Mang thai vốn đã là hành trình nhiều áp lực với phụ nữ, huống chi là mang thai khi vừa trải qua đổ vỡ tình cảm. Câu chuyện xảy ra tại một trung tâm môi giới hôn nhân ở Hồ Nam (Trung Quốc) dưới đây đã khiến không ít người vừa ngỡ ngàng, vừa tranh cãi.
Nhân vật chính là một cô gái đang mang thai 9 tháng, bụng bầu vượt mặt nhưng vẫn chủ động tham gia chương trình kết đôi, với mong muốn tìm một người đàn ông làm chồng, và quan trọng hơn, làm cha cho đứa trẻ sắp chào đời.
Mang thai ngoài ý muốn, bế bụng bầu 9 tháng đi xem mắt tìm bố cho con
Năm 2023, một trung tâm mai mối tại Hồ Nam tiếp nhận trường hợp đặc biệt của cô Tô (tên nhân vật đã được thay đổi). Ngay khi bước vào văn phòng, chiếc bụng bầu lớn của cô lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Trong buổi trao đổi ban đầu, cô Tô thẳng thắn chia sẻ rằng mình vừa chia tay bạn trai không lâu thì phát hiện mang thai.
Dù rơi vào hoàn cảnh éo le, cô không có ý định bỏ con. Trái lại, cô quyết tâm sinh em bé và xem đó là trách nhiệm không thể né tránh. Tuy nhiên, khi thai kỳ bước sang tháng thứ 8 - 9, nỗi lo bắt đầu đè nặng. Cô không có người thân bên cạnh chăm sóc, đứa trẻ sắp sinh cũng đứng trước nguy cơ không có cha hợp pháp. Điều này khiến cô Tô mất ăn mất ngủ suốt thời gian dài.

Người phụ nữ bế bầu 9 tháng đăng ký tìm bạn đời.
Sau nhiều cân nhắc, cô đưa ra một quyết định gây tranh cãi: tham gia chương trình kết đôi để tìm một người đàn ông có thể kết hôn và trở thành cha của đứa trẻ. Khi được hỏi về tiêu chí chọn bạn đời, cô Tô đưa ra yêu cầu khá rõ ràng: người đàn ông phải có thu nhập tối thiểu 10.000 nhân dân tệ/tháng (tương đương khoảng 37 triệu đồng).
Lý giải cho con số này, cô cho biết trong giai đoạn ở cữ và cho con bú, bản thân sẽ không thể đi làm, mọi chi phí sinh hoạt của hai mẹ con đều phụ thuộc vào chồng. Nếu thu nhập quá thấp, người đàn ông đó sẽ không đủ khả năng gánh vác trách nhiệm gia đình. Ngoài ra, cô Tô còn đặt ra điều kiện rằng đối phương không được có khả năng sinh con nữa, bởi cô chỉ muốn sinh đúng một lần trong đời.
Điều khiến nhân viên mai mối lúng túng là bản thân cô Tô không có nhiều lợi thế khi bước vào cuộc hôn nhân này. Ngoại hình không nổi bật, không có công việc ổn định, lại đang mang thai con riêng. Dù vậy, cô vẫn mong muốn tìm được một người đàn ông đủ điều kiện kinh tế để chăm lo trọn vẹn cho mình và con.
Hai người đàn ông chấp nhận làm cha nhưng vẫn bị từ chối,
Người đầu tiên được giới thiệu cho cô Tô là anh Vương, ngoài 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn. Trái với dự đoán ban đầu của nhân viên môi giới, anh Vương không hề tỏ ra e dè khi biết đối phương đang mang thai. Hai người trò chuyện khá thoải mái, thậm chí còn trao đổi thông tin liên lạc sau buổi gặp đầu tiên.
Chia sẻ với bà mối, anh Vương cho biết mình xuất thân từ vùng nông thôn nghèo, hiện làm công nhân mỏ với công việc nặng nhọc. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, anh chưa từng có mối quan hệ nghiêm túc nào. Với anh, chỉ cần có người phụ nữ không chê gia cảnh, sẵn sàng cùng xây dựng gia đình, anh chấp nhận nuôi cả con riêng của vợ.
Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, cô Tô bất ngờ từ chối tiếp tục tìm hiểu. Lý do được đưa ra là anh Vương không có nhà riêng, trong khi bản thân cô cũng đang thuê trọ. Theo cô, sau khi sinh con, nếu không có chỗ ở ổn định thì cuộc sống của hai mẹ con sẽ vô cùng bấp bênh. Cô nhấn mạnh, điều quan trọng nhất lúc này là người đàn ông đó có đủ khả năng “nuôi sống mẹ con cô” hay không.

Người phụ nữ từ chối nhiều chàng trai vì đối phương không đủ kinh tế nuôi hai mẹ con - Ảnh minh hoạ.
Không bỏ cuộc, trung tâm tiếp tục giới thiệu cho cô Tô một người đàn ông trung niên đã ly hôn, có nhà riêng, có tiền tiết kiệm và không có ý định sinh thêm con. Người đàn ông này cho rằng cô Tô còn trẻ, sau này khi mình lớn tuổi, có vợ và con bên cạnh chăm sóc cũng là một lựa chọn ổn định.
Thế nhưng, lần thứ hai, cô Tô vẫn từ chối. Lần này, lý do là người đàn ông quá lớn tuổi, ngoại hình không phù hợp, sống chung khó có hạnh phúc. Hai người đàn ông sẵn sàng chấp nhận cô và đứa trẻ lần lượt bị loại, trong khi tiêu chí của cô Tô ngày càng khó đáp ứng.
Cuối cùng, bà mối buộc phải xin dừng hồ sơ. Câu chuyện khép lại trong sự mệt mỏi và tranh cãi, đặt ra nhiều suy ngẫm về hôn nhân, trách nhiệm làm cha mẹ và ranh giới giữa mong muốn cá nhân với thực tế cuộc sống, đặc biệt là khi một đứa trẻ sắp chào đời.