Trở về sau 2 tuần đi công tác, tôi giục vợ ngủ sớm vì "nhớ quá", nào ngờ bị từ chối khi quay sang ôm em

Tôi vừa kết thúc chuyến công tác dài 2 tuần. Từ ngày vợ mang thai, đây là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau lâu đến vậy.

Vợ tôi đang mang thai tháng thứ 6, là con đầu lòng của hai đứa. Suốt chuyến đi, tối nào tôi cũng gọi video về hỏi hôm nay cô ấy ăn gì, em bé có đạp không, trong người có khó chịu ở đâu không. Có hôm công việc kết thúc gần nửa đêm, tôi vẫn phải nhìn thấy vợ một lúc mới yên tâm đi ngủ.

Bởi vậy hôm trở về, tôi vui lắm. Hai tuần nhớ vợ, vừa đặt vali xuống tôi đã ôm cô ấy mãi không muốn buông.

Ăn cơm, tắm rửa xong cũng gần 10 giờ tối. Thấy vợ vẫn ngồi ngoài phòng khách xem điện thoại, tôi giục:

“Đi ngủ sớm thôi em, anh nhớ vợ quá rồi”.

Tôi nói nửa đùa nửa thật nhưng vợ không cười như mọi khi. Cô ấy bảo chưa buồn ngủ, giục tôi vào phòng trước.

Ảnh minh hoạ.

Tôi không để ý, nghĩ vợ mang thai nên giờ giấc thất thường. Nhưng gần một tiếng sau, cô ấy vẫn hết lấy nước lại sắp xếp mấy món đồ linh tinh, dường như cố tình trì hoãn việc vào phòng.

Mãi đến khi tôi gọi lần nữa, vợ mới chịu lên giường. Hai vợ chồng nằm cạnh nhau, tôi quay sang định ôm vợ thì cô ấy bỗng giật bắn người, lập tức gạt tay tôi ra.

“Đừng anh”.

Tôi cũng giật mình theo. Tôi vội hỏi có phải cô ấy đau bụng hay trong người khó chịu không. Vợ lắc đầu nhưng vẫn nằm nép sát về phía mép giường. Thấy thái độ khác thường ấy, tôi bắt đầu hoang mang.

“Hay em giận anh chuyện gì?”.

Vợ im lặng một lúc lâu mới nói: “Hay là từ giờ đến lúc sinh, anh đừng đụng vào người em nữa nhé. Em biết có thể mình lo quá, nhưng nhỡ chẳng may con có chuyện gì thì em ân hận cả đời mất”.

Nghe đến đó, tôi bỗng nhớ ra chuyện xảy ra cách đây 3 tháng.

Ảnh minh hoạ.

Khi thai vừa tròn 3 tháng, vợ từng có một lần ra máu kèm đau bụng. Hai vợ chồng hoảng hốt vào bệnh viện, bác sĩ nói cô ấy có dấu hiệu dọa sảy. Những ngày sau đó, vợ uống thuốc theo chỉ định, nghỉ ngơi rất cẩn thận, còn tôi gần như làm hết mọi việc trong nhà.

May mắn sau đó tình trạng ổn định. Vợ không còn ra máu hay đau bụng. Những lần tái khám tiếp theo, bác sĩ đều nói thai phát triển tốt và có thể sinh hoạt bình thường và em bé đã được bảo vệ an toàn trong tử cung. Tôi thấy mọi chuyện đã qua nên cũng chủ quan

Nhưng vợ thì chưa. Cô ấy thú nhận từ lần dọa sảy đó, dù bác sĩ đã bảo thai ổn, trong đầu vẫn luôn ám ảnh vì sợ mất con. Vì thế suốt 2 tháng qua, cô ấy không chỉ né chuyện vợ chồng mà ngay cả khi tôi ôm chặt hay vô tình chạm vào bụng, vợ cũng thấy lo.

Nghe xong tôi chỉ thấy thương vợ vì hóa ra suốt thời gian qua cô ấy vẫn âm thầm mang nỗi sợ ấy. Nhưng tôi vẫn băn khoăn: Vợ từng bị dọa sảy lúc thai 3 tháng nhưng hiện đã mang thai 6 tháng, tái khám bác sĩ đều nói ổn thì vợ chồng tôi đã có thể gần gũi trở lại chưa? Từng dọa sảy có phải kiêng chuyện vợ chồng đến tận ngày sinh không?

* Tâm sự từ độc giả: toananh…

Từng bị dọa sảy, mẹ bầu có phải kiêng “chuyện vợ chồng” đến ngày sinh?

Với trường hợp này, việc từng trải qua một lần dọa sảy khiến người vợ khi gần gũi chồng là tâm lý khá dễ hiểu. Tuy nhiên, từng dọa sảy thai không đồng nghĩa tất cả thai phụ đều phải kiêng quan hệ cho đến lúc sinh. Việc có thể quan hệ trở lại hay không, cần dựa vào nguyên nhân của lần dọa sảy, tình trạng hiện tại của thai kỳ và chỉ định cụ thể của bác sĩ đang theo dõi.

Ở một thai kỳ bình thường, không có biến chứng và không được bác sĩ yêu cầu kiêng, quan hệ tình dục nhìn chung không làm tăng nguy cơ sảy thai. Thai nhi nằm trong tử cung, được bảo vệ bởi túi ối, cơ tử cung và các cấu trúc xung quanh. Những hoạt động thân mật thông thường của bố mẹ cũng không dễ dàng “đụng” hay làm tổn thương em bé như nhiều mẹ bầu lo sợ.

Tuy nhiên, câu chuyện sẽ khác khi thai phụ từng có dấu hiệu bất thường. Nếu trước đó vợ bạn bị đau bụng, ra máu và được chẩn đoán dọa sảy, hai vợ chồng không nên tự căn cứ vào việc “đã hết ra máu” hay “thai đã qua 3 tháng” để quyết định quan hệ trở lại. 

Ở lần khám tiếp theo, hai người nên nói thẳng với bác sĩ về vấn đề này. Bác sĩ có thể đánh giá tình trạng thai, cổ tử cung, nhau thai và những yếu tố nguy cơ khác trước khi đưa ra lời khuyên phù hợp.

Một số trường hợp bác sĩ có thể khuyến cáo hạn chế hoặc tạm ngừng quan hệ, chẳng hạn thai phụ đang ra máu âm đạo chưa rõ nguyên nhân, rỉ hoặc vỡ ối, có vấn đề ở cổ tử cung, nhau tiền đạo hoặc có nguy cơ sinh non. Mức độ và thời gian kiêng cũng không giống nhau ở tất cả mẹ bầu, vì vậy không nên áp dụng kinh nghiệm của người khác cho trường hợp của mình.

Nếu được bác sĩ xác nhận thai kỳ hiện ổn định và có thể quan hệ, hai vợ chồng vẫn nên bắt đầu khi cả hai cùng cảm thấy sẵn sàng. Chọn tư thế không gây áp lực lên bụng, nhẹ nhàng, tránh động tác mạnh và dừng lại nếu người vợ thấy đau, khó chịu, chóng mặt hoặc xuất hiện bất thường.

Sau một lần dọa sảy, nỗi sợ mất con đôi khi vẫn còn ngay cả khi nguy cơ y khoa đã qua. Những cái ôm nhẹ, nắm tay, trò chuyện hay massage thư giãn cũng là cách duy trì sự gần gũi trong thời gian người vợ chưa sẵn sàng với quan hệ tình dục.

Nếu sau gần gũi xuất hiện ra máu nhiều, đau bụng dữ dội hoặc kéo dài, co thắt đều đặn, rỉ nước âm đạo nghi ngờ nước ối, thai phụ cần liên hệ cơ sở y tế để được đánh giá.

Trong trường hợp này, cách tốt nhất không phải là người chồng tiếp tục đoán xem “đã kiêng đủ lâu chưa”, mà là cùng vợ hỏi bác sĩ sản khoa ngay trong lần khám thai tới. Khi chính bác sĩ đang theo dõi thai kỳ giải thích rõ mức độ an toàn, người vợ cũng có thể bớt ám ảnh và cảm thấy chủ động hơn. 

Quan trọng nhất, sự gần gũi trong thai kỳ chỉ nên trở lại khi vừa bảo đảm an toàn về y khoa, vừa khiến người mẹ cảm thấy an tâm.

MINH ANH