Nửa đêm thấy vợ sắp cưới đắp chăn cho con gái riêng của tôi, sáng hôm sau tôi quyết định hủy hôn

Tôi từng nghĩ mình đã tìm được một người phụ nữ có thể cùng tôi xây dựng gia đình mới, cũng là người có thể yêu thương con gái tôi như con ruột.

Thế nhưng chỉ một đêm, tôi mới nhận ra có những người rất giỏi diễn trước mặt người khác, đến mức chính tôi cũng bị lừa suốt một thời gian dài.

Tôi là bố đơn thân. Con gái tôi năm nay còn nhỏ và sống cùng tôi. Sau khi vợ cũ và tôi ly hôn, con ở với tôi nên hai bố con rất gắn bó. Con vốn là một đứa trẻ tình cảm, nhưng cũng khá nhạy cảm.

Khoảng hơn một năm trước, tôi quen em.

Ảnh minh họa

Em trẻ hơn tôi vài tuổi, tính cách bên ngoài khá nhẹ nhàng, nói chuyện khéo léo. Điều khiến tôi có thiện cảm nhất là ngay từ đầu em luôn tỏ ra rất yêu trẻ con.

Lần đầu gặp con gái tôi, em mua một món quà nhỏ rồi ngồi chơi với con cả buổi. Em còn nói với tôi rằng em hiểu mình sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn bước vào cuộc sống của hai bố con.

Tôi nghe vậy thì cảm động. Tôi từng hỏi thẳng em: “Em có thực sự chấp nhận việc anh có con không?”.

Em cười và nói rằng nếu yêu tôi thì đương nhiên phải yêu cả con tôi. Em còn bảo con bé không có mẹ ở bên thường xuyên nên càng cần được yêu thương.

Tôi tin nhưng con gái tôi thì không.

Ngay từ những lần đầu gặp nhau, con đã không thích em. Có lần tôi hỏi tại sao, con chỉ cúi đầu nói: “Con không thích cô ấy".

Tôi nghĩ trẻ con thường khó thích nghi với một người mới. Tôi còn trách con rằng em đã rất tốt với con, mua đồ chơi, mua bánh và đưa con đi chơi, vậy tại sao con lại không thích em.

Có lần con còn nói nhỏ với tôi: “Bố đừng lấy cô ấy". Tôi cho rằng con sợ bố có gia đình mới rồi sẽ không còn thương mình như trước.

Ảnh minh họa

Tôi đã không hiểu rằng có lẽ con bé đã cảm nhận được những điều mà người lớn như tôi không nhìn thấy.

Vợ sắp cưới của tôi trước mặt tôi lúc nào cũng tỏ ra rất quan tâm con. Em thường mua quần áo, đồ ăn vặt, thỉnh thoảng còn nhắn tin hỏi con thích gì để mua. Mỗi khi tôi ở đó, em luôn chủ động chơi với con, thậm chí còn ôm con rồi nói rằng sau này sẽ chăm sóc con thật tốt.

Nhưng có một điều tôi bắt đầu nhận ra. Mỗi khi tôi rời khỏi phòng, thái độ của em với con lại thay đổi.

Có lần tôi đang nghe điện thoại ngoài ban công, lúc quay vào thì thấy con gái ngồi một mình trong phòng khách. Em đứng bên cạnh nhưng không nói gì. Vừa thấy tôi, em lập tức mỉm cười rồi hỏi con có muốn ăn bánh không.

Tôi cũng không nghĩ nhiều. Một lần khác, con gái làm đổ cốc nước. Em lập tức cau mặt, nhưng khi nhìn thấy tôi bước vào lại thay đổi thái độ, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, lần sau con cẩn thận hơn nhé".

Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Nhưng vì yêu em và cũng nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi tự tìm lý do để giải thích.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật có lỗi.

Hôm ấy em đến nhà tôi chơi và nói tối muộn rồi, em muốn ngủ lại vì sáng hôm sau hai người có việc phải đi sớm. Tôi không nghĩ gì, bởi chúng tôi sắp kết hôn nên chuyện em ở lại nhà cũng không có gì bất thường.

Ảnh minh họa

Đêm đó tôi ngủ cùng phòng, còn con gái ngủ ở phòng riêng. Khoảng gần nửa đêm, tôi tỉnh giấc vì khát nước. Khi đi ngang qua phòng con, tôi thấy cửa hé mở.

Tôi định bước vào xem con đã ngủ chưa thì nhìn thấy em đang đứng cạnh giường. Chiếc chăn trên người con gái tôi bị tụt xuống. Em cúi xuống kéo chăn lên cho con.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi còn thấy ấm lòng. Nhưng rồi tôi nhận ra em không chỉ kéo chăn lên. Em kéo chiếc chăn cao hơn bình thường làm tôi thấy hơi khó hiểu nên đứng ở ngoài quan sát thêm.

Em quay đi tới bàn học của con có một khung ảnh nhỏ của con gái tôi chụp cùng mẹ ruột. Đó là bức ảnh cũ, con còn bé và được mẹ ôm trong lòng. Tôi nhìn thấy em cầm khung ảnh lên. Em nhìn bức ảnh rất lâu.

Sau đó, em rút tấm ảnh ra khỏi khung, xé làm đôi rồi ném thẳng vào thùng rác. Tôi không thể tin vào mắt mình.

Tôi định bước ra hỏi thì em lại đi về phía cửa phòng con. Trên giường có con gấu bông mà con bé rất thích. Đó là món đồ con đã ôm từ nhỏ, gần như tối nào cũng phải có nó bên cạnh mới chịu ngủ.

Em cầm con gấu lên. Tôi cứ nghĩ em sẽ đặt lại cho con, nhưng không.

Em mở cửa sổ rồi ném nó ra ngoài. Tôi đứng phía sau, giận run người khi biết được bộ mặt thật của vợ sắp cưới.

Đến lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao con gái mình luôn nói rằng không thích em.

Ảnh minh họa

Không phải vì con ghen tị.

Không phải vì con sợ bố lấy vợ.

Mà có lẽ con đã nhìn thấy một con người hoàn toàn khác khi tôi không có mặt.

Tôi đã mất cả đêm hôm đó để suy nghĩ và đưa ra quyết định hủy hôn vào sáng ngày hôm sau, ngay sau khi em thức dậy. Vợ sắp cưới hỏi lý do nhưng tôi không trả lời kĩ càng mà chỉ nói em hãy suy nghĩ lại tất cả những việc mà em đã làm trong thời gian qua với con gái tôi, tất cả mọi thứ một cách thật sự chứ không phải những việc em làm để cho tôi xem.

Em bật khóc vì có vẻ nhận ra bản thân đã bị bại lộ.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tôi có thể tìm một người vợ khác. Nhưng con gái tôi chỉ có một người bố.

Tôi may mắn vì đã phát hiện ra trước ngày cưới, bằng không sẽ có lỗi với con rất nhiều sau này.

Tâm sự từ độc giả manhtruong....

CHI CHI