Nữ Trung úy xinh như hoa hậu được cư dân mạng "truy tìm", hóa ra là Quán quân Thần tượng Bolero 8 năm trước

Được biết, nữ Trung úy 32 tuổi vẫn độc thân. Cô có gương mặt khả ái và phong thái tự tin, được cộng đồng mạng nhận xét “đẹp như hoa hậu”.

XEM VIDEO: Hellen Thủy với MV Đường Trường Sơn anh qua (nhạc sĩ Văn Dung), mừng ngày thống nhất đất nước.

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền hình ảnh của một nữ chiến sĩ mặc quân phục với gương mặt khả ái và phong thái tự tin, được cộng đồng mạng nhận xét “đẹp như hoa hậu”. Nhân vật trong ảnh là Trung úy Nguyễn Thị Thủy, đang công tác tại Đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng và cũng chính là Quán quân Thần tượng Bolero 2017.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, cô còn khiến người xem bất ngờ khi biết rằng đằng sau hình ảnh dịu dàng ấy là một hành trình bền bỉ theo đuổi nghệ thuật trong môi trường quân đội – một hành trình mà tài năng, đam mê và lý tưởng sống luôn song hành. Những bức ảnh của cô trên TikTok và Facebook đã thu hút hàng triệu lượt xem, khiến Hellen Thủy trở thành cái tên được đông đảo công chúng tìm kiếm.

Nữ chiến sĩ xinh đẹp được cư dân mạng truy tìm.

Cô gái nhà nghèo quyết tâm theo đuổi âm nhạc

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bình Thuận – nơi nắng gió và biển khơi hun đúc nên những con người mạnh mẽ – Nguyễn Thị Thủy sớm bộc lộ đam mê âm nhạc ngay từ thuở nhỏ. Không chỉ đơn thuần là niềm yêu thích, tình yêu với ca hát đã dẫn lối cô gái ấy đến những cột mốc quan trọng trong đời. Và rồi, tên tuổi của cô với nghệ danh Hellen Thủy dần trở thành một dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng yêu nhạc.

Năm 2011, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, Thủy đã tham gia một cuộc thi hát phong trào do Bộ đội Biên phòng tổ chức. Không ai ngờ, ở tuổi 18, cô gái trẻ lại có thể xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới, bờ biển. Chính thành tích này đã mở ra bước ngoặt lớn: Cô được tuyển thẳng vào Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng khi mới 19 tuổi.

Hellen Thủy vốn là cô gái nhà nghèo xuất thân từ mảnh đất Bình Thuận.

Sau gần 3 năm công tác trong môi trường quân đội, Hellen Thủy tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, thi đỗ vào Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đáng chú ý, cô là một trong số ít 15 thí sinh trúng tuyển hệ A – chương trình đào tạo được Nhà nước bao cấp toàn bộ chi phí ăn ở và học tập.

Xuất thân trong một gia đình không khá giả, con đường nghệ thuật với Thủy chưa bao giờ dễ dàng. Bố mẹ cô từng phải vay mượn tiền để đưa con gái ra Hà Nội ôn luyện và dự thi đại học. Đó là một hành trình không chỉ đầy nỗ lực mà còn thấm đẫm sự hy sinh, tin tưởng của cả gia đình.

Cô sớm giành được những thành tích khi tham gia phong trào ca hát.

Cô từng lấy nghệ danh Kim Thủy khi bắt đầu đi hát. Tuy nhiên, sau khi nhận được lời góp ý từ huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng tại Thần tượng Bolero, cô quyết định đổi sang nghệ danh Hellen Thủy để tạo dấu ấn hơn. Kể từ đó, cái tên Hellen Thủy chính thức gắn liền với hình ảnh một ca sĩ có giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và giàu nội lực.

Học trò Đàm Vĩnh Hưng, giành ngôi vô địch Thần tượng Bolero

Năm 2017, Hellen Thủy tham gia chương trình Thần tượng Bolero và trở thành học trò của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Với sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, cô đã thể hiện xuất sắc các phần thi và nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Trong đêm chung kết, Hellen Thủy đã mang đến một phần trình diễn thú vị khi mash up 3 ca khúc Chuyện tình không dĩ vãng - Người tình không đến - Ai khổ vì ai. Cô và huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng cũng cùng nhau thể hiện nhạc phẩm Ngẫu hứng Bolero, một ca khúc đặc biệt được sáng tác từ 60 tựa đề bài hát Bolero nổi tiếng.

Hellen Thủy là học trò của Đàm Vĩnh Hưng.

Kết quả chung cuộc, với số lượng bình chọn cao nhất là 32,94%, Hellen Thủy đã giành được ngôi vị Quán quân Thần tượng Bolero 2017, trở thành học trò đầu tiên của Đàm Vĩnh Hưng đạt được danh hiệu này. Giọng hát hay cùng vẻ đẹp khả ái khiến cô được mệnh danh là “ngọc nữ bolero”.

Trong đợt dịch Covid-19, Hellen Thủy đã khiến cộng đồng xúc động với ca khúc Nếu anh không về, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Ngọc phổ thơ Hữu Tuấn. Ca khúc trở thành một lời tri ân xúc động dành cho lực lượng tuyến đầu, và cô cũng được ghi nhận, tuyên dương vì những đóng góp ý nghĩa qua âm nhạc.

Cô được mệnh danh là "ngọc nữ bolero".

Trong công việc, cô và đồng đội thường xuyên đi công tác dài ngày, đến các vùng sâu, vùng xa để biểu diễn phục vụ chiến sĩ và bà con. Hành trình ấy không thiếu những đêm thức khuya, những sáng dậy sớm, nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết và niềm vui. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, cô từng được tuyên dương danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Khi những hình ảnh của cô trong quân phục “gây sốt” mạng, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước hình tượng một nữ quân nhân vừa duyên dáng lại vừa tài năng. Bản thân cô cũng cho biết không ngờ rằng những hình ảnh mặc quân phục của mình lại được lan truyền mạnh mẽ đến vậy. 

Nữ Trung úy bất ngờ khi hình ảnh của mình được lan truyền mạnh mẽ.

Thủy tâm sự rằng, tình cảm của cán bộ và nhân dân là nguồn động lực lớn để cô vượt qua khó khăn. Cô luôn mong muốn những lời ca tiếng hát của mình sẽ mang đến niềm vui, giá trị tinh thần tích cực cho người nghe. Được biết, nữ Trung úy 32 tuổi vẫn độc thân. 

Hellen Thủy vẫn đang độc thân.

ANNE