Trác Thúy Miêu: "Tôi không phải là người mẹ giỏi, làm sai với con rất nhiều"

Qua chia sẻ với MC Liêu Hà Trinh, Trác Thúy Miêu có dịp nhìn lại bản thân khi đồng hành cùng con trong hành trình trưởng thành.

Trong tập podcast mới nhất do Liêu Hà Trinh dẫn dắt, khách mời là Trác Thúy Miêu đã mang đến một cuộc trò chuyện giàu suy tư về hôn nhân, việc làm mẹ và hành trình tìm  lại động lực sống của mỗi người phụ nữ. MC Liêu Hà Trinh cho biết từ ngày lập gia đình, làm mẹ thì cô dần hiểu bản thân và ông xã của mình. 

Nữ MC tâm sự: “Ngày trước, tôi nghĩ 'dịu dàng' có một dáng vẻ khác. Bây giờ, 'dịu dàng' là khoảnh khắc tôi thấy chồng mặc quần xà lỏn, đứng trước ở trần mỗi sáng chia sẻ về suy nghĩ. Anh suy nghĩ là nên đưa con đi học trường nào. Những suy nghĩ đó khiến anh thức nhiều đêm liền. Anh nghĩ kế hoạch tài chính cho nhiều năm để tôi không phải đi livestream cực khổ nữa. Lúc đó, tôi mới nhận ra sự dịu dàng không nằm trên đóa hoa hồng hay món quà nữa, mà nằm trong những khoảnh khắc quý giá như vậy”.

MC Liêu Hà Trinh có nhiều góc nhìn thay đổi sau khi lấy chồng.

Theo Liêu Hà Trinh, sự lãng mạn trong hôn nhân đôi khi không nằm ở những cử chỉ lớn lao mà hiện diện trong những lo toan rất đời thường của người bạn đời. Cô tiếp tục chia sẻ: “Chúng tôi nghĩ về nhau. Chúng tôi dành sự thơ mộng cho người mình cho là xứng đáng. Chúng tôi cũng không áp lực lên bản thân rằng phải dịu dàng mọi lúc, mọi nơi. Chắc gì tôi đã thể hiện ra hết mọi thứ. Sự dịu dàng tôi đặt vào những áng thơ liệu có thực sự là sự dịu dàng, hay đó là tiếng nói của một tâm hồn khao khát được nói nhưng không có cơ hội? Tôi cho phép mình quấy phá những lúc áp lực, căng thẳng. Một lúc sau, mọi thứ cũng sẽ quay trở về với quỹ đạo của nó thôi”.

Từ phía của Trác Thúy Miêu, cô nhìn nhận bản thân thông qua câu chuyện thực tế từ một người mẹ ở tuổi 35 đang ở giai đoạn hôn nhân ổn định nhưng bản thân dần mất đi động lực sống. Từ góc nhìn của mình, Trác Thúy Miêu thẳng thắn thừa nhận những thiếu sót trong hành trình nuôi dạy con cái.

Trác Thúy Miêu chia sẻ suy nghĩ về việc duy trì động lực cá nhân sau khi bước vào hôn nhân.

Cô kể: “Tôi cố gắng lớn lên cùng con. Tôi chưa bao giờ là một người mẹ hoàn hảo. Mỗi lần muốn nói chuyện với con, tôi kéo ghế và nói 'hey bro'. Tôi không phải một người mẹ giỏi, không cho con mình được một người bố. Nhưng tôi chắc chắn sẽ cho con một người anh em tốt, dằn mặt cậu mỗi khi cậu dở. Ngày đó tôi toàn ăn những thứ tào lao. Con nít mà, có biết nuôi một đứa trẻ bên trong ra sao đâu. Tôi sai với con rất nhiều. Con tôi mang theo những nỗi khiếm khuyết về thể trạng vì sự thiếu hụt kiến thức khi chăm sóc bản thân”.

Lời chia sẻ của cô mang đến một góc nhìn rất đời thường về việc làm mẹ. Đó là hành trình nhiều sai sót, nhiều lần tự nhìn lại bản thân và học cách trưởng thành cùng con cái. Trác Thúy Miêu cũng nhấn mạnh rằng những lỗi lầm trong tình yêu đôi khi lại là điều khiến con người trở nên chân thật nhất. "Thứ phi A.I nhất là một tình yêu đầy lỗi lầm. Đó là tâm sự của tôi với những người mẹ. Xã hội Việt Nam đặt nhiều tiêu chuẩn về 'mẹ lý tưởng'. Nhưng mỗi người mỗi khác. Nên tôi tin chỉ cần hỏi bản thân đâu là phiên bản người mẹ tốt nhất bạn có thể làm", Trác Thúy Miêu giải thích thêm.

Qua cuộc trò chuyện, cả hai nữ MC đều cho thấy rằng hôn nhân không phải là điểm kết thúc của hành trình phát triển cá nhân. 

Theo cô, mỗi người phụ nữ cần tìm ra đường bay riêng của mình thay vì để cuộc sống trôi qua trong trạng thái an toàn quá mức. Nữ MC thẳng thắn bày tỏ: "Về đường bay riêng của mỗi người, có thể bạn chỉ cần ở nhà để chồng nuôi, đơn giản chỉ là để yên thân. Nhưng yên thân khi bạn ở tuổi 35 - 40 thì không nên đâu. Hãy viết ra những gạch đầu dòng. Trong những thứ làm mình vui, đâu là thứ kiếm được nhiều tiền nhất và trong những thứ kiếm được nhiều tiền nhất, đâu là thứ làm mình vui. Đó có thể không giúp bạn có một sự nghiệp, nhưng là nấc thang đầu tiên để vận động và cựa quậy khỏi cái lồng êm ái của hôn nhân".

TIỂU MINH