Cách Em 1 Milimet hé lộ kết thúc đẹp nhưng không khiến tất cả khán giả hài lòng
Sau một hành trình dài, Cách Em 1 Milimet – bộ phim truyền hình đã đón nhận sự ủng hộ của đông đảo khán giả truyền hình cả nước trong suốt thời gian chiếu từ tháng 10/2025 đến nay – đã đi đến tuần phát sóng cuối cùng. Mới đây, đoạn preview tập cuối hé lộ kết thúc của hội bạn làng Mây do nhà sản xuất đăng tải đã ngay lập tức khiến cư dân mạng dậy sóng.

2 cặp đôi Thư (Kiều My) - Biên (Hoàng Long) và Viễn (Hà Việt Dũng) - Ngân (Huyền Lizzie) có kết đẹp.
Theo những hình ảnh được hé lộ, sau nhiều biến cố, Thư (Kiều My) và Biên (Hoàng Long) cuối cùng cũng có một cái kết như mơ với đám cưới cổ tích, đúng với kỳ vọng của khán giả. Đoạn preview dài 1 phút cũng khiến cộng đồng người hâm mộ Cách Em 1 Milimet mãn nguyện vì cặp đôi “vẫn nguyên” – Viễn (Hà Việt Dũng) và Ngân (Huyền Lizzie) cuối cùng cũng về bên nhau sau khi Ngân rời bỏ cuộc hôn nhân độc hại.

Ngân và Viễn cuối cùng cũng về bên nhau sau nhiều trắc trở.
Trích đoạn còn cho thấy Viễn thông báo với Tú (Quỳnh Châu) việc sắp kết hôn, đồng thời Ngân cũng là người bắt được hoa cưới của Thư. Cũng trong hôn lễ của Thư và Biên, một chi tiết thoáng qua đã được khán giả “soi” ra, chính là khoảnh khắc Hoàng Cận (Trương Hoàng) khoác vai Đức (Trọng Lân) và cùng hội đại bản doanh chụp ảnh kỷ niệm với cô dâu, chú rể. Chi tiết này khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm vì tin rằng sau tất cả khúc mắc, mâu thuẫn, Hoàng đã thừa nhận sai lầm của mình và được nhóm bạn làng Mây “tái kết nạp”.

Hoàng Cận cùng hội đại bản doanh chụp ảnh kỷ niệm với cô dâu, chú rể.
Ở một diễn biến khác, Tú quyết định đi du học. Để động viên em gái mạnh dạn khám phá thế giới, bước ra khỏi vùng an toàn, Viễn nói: “Thế giới ngoài kia nó rộng lớn bao la lắm em gái ạ. Anh của cô thì sắp lấy vợ rồi nên là không ủn cô đi đâu được. Nhưng mà nhóc con hãy cất cánh đi, bay cao bay xa, bay vòng quanh thế giới xem thế gian ngoài kia nó đẹp thế nào. Xong về kể cho anh Viễn nghe nhé".

Tú đi du học.
Trước lúc rời xa mọi người, Tú đã đồng ý cho Bách (Huỳnh Anh) ôm cô lần cuối như một cách để khép lại quá khứ. Còn với Hiếu (Lê Hải), dù đã cởi mở hơn, Tú vẫn không chọn anh. Đoạn preview cũng hé lộ khoảnh khắc đầy nuối tiếc của Hiếu khi anh chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm dành cho Tú. Hiếu lặng lẽ đứng nhìn Tú rời đi, thầm nói câu tạm biệt.

Hiếu chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm dành cho Tú.
Sau khi xem xong trích đoạn này, phần đông khán giả đều cảm thấy mừng vì đây là cái kết khá trọn vẹn cho tất cả các nhân vật trong phim. Tuy nhiên, kết thúc này cũng làm dấy lên không ít tranh luận về việc Tú vẫn đơn thân lẻ bóng đến hết phim. Song, cộng đồng người xem cũng hy vọng rằng preview chỉ mới “nhá hàng” một vài tình tiết mà thôi, 2 tập cuối của Cách Em 1 Milimet sẽ còn nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi khán giả vào tối 22 và 23/1 sắp tới.
“Thế là Tú không đến với ai. Để mọi người thích ghép Tú với ai thì ship với người đó. Hết sức chiều lòng khán giả”, “Bộ phim nhiều cặp đôi nhưng không có nụ hôn nào. Kết hơi nhanh, nhưng tóm lại là phim hay, lời thoại nhân vật hay!”, “Đấy nó phải thế chứ, dân tình yên tâm ăn ngủ rồi”, “Ủa Tú ở vậy hả?”, “Điều muốn xem là Chiến đo có thành đôi với Mỹ Vân không. Những cặp này không bất ngờ lắm”, “Phim toàn chịu đau khổ dài, lúc viên mãn thì chớp nhoáng”, “Còn 2 tập nữa mọi người bình tĩnh”… là những bình luận nổi bật của khán giả.
Tú "đẹp nhất khi không thuộc về ai"
Trong số những bình luận về cái kết được hé lộ qua trích đoạn xem trước, điều duy nhất khiến nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối đó chính là chuyện tình cảm của nhân vật nữ chính Tú. Song, có thể nói, độc thân là lựa chọn phù hợp nhất dành cho Minh Tú ở thời điểm hiện tại. “Vì nếu cuộc đời là một bàn tiệc và mối quan hệ với Bách, Hiếu, Đức là những món ăn thì Tú đang đứng trước ba món rất đẹp mắt nhưng đọc kỹ thành phần mới thấy món nào cũng có tác dụng phụ” là nhận xét của khán giả trong một bài đăng hiện đang rất “viral” trên mạng xã hội.

Điều duy nhất khiến nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối đó chính là chuyện tình cảm của nhân vật nữ chính Tú.
Khán giả ví Hiếu như món bánh kem ngọt ngào nhưng ẩn chứa nhiều mối nguy hại. Hiếu điển trai, khéo ăn nói, hoạt ngôn và nắm chắc trong tay mọi chiến thuật tán tỉnh. Vấn đề của Hiếu là anh đã quen với lối sống buông thả. Có thể hiện tại anh “quay đầu hoàn lương”, kiên quyết theo đuổi, song không ai có thể đảm bảo rằng anh có lặp lại sai lầm cũ hay không. Hiếu thích cảm giác chinh phục những thứ khó nhằn, vậy nên Tú càng né, anh lại càng “hăng”, đến khi Tú gật đầu đồng ý, rất có thể cảm xúc của Hiếu lại tụt dốc không phanh.

Hiếu không yêu Tú mà yêu cảm giác chinh phục.
Về Bách, anh là mối tình đầu có “bảo hành” là tình yêu của Tú nhưng “hết hạn”. Tú theo đuổi anh cả thanh xuân, coi anh như “bạch nguyệt quang” đời mình, còn Bách thì quên sạch. Tới lúc Bách nhớ lại, muốn sửa sai, thì lòng Tú đã đóng cửa. Anh không xấu, chỉ đến muộn, mà trong tình yêu, sai thời điểm còn đau đớn hơn cả sai người.

Bách là kiểu "đúng người sai thời điểm".
Đức thì giống như tách trà ấm áp. Anh tốt bụng, dịu dàng và luôn ở bên Tú mọi lúc mọi nơi. Nhưng với Tú, tình cảm dành cho Đức giống tình thân hơn tình yêu. Vậy nên, Tú không thể vì ai đó tốt mà lại “yêu đại cho họ đỡ buồn”.

Tú không thể vì ai đó tốt mà lại “yêu đại cho họ đỡ buồn”.
Còn Tú, cô xinh đẹp, tài năng, độc lập tài chính nên không nhất thiết phải vội vàng giao phó cuộc đời cho bất kỳ ai trong 3 người – Hiếu, Bách, Đức cả. Tú đã đi một hành trình dài, cô đã hoàn thành ước nguyện kết nối lại hội đại bản doanh, hoá giải hiểu lầm và buông bỏ chấp niệm với Bách. Giờ là lúc cô tạm khép lại những câu chuyện xưa cũ ở làng Mây để sẵn sàng viết tiếp hành trình của bản thân ở một thế giới rộng lớn hơn. Đôi khi đáp án đúng nhất không phải chọn ai, mà là chọn chính mình.