Trên trang cá nhân, Thanh Trúc vừa chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh nữ diễn viên đi đón con gái tan học ở trường mẫu giáo. Cô một tay cầm balo, một tay dắt con gái. Nhóc tì Kỳ Kỳ tỏ rõ vẻ háo hức, vừa đi vừa nghịch ngợm.
Mỗi khi không bận việc, Thanh Trúc luôn dành thời gian để đưa đón con đến trường. Cô tâm sự rằng: “Một người mẹ mê đi đón con. Các mẹ bỉm khác có như vậy không ạ?”.

Thanh Trúc chia sẻ hình ảnh đến đón con gái tan học.
XEM VIDEO: Thanh Trúc nói bản thân rất thích việc đón con tan học.
Ở dưới phần bình luận, phần lớn khán giả đều nhận xét rằng Kỳ Kỳ rất đáng yêu và nhiều mẹ bỉm đồng cảm với tâm trạng của Thanh Trúc, mỗi ngày đều mong ngóng đến giờ tan trường để được đi đón con.
Tuy nhiên, có một ý kiến cho rằng Thanh Trúc quá điệu đà, đang cố tạo hình ảnh để quay video đăng tải lên mạng xã hội. Người này nói: “Mẹ nên mang balo lên vai để con có lỡ té ngã, hai tay mẹ sẽ nâng đỡ con. Mẹ điệu quá! Đúng là đang làm đáng để quay phim, đăng Facebook”.
Trước nhận xét có phần tiêu cực này, nữ diễn viên đã bình tĩnh đáp trả nhẹ nhàng, lịch sự rằng: “Em có con lần đầu nên chưa có kinh nghiệm chị ơi. Em cảm ơn chị đã nhắc nhở. Em đăng lên là để kỷ niệm những hình ảnh của hai mẹ con, chứ em cũng không cần làm dáng làm điệu đâu chị nhé!".

Thanh Trúc đáp trả ý kiến trái chiều về việc chăm con.
Ngoài ra, Thanh Trúc cũng xác nhận con gái đang học ở trường mẫu giáo công lập. Trước đó, cô từng cho con học thử ở môi trường khác nhưng quyết định chuyển bé Kỳ Kỳ sang học tại một trường công lập để phù hợp hơn với độ tuổi.
Khi bị nhận xét là cho con gái đi học quá sớm, cô đã giải thích rằng: “Mẹ còn nhiều việc để làm lắm bạn ơi, để Kỳ Kỳ ở nhà tội lắm. Kỳ Kỳ muốn tìm hiểu, muốn nói, muốn học nhiều điều lắm rồi ạ”.
Thời gian đầu, cô bé còn bật khóc tủi thân khi thấy bố mẹ đến đón nhưng hiện tại Kỳ Kỳ đã quen với trường lớp, mỗi ngày đều được học điều mới, tỏ ra dạn dĩ, ngoan ngoãn và hòa nhập rất nhanh. Mỗi khi không phải đi công tác, Châu Khải Phong cũng đích thân đến trường để đón con gái.

Cô bé rất "bám" bố, là bản sao của Châu Khải Phong.

Kỳ Kỳ thường khóc mỗi khi tiễn bố đi công tác.
Bé Kỳ Kỳ tên thật là Thư Kỳ, chào đời vào tháng 7/2024, có ngoại hình là bản sao của Châu Khải Phong, rất tình cảm và ngoan ngoãn. Mỗi khi tiễn bố đi lưu diễn xa nhà, cô bé đều bật khóc, muốn níu kéo nam ca sĩ ở nhà. Thanh Trúc cũng đôi lần “bất lực” khi thấy ái nữ quá bám bố còn bản thân thì “ra rìa”.
Cô từng chia sẻ: "Mấy ông, mấy bà mà có con gái thì hiểu được tình cảnh này nhỉ. Mới có hơn 1 tuổi mà ‘dính’ bố như vậy rồi sau này thì bố đi đâu được. Mẹ không còn tí kg nào hết, bả chưa bao giờ đòi mẹ như vậy luôn đó".
Thanh Trúc và Châu Khải Phong từng có thời gian giữ kín chuyện tình cảm dù có nhiều lời đồn đoán. Chỉ đến tiệc sinh nhật 1 tuổi của con gái, cả 2 mới công khai mối quan hệ. Bản thân nam ca sĩ muốn công khai mọi thông tin để bảo vệ vợ và ái nữ trước những tin đồn.

Cặp đôi công khai chuyện tình cảm vào dịp sinh nhật 1 tuổi của con gái.

Kỳ Kỳ được nhận xét là rất giống bố và bà nội.
Cặp đôi cũng bày tỏ mong muốn có thêm con thứ 2. Nữ diễn viên nói: “Hiện tại, tôi đang chuẩn bị cho lần chuyển phôi tiếp theo. Nhiều người hỏi sao tôi không để bầu tự nhiên. Nhưng thật ra tôi bị đa nang buồng trứng, nên điều đó khá khó khăn. Hơn nữa, công việc của tôi lại bận rộn, tuổi tác cũng đã lớn. Chờ thêm 2 - 3 năm lỡ không có kết quả thì sao? Y học hiện đại giờ hỗ trợ rất nhiều, nên tôi quyết định tiếp tục với IVF để sớm hoàn thành tâm nguyện này. Tôi không muốn chần chừ thêm nữa”.
Vào tháng 8/2025, vợ chồng Thanh Trúc đưa con gái về quê nội ở Nghệ An. Bé Kỳ Kỳ được bà nội và một bác gái trong nhà tranh nhau bế bồng. Mẹ ruột Châu Khải Phong yêu chiều cháu gái, ôm hôn không rời tay.

Thanh Trúc thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con lên mạng xã hội.
Hiện tại, Thanh Trúc và Châu Khải Phong chưa tổ chức lễ cưới nhưng cô cho biết bản thân hạnh phúc vì được chồng quan tâm. Nữ diễn viên sinh năm 1986 nói: "Hành động đáng yêu mà anh Phong dành cho tôi đó là cầm chìa khóa két sắt đặt vào tay tôi một cách tự nguyện chứ tôi không đòi hỏi. Tôi nghĩ việc đó thể hiện sự tin tưởng của người đàn ông dành cho mình.
Dù đó là một hành động mang tính vật chất nhưng khiến mình xúc động hơn thay vì trao nhẫn cho mình. Đến bây giờ, anh Phong vẫn chưa mua một chiếc nhẫn nào cho tôi cả. Tuy nhiên, hành động đó đã thể hiện rằng anh ấy dành tất cả cho vợ và cho tôi quyết định mọi thứ trong gia đình".