Khi thấy con nhỏ bắt đầu chú ý tới bạn khác giới, nhiều bậc cha mẹ thường lập tức lo lắng, thậm chí phản ứng gay gắt vì sợ con “yêu sớm”. Nhưng trên thực tế, việc trẻ tò mò, quý mến hay dành sự chú ý đặc biệt cho một người bạn nào đó ở tuổi mẫu giáo hoặc tiểu học phần lớn chỉ là biểu hiện tâm lý rất bình thường trong quá trình phát triển.
Chia sẻ từ chị Trần (Trung Quốc) về cậu con trai mẫu giáo khiến nhiều người không khỏi bật cười vì quá đáng yêu.
Theo bà mẹ, trong khi đang nấu nướng trong bếp, chị Trần chợt nhận ra không thấy cậu con trai của mình đâu cũng không nghe thấy tiếng con trai líu lo gọi mẹ như mọi khi. Chị bỗng cảm thấy có chút sợ hãi vì nghĩ có chuyện không hay xảy ra với con.

Chị Trần di chuyển ra phía phòng khách thì ngay lập tức đã nhìn thấy con trai đang đứng cạnh cửa kính của gia đình, song điều lạ là, con trai đứng im lặng hồi lâu mặc cho mẹ hỏi "Con đang làm gì đấy, sao đứng đó lâu thế?".
Nhận thấy con trai đang ngẩn ngơ khi nhìn xuống phía dưới, cửa sổ nhà hàng xóm bên cạnh, chị Trần cũng tò mò không biết điều gì đã thu hút sự chú ý của con trai đến vậy.
Vừa tiến lại gần để xem, chị Trần vừa rút điện thoại ra để quay lại và khi biết thứ mà con trai đang chăm chú quan sát, người mẹ đã không khỏi bật cười "Còn bé tí đã thế này thì lớn lên thế nào hả con?".

Hóa ra bí mật mà cậu con trai đang theo dõi chính là cô bạn gái xinh xắn ở tầng dưới. Con trai chị Trần vô tình nhìn thấy cô bé ở căn hộ tòa nhà bên cạnh chăm chỉ học bài nên lặng lẽ đứng quan sát bạn mà bỏ qua lời hỏi han của mẹ.
Chị Trần vừa thở phào nhẹ nhõm vì con trai không làm sao cả nhưng cũng phải bật cười trước sự đáng yêu của con trai.
Câu chuyện của chị Trần khiến nhiều người bình luận đùa vui rằng có lẽ bà mẹ sắp được lên chức sớm vì con trai "tí tuổi" nhưng đã biết thích bạn khác giới rồi. Nhưng số khác cũng cho rằng có lẽ vì cậu bé tò mò xem bạn gái đang làm gì nên mới nhìn lâu vậy thôi.
Thực tế, việc trẻ có cảm tình với một bạn khác giới ở tuổi còn nhỏ không phải điều gì quá nghiêm trọng hay đáng sợ như nhiều cha mẹ vẫn nghĩ. Đây thường chỉ là một giai đoạn tâm lý tự nhiên khi trẻ bắt đầu biết quan sát, yêu quý và chú ý nhiều hơn tới những người xung quanh. Có những bé chỉ vì thấy bạn dễ thương, học giỏi hoặc hay chơi cùng mình mà dành nhiều sự quan tâm đặc biệt hơn bình thường.

Ảnh minh họa
Điều đáng lo không phải là việc trẻ “biết thích”, mà là cách người lớn phản ứng trước điều đó. Nhiều phụ huynh vì quá căng thẳng nên lập tức mắng con, gắn cho con những khái niệm nặng nề như “yêu đương”, “hư hỏng”, “không lo học hành”. Những phản ứng thái quá ấy đôi khi lại khiến trẻ xấu hổ, sợ hãi hoặc hình thành tâm lý giấu giếm cảm xúc với cha mẹ từ rất sớm.
Trong quá trình trưởng thành, trẻ sẽ trải qua rất nhiều rung động đầu đời. Đó có thể chỉ là một ánh mắt ngưỡng mộ, một cảm giác tò mò hay sự yêu mến rất ngây thơ. Nếu cha mẹ bình tĩnh đón nhận, nhẹ nhàng trò chuyện và hướng dẫn con hiểu thế nào là tình bạn, sự tôn trọng và giới hạn phù hợp, trẻ sẽ học được cách quản lý cảm xúc tốt hơn thay vì phải lén lút hay sợ hãi.
Điều trẻ cần nhất ở cha mẹ không phải sự kiểm soát quá mức, mà là cảm giác được lắng nghe và tin tưởng. Khi con sẵn sàng kể cho bố mẹ nghe mình thích ai, chơi với ai hay đang nghĩ gì, điều đó cho thấy giữa cha mẹ và con cái vẫn còn một khoảng kết nối rất quý giá.
Nhiều chuyên gia tâm lý cũng cho rằng những đứa trẻ được cha mẹ trò chuyện cởi mở về cảm xúc thường sẽ có khả năng xây dựng các mối quan hệ lành mạnh tốt hơn khi trưởng thành. Bởi các em không xem tình cảm là điều cấm kỵ, cũng không phải thứ cần giấu giếm bằng mọi giá.
Vì vậy, thay vì quá hoảng hốt khi thấy con “thích bạn khác giới” từ sớm, cha mẹ có lẽ nên xem đó như một cơ hội để hiểu con hơn. Đôi khi chỉ cần một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, một thái độ bình tĩnh và sự đồng hành đúng cách cũng đủ giúp trẻ lớn lên với tâm lý tự tin, tích cực và biết yêu thương đúng mực.