giới như chị em nhà Hadid hay Gisele Bündchen. Bên cạnh đó, cô còn được hưởng loạt đặc quyền VIP ở hậu trường bao gồm phòng thay đồ cá nhân, đội ngũ an ninh riêng biệt và số lượng vé mời không giới hạn, trong khi các người mẫu khác phải tuân thủ quy định sinh hoạt chung.
Sự ưu ái quá mức dành cho Kylie Jenner đã tạo ra một làn sóng bất bình lớn. Nhiều siêu mẫu cảm thấy "bị xúc phạm" khi thương hiệu sẵn sàng chi trả mức thù lao kỷ lục cho một nhân vật ngoại đạo thay vì tri ân những chân dài đã cống hiến hàng chục năm. Họ cho rằng Victoria’s Secret đang đánh mất bản ngã, chạy theo nền công nghiệp "influencer" và số lượng người theo dõi trên mạng xã hội.
Đỉnh điểm của sự chỉ trích đến từ Adrianne Curry – quán quân đầu tiên của America’s Next Top Model. Cô công kích thẳng mặt Kylie Jenner là "không xứng đáng", đồng thời gọi Victoria's Secret hiện tại là "vô nghĩa" và "như trò đùa" vì phải đi vay mượn danh tiếng thay vì tự đào tạo siêu sao như thập niên trước.
Đứng trước bão dư luận, Giám đốc Sáng tạo của Victoria's Secret, Adam Selman, đã lên tiếng bảo vệ quyết định của mình. Ông khẳng định Kylie là một "thế lực văn hóa" sở hữu sức ảnh hưởng vượt ra ngoài khuôn khổ thời trang. Việc chọn cô làm người trình diễn Fantasy Bra năm nay là một bước đi chiến lược nhằm mang lại yếu tố bất ngờ, biến sàn diễn thời trang thành một sự kiện giải trí quy mô toàn cầu.
"Kylie thực sự vượt ra khỏi khuôn khổ thời trang, văn hóa, truyền hình hay bất kỳ lĩnh vực đơn lẻ nào. Đó cũng chính là những gì chúng tôi đang thực hiện. Show diễn này có quy mô vô cùng lớn, là một chương trình giải trí thực thụ và tôi nghĩ cô ấy là nhân tố kích hoạt tuyệt vời cho điều đó. Cô ấy đã tự tạo ra một nền văn hóa cho riêng mình” - Adam Selman chia sẻ với tờ Vogue.
Kylie Jenner sinh năm 1997, là thành viên nhỏ tuổi nhất của gia đình thị phi bậc nhất làng giải trí quốc tến - Kardashian-Jenner. Tận dụng bệ phóng từ chương trình truyền hình thực tế của gia đình, Kylie đã xây dựng đế chế mỹ phẩm tỷ đô và sở hữu tới 380 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
Xuyên suốt sự nghiệp, ngoại hình của Kylie luôn là chủ đề nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Bắt đầu tiêm filler môi từ năm 17 tuổi do tự ti, Kylie từng một mực phủ nhận và khẳng định cô chỉ dùng kỹ thuật kẻ viền môi. Phải rất lâu sau cô mới thừa nhận việc can thiệp này.
Tin đồn nâng ngực cũng đeo bám Kylie Jenner trong nhiều năm. Cô từng thanh minh rằng vòng một lớn lên là nhờ "mặc áo ngực Victoria's Secret" và do tăng cân. Mãi đến năm 2023, cô mới thừa nhận đã bí mật đặt túi ngực silicone 445cc ở tuổi 19 và từng khóc nức nở bày tỏ sự hối hận, khuyên các cô gái trẻ nên chờ sau khi sinh con mới thẩm mỹ.
Thế nhưng, ngay trước thềm show diễn Victoria's Secret 2026, cô lại tuyên bố đang "manifest" (mong ước) có vòng một to hơn nữa khi bước sang tuổi 30. Thói quen thường xuyên đưa tay nâng ngực tại các sự kiện cũng cho thấy sự "tôn sùng" đặc biệt của cô với đường cong cơ thể.
Kylie Jenner cũng vướng nghi vấn độn vòng ba và phẫu thuật hông để có thân hình như hiện tại, nhưng cô chỉ giải thích là do tăng cân và biết cách tạo dáng. Về khuôn mặt, dù vướng tin đồn sửa mũi và cắt mí, Kylie vẫn một mực phủ nhận và khẳng định mình "chưa bao giờ đụng dao kéo vào mặt" ngoài việc tiêm filler. Việc thường xuyên nói dối về phẫu thuật thẩm mỹ khiến Kylie vấp phải không ít chỉ trích từ người hâm mộ vì cô đã góp phần tạo ra những tiêu chuẩn sắc đẹp không thực tế.
Bỏ qua những tranh cãi về ngoại hình hay những lời công kích trên mạng xã hội, Kylie Jenner vẫn đang tận hưởng những ngày tháng thăng hoa nhất trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm. Dưới hàng ghế khán giả của Victoria’s Secret Fashion Show 2026, nam diễn viên Timothée Chalamet – bạn trai hiện tại của cô – đã có mặt để nhiệt tình cổ vũ.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên nam tài tử thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối dành cho bạn gái. Từ những hoài nghi ban đầu của công chúng về một mối tình "đũa lệch" giữa một ngôi sao truyền hình thực tế thị phi và một nam diễn viên điện ảnh thực lực, cặp đôi đã chứng minh tình yêu của họ ngày càng bền chặt và sâu sắc sau hơn 3 năm gắn bó.
Tin đồn hẹn hò giữa Kylie Jenner và ngôi sao phim Dune bắt đầu râm ran từ đầu năm 2023. Cả hai được cho là bắt đầu tương tác khi tham dự show diễn của Jean Paul Gaultier thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week vào tháng 1/2023. Đến tháng 4/2023, tin đồn bùng nổ khi chiếc Range Rover của Kylie bị bắt gặp đỗ bên ngoài nhà riêng của Timothée ở Beverly Hills. Thời điểm đó, nhiều nguồn tin thân cận tiết lộ mối quan hệ này chỉ dừng ở mức "tìm hiểu vui vẻ" và không có gì ràng buộc, đặc biệt là khi Kylie mới chia tay tình cũ Travis Scott.
Tuy nhiên, mọi đồn đoán về một mối tình chóng vánh đã bị đập tan vào tháng 9/2023. Cặp đôi có màn ra mắt công chúng không thể ồn ào hơn khi công khai ôm hôn say đắm tại concert Renaissance của Beyoncé ở Los Angeles. Vài ngày sau, họ tiếp tục tay trong tay đến xem trận chung kết US Open tại New York và tham dự tiệc tối của New York Fashion Week. Thậm chí, giới truyền thông còn vô tình soi được màn hình khóa điện thoại của Kylie chính là bức ảnh cô đang hôn bạn trai.
Vào tháng 1/2026, khi đứng trên bục nhận giải thưởng cá nhân, Timothée Chalamet đã lần đầu tiên phá vỡ nguyên tắc giữ im lặng về đời tư để công khai gửi lời cảm ơn ngọt ngào tới Kylie ngay trên sóng trực tiếp: "Cảm ơn người bạn đời 3 năm qua của anh. Cảm ơn em vì đã là chỗ dựa vững chắc. Anh yêu em. Anh không thể làm được điều này nếu thiếu em. Cảm ơn em từ tận đáy lòng".
Những tháng sau đó, cặp đôi liên tục được bắt gặp hẹn hò xem bóng rổ NBA, đi nghỉ dưỡng và diện đồ đôi. Nguồn tin thân cận cho biết cả hai đã gắn bó sâu sắc và sống chung với nhau "như một cặp vợ chồng" dù chưa chính thức xác nhận việc đính hôn hay kết hôn.