Ngày 5/9, Chung kết Miss World 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Joheirry Mola đến từ Cộng hòa Dominica. Trong khi đó, Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất sắc lọt Top 6, qua đó thiết lập thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường Miss World.
Trở về sau một tháng tranh tài, Bảo Ngọc có những chia sẻ về cảm xúc sau đêm Chung kết, những khoảnh khắc đáng nhớ tại cuộc thi và những dự định trong thời gian tới.

- Chào Bảo Ngọc, chúc mừng bạn với thành tích Top 6 Miss World 2026. Cảm xúc của bạn như thế nào sau khi đạt được danh hiệu này? Bạn ấn tượng điều gì về Top 3 Miss World?
Tôi cảm thấy hành trình của mình đã rất trọn vẹn, đồng thời đạt được một thành tích nho nhỏ để trở thành động lực cho các đại diện Việt Nam tại Miss World tiếp theo. Tôi mong những điều may mắn nhất sẽ đến với các đại diện sau này trên đấu trường quốc tế.
Không chỉ Top 3 Miss World, tôi đã có dịp tiếp xúc với hầu hết thí sinh trong vai trò đại diện nước chủ nhà. Tôi cảm nhận các bạn đều rất nhiệt tình, thân thiện và dễ thương. Mỗi người đều có dự án Beauty with a Purpose (Sắc đẹp vì mục đích cao cả) riêng, nên tôi cảm thấy khá đồng điệu. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi vì thế cũng rất nhiều màu sắc.
- Trước đêm Chung kết Miss World, Bảo Ngọc từng chia sẻ là bạn không đặt nặng quá nhiều về vấn đề thành tích. Nhưng mà khi dừng chân ở Top 6, bạn có từng cảm thấy tiếc nuối không?
Tôi cũng có một chút tiếc nuối, nhưng cảm xúc đó nhanh chóng qua đi. Tôi thấy Top 3 năm nay rất đẹp và cảm thấy may mắn khi được chứng kiến khoảnh khắc này tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi vẫn còn nhiều dự định và con đường phía trước, nên xem đây là một thành quả phù hợp và động lực để tiếp tục bước đi.


- Sau thành tích Top 6 của bạn, nhiều khán giả nhắc đến việc bạn phá vỡ "lời nguyền" Top 11 của Lan Khuê, Top 12 của Lương Thùy Linh và Top 13 của Đỗ Thị Hà tại Miss World. Khi là "đàn em" đi sau và thiết lập một cột mốc mới cho Việt Nam sau 11 năm tại Miss World, bạn cảm thấy thế nào?
Thật sự, tôi không nghĩ quá nhiều về những điều đó. Tôi chỉ nghĩ đến việc Việt Nam có cơ hội được gọi tên nhiều nhất có thể trong năm nay đã là một điều đáng vui và tự hào.

- Trên mạng xã hội, khoảnh khắc mà bạn vào Top 20 thì bạn cũng có quay lại và bạn nói chuyện với một đại diện khác, thì mọi người khá là tò mò về khoảnh khắc đó. Hai bạn đã nói với nhau những điều gì?
Tôi nhớ lúc đó mình đang nói chuyện với đại diện Thổ Nhĩ Kỳ. Bạn ấy là một người bạn rất thân của tôi từ trước đến nay, nên hầu như trong những khoảnh khắc vui buồn, chúng tôi đều tìm đến nhau.
XEM VIDEO: Hoa hậu Bảo Ngọc nói về khoảnh khắc trò chuyện với đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.
- Trong phần trình diễn Top 20, khi catwalk cùng với các đại diện khác thì phần tà váy của bạn nó bị rớt. Cảm xúc của bạn lúc đó như thế nào, đó có phải là sự cố hay đã nằm trong sự tính toán bạn?
Do phần tà váy của tôi hơi rít nên bị rơi ra. Tôi xem đó là một sự cố nhỏ trên sân khấu và không quá bận tâm. Điều tôi quan tâm hơn là được bước ra cùng các bạn Top 5 châu lục, nên lúc đó phần tà váy không còn là vấn đề lớn.
XEM VIDEO: Hoa hậu Bảo Ngọc nói về sự cố rớt tà váy trong đêm Chung kết Miss World.
- Trong phần thi Top 6, khi được hỏi về định nghĩa thành công, bạn đã lựa chọn hình ảnh bố mẹ để trả lời. Vì sao trong khoảnh khắc quan trọng ấy, bạn lại nghĩ đến bố mẹ đầu tiên khi nói về thành công của mình?
Tôi không chỉ nhắc đến hình ảnh bố mẹ, mà còn nhắc đến việc bố mẹ đã cống hiến như thế nào cho ngành y và sự hy sinh của họ dành cho các bệnh nhân. Qua đó, tôi nhìn thấy rằng sự thành công của một con người chính là khi chúng ta được sống tận tâm, tận tụy và sẵn sàng hy sinh vì một điều gì đó. Đó không chỉ là một niềm vui, mà còn là một điều rất tốt đẹp mà chúng ta có thể làm cho thế giới.
- Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng phần thi ứng xử của bạn rất lưu loát, thậm chí giống như đã được học thuộc lòng. Bạn nghĩ sao về ý kiến này?
Đó là những điều đã có sẵn trong trái tim tôi từ rất lâu rồi. Câu chuyện của ba mẹ tôi, nếu tôi không hiểu thì ai sẽ hiểu? Vì vậy, tôi nghĩ sự lưu loát trong câu trả lời cũng đến một cách rất tự nhiên, bởi đó đều là những điều tôi thật sự cảm nhận và muốn chia sẻ.


- Ở khoảnh khắc công bố các danh hiệu Á hậu và Hoa hậu, khán giả nhận thấy bạn liên tục nhắm mắt và nhìn lên trời. Lúc đó, bạn đang nghĩ gì và mong chờ điều gì? Bạn có kỳ vọng mình sẽ được gọi tên ở một thứ hạng cụ thể hay không?
Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ nhìn lên trời bởi vì tôi thấy phía dưới là cả một biển cờ Việt Nam. Tôi nghĩ đó là một trong những khoảnh khắc mà đến giây phút ấy thôi cũng đã quá đẹp rồi. Tôi muốn mình có thể ghi nhớ thật sâu điều đó trong lòng, còn kết quả cuối cùng như thế nào thì tôi sẽ đón nhận.
- Sau khi danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 được trao, và còn lại 4 thí sinh, có khoảnh khắc nào đó bạn có nghĩ mình sẽ được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu không?
Tất nhiên, khi đã đứng trong Top 6, tôi cũng có sự kỳ vọng cho mình. Tuy nhiên, lúc đó tôi vô cùng thả lỏng và đón nhận kết quả. Khi nghe tên Hoa hậu, tôi thấy bạn bước đến với một niềm vui và nụ cười rất rạng rỡ. Tôi cảm nhận bạn cũng vô cùng phù hợp với chiếc vương miện và tôi nghĩ đó là một khoảnh khắc mà mình cần phải vui cùng bạn, cần phải chúc mừng cho bạn.
- Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi bạn là đại diện duy nhất trong Top 6 không có thêm danh hiệu Á hậu hay Nữ hoàng châu lục. Bạn nghĩ sao về những ý kiến này? Bản thân bạn có cảm thấy tiếc nuối hay buồn vì điều đó không?
Không, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Bởi vì tôi nghĩ hành trình của mình không thể nào được định hình chỉ bằng một danh hiệu. Nếu có thêm một danh hiệu thì đó là một niềm vui, còn nếu không thì mọi người cũng đã nhìn thấy được những nỗ lực của tôi trong suốt hành trình vừa qua. Cuối cùng, tôi nghĩ hành trình này không chỉ thuộc về riêng mình mà còn thuộc về người Việt Nam khi tôi được đại diện cho đất nước tại một đấu trường quốc tế. Vì vậy, tôi không thấy có lý do gì để buồn cả.
XEM VIDEO: Bảo Ngọc lên tiếng về khi là đại diện duy nhất trong Top 6 Miss World không có thêm danh hiệu Á hậu hay Nữ hoàng châu lục.
- Sau đêm Chung kết, khi gặp lại bố mẹ, bạn đã nói gì với bố mẹ và họ đón nhận kết quả của bạn như thế nào?
Tôi nói với bố mẹ rằng mình đến đây thì đã có một hành trình rất trọn vẹn, và tôi mong muốn thời gian tới có thể tập trung hơn cho hành trình học tập của mình. Bố mẹ tôi lúc nào cũng rất cởi mở, dù kết quả như thế nào cũng luôn ủng hộ tôi. Mẹ tôi cũng rất ủng hộ việc tôi tập trung hơn vào con đường học tập trong thời gian tới.

- Nhắc đến con đường học tập, nhiều khán giả cũng khá tò mò về kế hoạch học thạc sĩ của bạn tại Đại học Columbia. Bạn có thể chia sẻ thêm về chương trình học sắp tới cũng như những điều bạn kỳ vọng ở hành trình này?
Chương trình thạc sĩ của tôi là Khoa học và Chính sách Môi trường, một chương trình khá tiệm cận với những gì tôi đang làm. Tôi cảm thấy rất may mắn khi nhận được thư mời từ Đại học Columbia để theo học. Đây là điều tôi đã ấp ủ từ rất lâu và bây giờ đã trở thành hiện thực. Với tôi, đó không chỉ là giấc mơ được đi du học mà còn là một bước đường để tôi bước ra thế giới, được nhìn thấy và trải nghiệm nhiều điều lớn lao hơn.
- Là người vừa trải qua hành trình Miss World và đạt Top 6, bạn có lời khuyên hay chia sẻ nào dành cho những đại diện Việt Nam trong các mùa tiếp theo? Theo bạn, các đại diện tiếp theo cần chuẩn bị điều gì để có thể đạt thành tích tốt hơn?
Mỗi bạn sẽ mang một màu sắc riêng, nên tôi nghĩ cũng không có một lời khuyên nào có thể áp dụng đồng nhất cho tất cả mọi người. Tôi chỉ mong trong hành trình của các bạn, mọi người sẽ luôn giữ được ngọn lửa bên trong mình và sống thật nhất với những gì mình có. Hành trình này sẽ là một phần của tuổi trẻ và là hành trình của chính các bạn. Tôi mong các bạn có thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất.
- Hiện tại, bạn được biết đến với thành tích Top 6 Miss World, trước đó là Hoa hậu Liên lục địa 2022. Giữa hai danh xưng này, đâu là danh xưng có ý nghĩa đặc biệt với bạn và bạn muốn gắn liền với tên mình nhất?
Mỗi người đều có những chặng đường khác nhau và cuộc sống cũng sẽ có rất nhiều thay đổi. Vì vậy, tôi không định hình bản thân bằng một danh xưng nào cả. Tôi là Bảo Ngọc và tôi vẫn sẽ còn nhiều chặng đường phía trước để tiếp tục phát triển.

- Sau Miss World, bạn có dự định tiếp tục tham gia một cuộc thi sắc đẹp khác hay tập trung cho con đường học vấn và sự nghiệp?
Tôi nghĩ học vấn là một bước đường quan trọng để mình có thể phát triển sự nghiệp lâu dài trong tương lai. Với tôi, con đường Khoa học và Chính sách Môi trường cũng rất tiệm cận với mục tiêu phát triển bền vững mà tôi theo đuổi. Tôi mong trong tương lai mình có thể đảm nhận một vai trò nào đó để góp phần xây dựng và phát triển những chính sách bền vững hơn.
Cảm ơn Bảo Ngọc vì những chia sẻ!