Sốc với vẻ trẻ đẹp tuổi 70 của nữ danh ca được phán "số khổ": Biết yêu từ 15 tuổi, nay con lớn 47 tuổi

Khi được hỏi biết yêu lần đầu tiên năm bao nhiêu tuổi, bà nói: “Nếu nói biết yêu thì từ 15 tuổi, nhưng biết rung động thì từ 11 tuổi (Cười)".

XEM VIDEO: Danh ca Họa Mi có 4 người con, 3 trai 1 gái, con lớn nhất năm nay 47 tuổi (Nguồn: The Khang Show)

Nổi tiếng là thế, nhưng danh ca Họa Mi vẫn chưa có một căn nhà cho riêng mình

Trong chương trình The Khang Show mới đây, danh ca Họa Mi xuất hiện với vẻ ngoài khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên. Ở tuổi 70, bà vẫn toát lên nét thanh thoát, nụ cười hiền hậu và phong thái nhẹ nhõm, rất đỗi dịu dàng. Nhiều người xem chương trình thậm chí phải thốt lên rằng, thật khó tin người phụ nữ ấy đã bước qua ngưỡng “thất thập cổ lai hy”.

Thời hoàng kim, Họa Mi không chỉ là giọng ca quen thuộc của những bản tình ca bất hủ mà còn là biểu tượng nhan sắc của thập niên 80 - 90. Bà từng xuất hiện dày đặc trên các tờ lịch treo tường, bìa đĩa nhạc, tạp chí và quảng cáo, trở thành “ngôi sao ảnh lịch” trong ký ức của nhiều gia đình Việt. Với ánh mắt trong veo và nụ cười sáng, hình ảnh của Họa Mi từng là niềm cảm mến của cả một thế hệ yêu nhạc.

Sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với sân khấu, giọng ca Trở về mái nhà xưa vẫn giữ được nét rạng rỡ và sự an yên hiếm thấy. Bà chia sẻ: “Mỗi lần được lên truyền hình, được hát cho khán giả là một niềm vui lớn, là lời tri ân vì khán giả vẫn nhớ và thương mình”.

Danh ca Họa Mi xuất hiện đầy trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 70.

Trong cuộc trò chuyện, nữ danh ca rất cởi mở chia sẻ chuyện đời tư. Khi được hỏi biết yêu lần đầu tiên năm bao nhiêu tuổi, bà nói: “Nếu nói biết yêu thì từ 15 tuổi, nhưng biết rung động thì từ 11 tuổi (Cười). Toàn là yêu thầm không à. Lúc người ta yêu mình thì khoảng 17 tuổi, cuộc tình đầu tiên mình được yêu”.

MC hỏi nếu bất ngờ có 1 tỷ đồng, bà sẽ làm gì, Họa Mi nói: “Chắc mình sẽ mua một cái nhà, nho nhỏ thôi. Họa Mi chưa có một cái nhà chính thức để cho mình cảm thấy vui. Tại vì cuộc đời mình ngày xưa là sống với cha mẹ và cha mẹ mất sớm. Nhà đó là nhà của cha mẹ. Lấy chồng thì cũng ở nhà chồng. Rồi sau đó qua bên Pháp thì cuộc sống buôn ba này kia, mình ở nhà thuê chứ thực sự chưa có nhà cho mình. 

Tới giờ phút này, Họa Mi nói thật mà nhiều bạn không tin. Thực sự, tôi muốn có một nơi cho mình, một mái ấm, mái che là một cái nhà nho nhỏ. Họa Mi thích như vậy mà chưa được”. MC Nguyên Khang bày tỏ đây là một tiết lộ bất ngờ đối với anh, vì anh nghĩ rằng nữ ca sĩ phải có 2-3 căn.

Bà là ca sĩ nổi tiếng, "ngôi sao ảnh lịch" một thời nhưng tới giờ vẫn chưa có một căn nhà riêng.

Danh ca Họa Mi qua Pháp từ năm 1988. Bà nghỉ hát nhiều năm cho đến khi danh ca Bạch Yến tìm gặp và rủ bà đi hát. Họa Mi nói: “Chị ơi, bây giờ em làm một nghề khác, cũng rất cực, em không có cơ hội để gặp những khán giả Việt Nam mình, em chỉ gặp người Pháp thôi. Thứ 2 là nghề của em không có được sung sướng, rất mệt, em không muốn khán giả thương em, nhìn thấy cảnh em làm việc cực khổ, em tủi thân. Thành ra em không muốn cho ai gặp hết nên không ai biết em ở đâu. Hôm nay chị vô tình gặp em là cả một điều may mắn”.

Họa Mi kể rằng bà làm bánh mì, là chủ nhưng người làm nghỉ và bà phải cáng đáng hết mọi thứ, vừa làm vừa bán. Hàng ngày bà làm từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm mới được về nhà, ngủ được tầm 3 tiếng rồi lại đi, nên không có thì giờ để gặp ai. Bà nói với Bạch Yến cho bà thời gian suy nghĩ. Và ngày hôm sau, bà đồng ý sẽ hát. Bạch Yến đã qua tiệm bánh mì cửa hàng của Họa Mi, nhìn nữ ca sĩ vừa quậy bột, nướng bánh, vừa nói chuyện và thấy rất thương người phụ nữ can đảm, kiên cường này. Danh ca Bạch Yến nói: “Em là ca sĩ mà làm được những công việc tay chân, vừa lo cho gia đình. Em làm cho chị rất ngưỡng mộ”.

Từ một giọng ca đình đám, bà chịu nhiều sóng gió đời tư, sang Pháp làm bánh mì.

Rất nhiều người hỏi Họa Mi sao về Việt Nam không mở một tiệm bánh nho nhỏ, vì đã có nghề rồi, bà cười: “Bắt đầu từ ngày Họa Mi về Việt Nam, Họa Mi không muốn nhớ tới chuyện cực khổ nữa. Cho tôi sướng đi! (Cười) Khi mình trở về Việt Nam từ năm 2015, mình cảm thấy rằng mình sống lại trong cái nghề của mình. Mình không phải như các ca sĩ khác hát liên tục. Mình bị gián đoạn trong vòng 10 năm để đem hết những năng lượng của mình cho gia đình, cho con cái, cho cái nghề nghiệp không phải của mình. Cho nên bây giờ đã có cơ hội trở lại nghề nghiệp của mình, thì Họa Mi muốn phải dồn hết những gì mình đã không làm được để dành cho âm nhạc”.

Họa Mi tiết lộ, cái tên này là do thầy của bà đặt cho. Tên thật của bà là Trương Thị My, tên lót theo bà không được đẹp, trong khi 2 người anh có tên là Trương Phong Tiêu và Trương Phong Lưu. Nhờ nghệ danh, Họa Mi trở nên nổi tiếng. Trong đời tư, Họa Mi tiết lộ, bà có 4 người con, 3 trai 1 gái. Con lớn nhất của bà năm nay 47 tuổi, còn con út 29 tuổi. 3 con đầu sinh ra ở Việt Nam là con của người chồng thứ nhất - nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc. Nữ danh ca từng mang tiếng bỏ chồng khi nhạc sĩ Lê Tấn Quốc bị suy giảm thị lực. 

Bà kể: “Họa Mi bảo lãnh cho chồng và 3 đứa con sang đó thì anh Quốc trị bệnh không được. Anh quyết định trở về Việt Nam thì để 3 đứa con lại cho Họa Mi nuôi để cho ăn học. Họa Mi nuôi con rất là cực vì mẹ đơn thân một mình bên Pháp, không có bà con nào hết. Khoảng 5 năm sau, Họa Mi gặp được một người và lập gia đình với người đó, có đứa con gái thứ 4”.

Nữ danh ca và chồng cũ Lê Tấn Quốc cùng 3 người con.

Nữ danh ca được phán "số khổ" và những câu chuyện kỳ lạ

Nữ danh ca tiết lộ một câu chuyện, bà từng được bạn dẫn đi xem tử vi, người này mở tử vi ra và nói: “Trời ơi, sao tôi thấy đời cô khổ quá vậy!” Họa Mi hỏi khổ tới bao giờ, thầy tiếp tục nói: “Người ta khổ 2 năm, 3 năm, còn tôi thấy cô chưa hết lúc nào, không biết chừng nào dứt!” Năm đó bà mới 35 tuổi. Bà cảm nhận đến năm 60 tuổi về Việt Nam mình mới bớt khổ. 

Sau này về Việt Nam làm việc, ai cũng nói “Sao mà chị buồn quá vậy”. Lần khác, bà lại gặp một thầy bói nữa. Vị thầy bói có nói rằng bây giờ muốn đổi tướng thì bà phải cười, chứ không để cái mặt quạo. Từ đó, bà cười hoài.

Một lần, Họa Mi đi làm răng, bác sĩ là người bằng tuổi con trai bà. Bác sĩ nói phải làm 2 năm rưỡi mới xong và bà phải tới lui thường xuyên. Một bữa đến khám, bà nói tối nay có chương trình Sau ánh hào quang nói về cuộc đời Họa Mi, bác sĩ nhớ xem. Hôm sau, bác sĩ nha khoa nói: “Trời ơi, cô ơi, con coi chương trình con khóc. Con thương cô quá. Con sẽ làm cho cô bớt khổ”. Khi nữ danh ca hỏi bằng cách nào. Vị bác sĩ nói sẽ “thiết kế nụ cười” cho bà, để thay đổi “phong thủy” khuôn mặt, bà sẽ vui vẻ hơn, cười đẹp hơn. Người này nói với Họa Mi: “Con sẽ làm hết những gì cho cô để cô được hạnh phúc”.

Sau nhiều biến cố, nay ở tuổi "thất thập cổ lai hy", nữ danh ca vẫn luôn lạc quan, vui cười.

Sau khoảng 2 năm, tới ngày cuối cùng làm răng, bà nói bác sĩ tính tiền. Trong 2 năm, nhiều lần bà nói cho trả góp nhưng bác sĩ không chịu lấy tiền trước. Bà nghĩ giờ dồn lại chắc nhiều lắm. Nhưng bác sĩ bất ngờ nói sẽ tặng hết cho bà, không lấy một đồng nào, vì thương bà và muốn bà hạnh phúc. Từ đó, Họa Mi cũng cảm thấy cuộc đời mình vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Nữ danh ca còn kể, trước khi bà đi Pháp có trị bệnh của một bác sĩ nổi tiếng. Mỗi lần tới khám, dù người xếp hàng rất đông nhưng thấy bà là bác sĩ nói: “Họa Mi, vô liền, vô liền”. Ông rất quý Họa Mi và thương người nghệ sĩ. Khi ông trị hết bệnh cho Họa Mi, nữ ca sĩ mới đi Pháp. Có lần, vị bác sĩ đi công tác ở Pháp đã tìm đến chỗ Họa Mi hát khiến bà rất cảm động.

Khi bà về Việt Nam đã tìm gặp bác sĩ này, muốn thăm ân nhân của mình. Nhưng người ta nói bác sĩ bị bệnh Alzhermer nặng lắm, giờ nằm một chỗ, không nhớ một người nào hết. Họa Mi xin đến thăm nhà và được dẫn tới nhà ông. Khi đó, vị bác sĩ nằm trên một cái giường bệnh mà có song sắt, tới giờ là gia đình phải đút cơm cho ăn. Bà nhìn rất đau lòng. Người nhà nói bà muốn lại thăm thì cứ lại chứ ông không còn biết ai với ai.

Nữ danh ca kể nhiều câu chuyện "nhiệm màu" trong cuộc đời mình.

“Khi tôi lại và bắt tay nói ‘Anh có nhớ em là ai không?’ Ổng nhìn và mình cười. Ổng nói ‘Sao anh không nhớ! Làm sao anh quên được tiếng nói và nụ cười của em!’ Ghê chưa? Điều đó như một phép lạ đối với Họa Mi và cả gia đình đó. Trong khi ông bác sĩ dẫn Họa Mi đến là học trò của ổng mà ổng cũng không nhớ luôn. Chỉ có Họa Mi tới, cười và hỏi một tiếng là ổng biết mình là ai. Thành ra có những điều rất là huyền bí và nhiệm màu mà Họa Mi không tin là có thật.

Họa Mi hỏi ‘Vậy anh nói em là ai đi’. Ổng nói ‘Họa Mi chứ ai’. Tôi cảm động muốn rớt nước mắt. Ổng nắm cái bàn tay mình 2 tiếng đồng hồ không buông và nói chuyện hỏi thăm này kia giống như người không bệnh vậy đó. Ông hỏi tôi khỏe không, mấy con giờ sao rồi, nếu có con nào muốn học bác sĩ thì nói ông giới thiệu. Ổng nói như là ông vẫn đang trong thời gian làm việc, tìm lại trí nhớ, tìm lại niềm vui. Tôi khơi lại rằng ông có nhớ chữa bệnh gì cho tôi không. Ổng nói ‘Nhớ chứ làm sao anh không nhớ, trị bệnh đàn bà cho em mà!’ Ghê không? Có những cái mình không thể hiểu được. Họa Mi đem trí nhớ lại cho một người đã quên từ lâu rồi”, nữ danh ca kể lại.

Bà nói rằng "Mình chọn hạnh phúc này thì mình phải mất một hạnh phúc khác".

Hiện tại, các con của Họa Mi đã trưởng thành, khôn lớn, thành gia lập thất, có sự nghiệp ổn định. Khi nữ danh ca về Việt Nam để trở lại với âm nhạc, các con của bà nói: “Mẹ ơi, tụi con ủng hộ mẹ. Mẹ đã khổ quá rồi. Mẹ đã hy sinh vì tụi con mà mẹ bỏ âm nhạc 10 năm rồi. Tụi con muốn cho mẹ được sống cuộc đời sau này những gì mẹ mong ước, những gì mẹ được hạnh phúc. Mẹ cứ mẹ cảm thấy vui, hạnh phúc là tụi con ủng hộ”.

Bà cho biết: “Lâu lâu, Họa Mi trở về một năm vài lần năm các con là được rồi. Người nào cũng có công ăn việc làm, cũng ổn định đời sống rồi. Tôi không cần phải lo như ngày xưa nữa. Thành ra tôi mới rất an tâm để mà đi về đây để làm âm nhạc trở lại”.

Được hỏi có cảm thấy cô đơn không khi ở Việt Nam một mình, bà nói: “Có chứ. Có bao giờ mình được hạnh phúc 100% không? Mình phải đánh đổi. Mình chọn hạnh phúc này thì mình phải mất một hạnh phúc khác. Ngày xưa tôi chọn hạnh phúc là lo cho các con. Hạnh phúc của gia đình, phải hy sinh nghề nghiệp. Thì bây giờ tôi chọn nghề nghiệp thì phải xa các con. Nhưng mà hên là bây giờ các con đã lớn rồi. Thành ra sự đau khổ đó cũng bớt đi. Khi tôi đi hát, đi quay hình, tôi rất vui và quên hết là mình cô độc. Xung quanh mình có nhiều người quá mà, tại sao mình phải buồn? Những giây phút được gặp khán giả, được hát, tôi rất vui và quên được những lúc cô độc khi về nhà”.

ANNE