Sau tuyên bố ngừng giành con với chồng cũ, Nhật Kim Anh lại nghẹn ngào: "Tôi có mọi thứ, trừ con trai"

Những chia sẻ mới của Nhật Kim Anh khiến nhiều bà mẹ đồng cảm, rưng rưng. Sau nhiều năm kiện tụng giành quyền nuôi con với gia đình chồng cũ, nữ ca sĩ có sự lựa chọn không ngờ.

Ít giờ trước, mạng xã hội lan truyền những tâm sự xúc động của Nhật Kim Anh khi tham gia một buổi tọa đàm về Phật pháp. Trong buổi chia sẻ, nữ ca sĩ bất ngờ nói về con trai Bửu Long. Cụ thể, Nhật Kim Anh cho biết khi tòa án đưa ra quyết định cô thắng kiện và giành được quyền nuôi con hồi tháng 3/2020, thì đúng vào khoảng thời gian giãn cách xã hội nên không thể đưa con trai Bửu Long về nhà.

Nhật Kim Anh có những chia sẻ xúc động về con trai Bửu Long sau ồn ào tranh giành quyền nuôi con.

Mặc dù Nhật Kim Anh đã mua căn biệt thự mới và thiết kế hẳn phòng riêng hoành tráng dành cho con trai, nhưng cô đành bất lực khi không đón được cậu bé về. "Đối với tôi, con trai là cả cuộc đời. Tôi làm rất nhiều điều, đến giờ phút này tôi có được tất cả mọi thứ, trừ con trai mình", Nhật Kim Anh xót xa chia sẻ.

Thời gian qua, Nhật Kim Anh chấp nhận không tranh giành quyền nuôi con với gia đình chồng cũ nữa vì muốn con có môi trường phát triển tốt nhất. "Tuy rằng tôi được gặp con, tuy rằng tôi được ôm con nhưng nó hoàn toàn không về với mình và không sống cùng mình. Đó chính là điều nhức nhối nhất trong lòng của Nhật Kim Anh", cô nói thêm.

"Tôi làm rất nhiều điều, đến giờ phút này tôi có được tất cả mọi thứ, trừ con trai mình", Nhật Kim Anh nghẹn ngào nói lên nỗi lòng người mẹ.

Trước đó, Nhật Kim Anh từng nói đến vấn đề này dưới phần bình luận của một bài đăng. Nữ ca sĩ thừa nhận: "Ai nuôi cũng được miễn Bửu Long tốt hơn! Kim Anh đã nói tùy duyên trong clip mừng sinh nhật của Tin rồi nè hihi". Nữ nghệ sĩ còn khẳng định sau này con trai sẽ hiểu: "Sau này Tin lớn chị hy vọng Tin sẽ hiểu và thương mẹ".

"Giành qua giành lại, người tổn thương lớn nhất là con mình. Tại bạn không chứng kiến và nghe những câu con nói xót lắm. Nên thôi, nếu Kim Anh thua mà con sống tốt, Kim Anh chấp nhận. Giờ Tin lớn rồi, hiểu biết, biết hết, nên thôi giữ được gì thì giữ", Nhật Kim Anh chia sẻ.

Dù có tín hiệu khả quan trong "cuộc chiến" giành quyền nuôi con, nhưng sau tất cả, Nhật Kim Anh lại ẩn ý sẽ không tranh với chồng cũ nữa vì muốn những điều tốt nhất cho con.

Dù thế, Nhật Kim Anh vẫn không khỏi cảm thấy buồn khi ở xa con, muốn gặp phải về Cần Thơ. Trên trang cá nhân mới đây, cô đăng 2 đoạn clip xúc động, gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã làm ra những thước phim dành tặng mình cùng con trai.

Trong clip là hành trình lớn lên của Bửu Long, từ lúc mới ra đời ở bệnh viện cho đến hiện tại. Mọi khoảnh khắc của cậu bé đều có sự xuất hiện của mẹ Nhật Kim Anh. Những hành động, cử chỉ thân mật, tình cảm mà 2 mẹ con dành cho nhau khiến người xem rưng rưng.

Đặc biệt, ở đoạn clip thứ 2, nữ diễn viên một mình ngồi trong căn phòng dành riêng cho Bửu Long nhưng không thể đón con về ở. Đoạn âm thanh vang lên: "Mẹ làm cho con nguyên cái phòng đẹp ơi là đẹp mà cuối cùng con lên không được, mẹ buồn quá à". Sau đó, Nhật Kim Anh bật khóc.

XEM VIDEO: Đoạn clip ghi lại hành trình lớn lên của con trai Nhật Kim Anh.

Nhật Kim Anh buồn bã vì không thể ở gần con trai, muốn gặp phải di chuyển quãng đường xa.

Hồi năm 2019, Nhật Kim Anh vướng ồn ào kiện tụng giành quyền nuôi con sau khi ly hôn với doanh nhân Bửu Lộc. Sau hơn 2 năm đối đầu căng thẳng, vào đầu năm 2021, nữ nghệ sĩ đã nhận được một vài tín hiệu tích cực. Tuy nhiên gần đây, cô khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết mình sẽ để con sống với gia đình nhà nội.

"Mỗi ngày tôi đều ôm con trong vòng tay, cùng con ngủ những đêm dài, dù cuộc hôn nhân đầy đau đớn nhưng vì con mà tôi chịu đựng. Ấy vậy mà tôi đột nhiên bị dứt khỏi con, như sợi dây kết nối bỗng chốc đứt lìa. Tôi từng hoảng loạn, hụt hẫng như phát điên", Nhật Kim Anh từng chia sẻ lý do ra tòa giành quyền nuôi con với chồng cũ.

Một lần khác, cô tâm sự: "Nhiều phụ nữ đáng thương đau khổ, có bất hạnh trong cuộc hôn nhân của mình mới chọn giải pháp ly hôn. Không ai muốn xa con, rời bỏ con mình cả. Chỉ có những người mẹ yêu thương con tha thiết, hay những người từng chịu đựng nỗi đau xa con mới hiểu hết nỗi đau này".

"Tôi từng hoảng loạn, hụt hẫng như phát điên", nữ ca sĩ nói về cảm xúc của mình vào khoảng thời gian không được gặp con trai.

CÔNG TUẤN