Quý cô tuổi Ngọ lên xe hoa sau 20 ngày gặp mặt, chồng đại gia báo nợ nghìn tỷ đồng vẫn không chịu bỏ

Lưu Đào là một trong những quý cô tuổi Ngọ có ý chí kiên định, luôn chấp nhận hi sinh vì chồng vì con.

Trong giới giải trí xứ Trung, cuộc hôn nhân của Lưu Đào từng khiến nhiều người ấn tượng vì chẳng khác gì đồ thị hình Sin, có lúc lên cao có khi xuống thấp. Tuy nhiên, điều sốc nhất với khán giả chính là các quyết định của quý cô tuổi Ngọ này. 

Lưu Đào từng được coi là quý cô tuổi Ngọ may mắn vì lấy chồng đại gia.

XEM VIDEO - Lưu Đào chúc khán giả năm 2026 tốt đẹp hơn.

Lấy chồng chỉ sau 20 ngày gặp mặt

Nhiều năm trước, câu chuyện giữa kiều nữ và đại gia vẫn còn ồn ào trong giới giải trí, Lưu Đào nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi quyết định trở thành nhân vật chính của câu chuyện này. Cô kết hôn với đại gia Vương Kha - một trong Kinh Thành Tứ Thiếu (4 thiếu gia Bắc Kinh), trở thành phu nhân nhà giàu.

Vương Kha năm đó nổi tiếng ăn chơi, là chủ của nhiều cửa hàng kinh doanh tại Mỹ và Quảng Châu với số tài sản lên tới 20 tỷ NDT (gần 70 nghìn tỷ VNĐ). Được biết, Lưu Đào và Vương Kha lấy nhau chỉ sau 20 ngày gặp mặt. Cuộc gặp gỡ của họ diễn ra ở thang máy của một khách sạn ở Bắc Kinh. Chỉ sau vài giây chạm mặt, cả hai đã rơi vào lưới tình.

Được biết, vì si mê nhan sắc của Lưu Đào, Vương Kha đã lập tức truy hỏi khắp nơi tung tích của cô gái trong thang máy. Hôm sau, mỹ nhân tuổi Ngọ bất ngờ nhận được số điện thoại từ cuộc gọi lạ. Cô đã đồng ý gặp mặt người đàn ông mình từng chạm mặt hôm trước trong thang máy. Và cuộc tình giữa nữ diễn viên xinh đẹp và thiếu gia kinh thành bắt đầu.

Nhan sắc thời trẻ của Lưu Đào từng khiến Vương Kha yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc đó, Lưu Đào đang là mỹ nhân cổ trang vạn người mê, được công chúng đón nhận, được bạn bè ngưỡng mộ. Cô được đánh giá cao trong những bộ phim như Những cô con dâu nhà họ Khang, Hoàn Châu Cách Cách 3, Đỏ và Đen 2000, Thiên long bát bộ, Bạch Xà truyện, Hoàng Phi Hồng và ngũ đại đệ tử… Nhưng, vì bất ngờ lấy chồng đại gia, Lưu Đào bị mang tiếng hám của, hám danh và tham tiền.

Đầu năm 2008, Lưu Đào và Vương Kha tổ chức đám cưới hoành tráng tiêu tốn hết 600 nghìn USD (gần 14 tỷ đồng). Hôn lễ kéo dài tận 4 ngày với sự có mặt của rất nhiều doanh nhân máu mặt trong giới kinh doanh. Sau đám cưới, Lưu Đào chính thức trở thành phu nhân của gia tộc họ Vương.

Đám cưới Lưu Đào và Vương Kha từng gây sốt mạng xã hội.

Sau khi làm vợ Vương Kha, Lưu Đào sinh cho ông xã 2 thiên thần nhỏ 1 trai 1 gái và tuyên bố giải nghệ. Thỉnh thoảng, báo chí đăng tải hình ảnh cuộc sống như bà hoàng có xe đưa đón riêng, có phi cơ riêng.

Lưu Đào được ông xã nâng như nâng trứng và yêu chiều hết mực. Cô dùng đồ hiệu, nước hoa xịn, trang sức đắt tiền. Nữ diễn viên khiến khán giả trầm trồ mỗi lần lộ diện với hình ảnh sang chảnh, đi xe Mercedes G-class - một trong những dòng xe off-road đắt nhất thế giới. Lúc bấy giờ, ai nhìn vào Lưu Đào cũng thấy ngưỡng mộ.

Lưu Đào được phi cơ đưa đón riêng.

Chồng báo nợ vẫn không chịu bỏ

Những tưởng cuộc đời của Lưu Đào sẽ sung sướng như vậy đến già. Ai ngờ một ngày đẹp trời, Vương Kha báo nợ với vợ. Cặp đôi kiều nữ - đại gia phải đối mặt với tình trạng gia đình phá sản. Đặc biệt, trong 19 năm hôn nhân với Vương Kha, Lưu Đào lại chịu 2 lần cú sốc như vậy. Nhưng, quyết định của quý cô tuổi Ngọ này là vẫn không chịu bỏ chồng.

Lưu Đào tưởng rằng sống như bà hoàng cho đến khi sóng gió ập đến.

Năm 2008, 1 năm sau khi cưới, khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến doanh nghiệp của Vương Kha sụp đổ. Anh phải gánh khoản nợ khoảng 56 triệu USD (gần 1,5 nghìn tỷ đồng). Cú sốc từ đại gia giàu có rơi xuống đáy vực, trở thành người tay trắng khiến Vương Kha sụp đổ. Anh trầm cảm nặng và thậm chí đã từng uống thuốc tự tử.

Giữa lúc gia đình khủng hoảng, Lưu Đào quyết định tái xuất. Cô tạm bỏ hình ảnh phu nhân nhà giàu, người vợ hào môn để quay trở lại làm diễn viên, đóng phim, kiếm tiền trả nợ cho chồng. Không ngờ, danh tiếng của Lưu Đào nhanh chóng như xưa. Cô lại được khán giả yêu mến, đạo diễn lựa chọn, khán giả hâm mộ.

Quý cô tuổi Ngọ nỗ lực kiếm tiền trả nợ cho chồng.

Chỉ trong 4 năm trời, Lưu Đào đóng hơn 25 bộ phim, làm việc 18 tiếng mỗi ngày. Cô nỗ lực kiếm tiền để trả hết khoản nợ cho chồng. Năm 2013, thù lao của Lưu Đào đạt mức khoảng 70.000 USD/tập phim (gần 1,8 tỷ đồng. Các dự án của cô đều nổi như cồn trong đó phải kể đến Mị Nguyệt truyện, Lang Nha bảng và Hoan lạc tụng. Lưu Đào lấy lại hào quang, trở lại hàng ngũ nữ diễn viên hạng A của Trung Quốc.

Thời điểm Lưu Đào trả hết nợ, cô được báo chí hết lời ca ngợi là người vợ tào khang, cô con dâu ai cũng muốn. Cuộc sống của vợ chồng Lưu Đào - Vương Kha khi đó cũng dễ thở hơn. Cả hai cũng bỏ qua hình ảnh hào môn năm xưa mà giản dị hơn.

Sau 4 năm, Lưu Đào trả hết nợ cho chồng.

Nhưng năm 2020, biến cố lại ập đến với gia đình Lưu Đào khi Vương Kha đầu tư vào tiền kỹ thuật số và lại thua lỗ khoảng 168 triệu USD (gần 4,3 nghìn tỷ đồng). Chỉ trong 1 ngày, vị doanh nhân này làm mất 28 triệu USD (gần 727 tỷ đồng) tiền ký quỹ khi sàn giao dịch bị phong tỏa.

Ngoài ra, Vương Kha còn thường xuyên bị khởi kiện vì nợ ngân hàng, bán chung BĐS với nhiều người. Những tin đồn không hay ảnh hưởng khá nhiều đến quan hệ của vợ chồng doanh nhân và nữ diễn viên.

Có tin tức cặp đôi rạn nứt tình cảm, đặc biệt là khi Lưu Đào có bài đăng lúc nửa đêm ghi: “Tôi mệt rồi!”. Riêng Vương Kha, anh xóa toàn bộ nội dung trên mạng xã hội.

Vương Kha không hề trân trọng nỗ lực chăm chỉ làm việc của vợ.

Có lần Vương Kha khi say rượu đã có phát ngôn khiến cộng đồng mạng tranh cãi: “Làm diễn viên kiếm tiền nhanh thật”. Công chúng bày tỏ sự phẫn nộ vì cho rằng vị đại gia thất thế này không tôn trọng nỗ lực cố gắng của vợ, cố tình hạ thấp sự chăm chỉ và năng lực của cô.

Thực tế, để có thể trả hết tiền nợ của chồng, Lưu Đào đã rất tích cực đóng phim, làm MC, làm người mẫu quảng cáo thậm chí livestream bán hàng. Trong khi đó, ông xã của cô lại cho rằng những công việc này quá đơn giản, quá dễ làm.

Được biết, có thời gian Lưu Đào còn bị đồn có quan hệ tình cảm với huấn luyện viên thể hiện và thậm chí cả bạn diễn trẻ tuổi. Có lần quý cô tuổi Ngọ này còn bị paparazzi tung tin “đổi tình lấy vai diễn”. Thậm chí lời đồn năm xưa khi đóng Thiên Long Bát Bộ cùng Hồ Quân, Lưu Đào đã có “quan hệ trong lều” với đàn anh cũng nổi lên. Lời đồn đáng sợ nhất chính là tin cô có con riêng với doanh nhân ở Quảng Châu.

Lưu Đào bị khui lại chuyện từng có quan hệ tình cảm với Hồ Quân.

Đối diện với hàng loạt thông tin tiêu cực, Lưu Đào im lặng. Cô sống trong showbiz quá lâu để hiểu được các thị phi mà bản thân có thể mắc phải. Sau này, trong một chương trình, Lưu Đào thẳng thắn chia sẻ về các quyết định của mình: “Kết hôn là chuyện chọn người để đi cùng đến cuối đời. Gả cho ai thì theo người đó, kể cả khi họ ngã, mình vẫn ở bên".

Sở dĩ Lưu Đào có suy nghĩ như vậy vì cô có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, bị cha mẹ bỏ mặc từ năm 6 tuổi. Vì vậy, Lưu Đào luôn có xu hướng chăm sóc, gánh vác cho người khác kể cả khi bản thân cô phải chịu thiệt thòi.

Hiện tại, sau thời gian dài làm việc và cống hiến cho nghệ thuật, Lưu Đào hiện không chỉ là diễn viên mà còn sở hữu khối tài sản mà nhiều người mơ ước. Được biết, nữ diễn viên có trong tay khối tài sản ước tính khoảng 500 triệu USD (gần 13 nghìn tỷ đồng). Quý cô sinh năm 1978 này đầu tư vào nhiều công ty giải trí và sản xuất phim. Lưu Đào nắm 70% cổ phần tại Zebra Pictures (Thanh Đảo), 100% cổ phần tại Hainan Tingtao Film & Television.

Lưu Đào dù bị mang tiếng, dù chồng báo nợ, vẫn không ly hôn.

Về phần đại gia Vương Kha, anh hiện chỉ còn điều hành 3 công ty nhỏ. Anh cũng không còn là đại gia hô mưa gọi gió như xưa. Điều thú vị là dù chồng thất thế, thậm chí có tin đồn ngoại tình nhưng Lưu Đào vẫn chọn ở lại bên anh, tiếp tục duy trì hình ảnh người vợ tào khang, mạnh mẽ và thủy chung.

Lưu Đào vẫn giữ vững niềm tin: "Đã là vợ chồng thì dù giàu hay nghèo, ốm đau hay khỏe mạnh, đều phải cùng nhau đi qua".

TANG DIÊN