Trung úy cảnh sát cùng nữ trạm trưởng y tế vượt 8km đường rừng trong đêm giúp sản phụ sinh con

Bất chấp trời mưa, đêm tối, Trung úy Phạm Tự Lực cùng cán bộ y tế xã vẫn đi bộ 8 km đường rừng để đến nhà dân hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn.

Theo thông tin trên tạp chí Tri thức trực tuyến, ngày 27/8, lãnh đạo Công an xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), cho biết đơn vị đã phối hợp với Trạm y tế xã đỡ đẻ cho một sản phụ sinh con tại nhà an toàn.

luc-1630051995.jpg
Trung úy Lực hỗ trợ chị Trâm và người nhà đỡ đẻ cho chị T. Ảnh: Công an cung cấp.

Cụ thể, khoảng 12h đêm 26/8, Trạm y tế xã Hòa Ninh nhận cuộc gọi khẩn từ sản phụ T.T.T.T. (32 tuổi, trú thôn An Sơn, xã Hòa Ninh). Sản phụ cho biết mình đang chuyển dạ, cần nhờ trợ giúp của lực lượng chức năng. Gia đình chị T. thuộc diện neo người, khó khăn. TP Đà Nẵng cũng đang trong thời điểm “ai ở đâu thì ở đó” nên sản phụ T. không thể gọi taxi để đến trạm y tế.

Báo VTC News thông tin thêm, lúc này, Trạm Y tế xã Hòa Ninh chỉ có Trạm trưởng Nguyễn Thị Minh Trâm và một nhân viên trực, nhà sản phụ cách trung tâm xã Hòa Ninh 8km đường núi, trời đang mưa lớn nên chị Trâm liên hệ Công an xã nhờ hỗ trợ.

Nhận thông tin, Công an xã điều động Trung úy Phạm Tự Lực, cảnh sát khu vực cùng chị Trâm khẩn trương đến nhà sản phụ.

Đội mưa vượt 8 km đường rừng núi, Trung úy Lực và chị Trâm đến nhà sản phụ khi trời đã gần 2h ngày 27/8. Thăm khám nhanh, chị Trâm nhận định không còn đủ thời gian để đưa sản phụ T. đến trạm xá nên quyết định hỗ trợ sinh tại nhà.

Trung úy Phạm Tự Lực tự nguyện làm phụ tá cho trạm trưởng Nguyễn Thị Minh Trâm giúp đỡ sản phụ vượt cạn. Sau 30 phút, sản phụ T. sinh bé trai nặng gần 3kg an toàn trong hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Khi biết gia đình sản phụ thuộc diện khó khăn, Trung úy Phạm Tự Lực và Trưởng trạm Y tế xã Nguyễn Thị Minh Trâm “vét” hết số tiền mình có làm quà mừng gia đình sản phụ.