10 năm sống ở Mỹ, Đỗ Nhật Nam gây bất ngờ với tin chuẩn bị làm đám cưới

Mẹ Đỗ Nhật Nam đăng tải “thực đơn đám cưới” của con trai trên trang cá nhân khiến CĐM ngỡ ngàng.

Để tạo điều kiện cho con có cơ hội phát triển tốt nhất, nhiều bố mẹ dù không muốn xa con nhưng cũng cố gắng để bé đi du học từ khi còn nhỏ. Gia đình thần đồng nổi tiếng nhất Việt Nam Đỗ Nhật Nam là một trong số đó.

Đỗ Nhật Nam (sinh năm 2001) có lẽ là cái tên không còn xa lạ với nhiều người. Khi mới 4 tuổi, cậu bé đã nói ngoại ngữ trôi chảy; 7 tuổi trở thành dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam;  11 tuổi viết tự truyện và là Tổng biên tập một tờ báo dành cho tuổi teen; 14 tuổi nhận được thư chúc mừng của Tổng thống Obama… đó là những thành tích vượt trội khiến cho Đỗ Nhật Nam được mọi người đặt cho nick name "thần đồng”.

Được biết năm 13 tuổi, Nhật Nam đã được bố mẹ cho đi du học. Hiện tại Nhật Nam đã sinh sống ở Mỹ được gần 10 năm và đang theo học tiến sĩ. Cuộc sống của "thần đồng nổi tiếng nhất Việt Nam" vẫn luôn được rất nhiều mẹ bỉm sữa Việt Nam quan tâm theo dõi và ủng hộ.

Trên trang cá nhân mới đây của mẹ Đỗ Nhật Nam - chị Phan Hồ Điệp, khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi đăng tải menu tiệc cưới của con trai. 

"Thực đơn đám cưới của Nam: Phở bò, bún đậu, ốc luộc, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, bánh cuốn Hải Phòng, bánh mì pate cũng Hải Phòng luôn, Bánh giầy giò kẹp chả, Canh chua nấu sấu thịt nạc, Cơm cháy chấm mắm chưng thịt, Đậu phụ sốt cà chua, Nộm rau muống với tép do bà ngoại làm, Xôi vò mẹ Điệp nấu ăn cùng chè thạch vải. Khổ, sợ nhà gái nghe xong thực đơn của người con xa xứ là từ chối luôn rồi” - mẹ Đỗ Nhật Nam viết.

Bên dưới bài đăng, rất nhiều người “sốc” trước thông tin “thần đồng nổi tiếng nhất Việt Nam” lấy vợ ở tuổi 24. Tuy nhiên, tất cả chỉ là “hiểu lầm” và mẹ của Đỗ Nhật Nam cũng đã nhanh chóng đính chính đây chỉ là dòng chia sẻ đùa vui mà thôi. Có lẽ đi du học xa xứ nhớ những món ăn ở Việt Nam, và trong cuộc trò chuyện với mẹ, Nhật Nam đã bày tỏ rất thèm các món ăn Việt như danh sách đã liệt kê ở trên.

Được biết, Đỗ Nhật Nam cũng đỗ hai chương trình thạc sĩ của Đại học Dartmouth và Đại học Cambridge nhưng đã bỏ chương trình học thạc sĩ, tiến thẳng lên tiến sĩ và được nhận học bổng toàn phần.

Con trai đi du học ở Mỹ nhiều năm, chị Phan Hồ Điệp chia sẻ con trai cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không chỉ học giỏi, mà Đỗ Nhật Nam còn là đứa trẻ ngoan, sống tự lập, tiết kiệm và tình cảm. Bảo sao dù ở nơi xa xứ, được hưởng một nền văn hoá, cuộc sống hiện đại bậc nhất thế giới, nhưng cậu bé vẫn luôn nhớ về cội nguồn của mình, nhớ ẩm thực Việt Nam và những món ngon mẹ nấu.

Trước đây, Đỗ Nhật Nam đã từng nhiều lần bày tỏ nỗi nhớ, tình cảm đối với quê hương Việt Nam và đặc biệt là đối với Thủ đô Hà Nội khi trở thành du học sinh. Khung cảnh quê nhà Hà Nội gần gũi với những cơn mưa, những khi tắc đường, những trận ngập lụt, là sự ồn ào, náo nhiệt... nhưng vẫn khiến chàng trai Đỗ Nhật Nam "ngơ ngác mỗi khi nhớ về".

Hình ảnh Hà Nội đẹp giản dị từng được chàng trai Đỗ Nhật Nam luôn mang theo trong quá trình học tập trên đất Mỹ. Nhưng đơn giản một điều, Hà Nội đẹp bởi vì có mẹ.

Hà Nội đang mưa hả mẹ?

Cây hồng có bị rũ hoa

Bố đi làm về có ướt

Tóc bạc đong đầy nước mưa

Hà Nội tắc đường hả mẹ?

Tan tầm mẹ mệt lắm không

Áo mỏng mồ hôi thấm bết

Phố hẹp mà lòng cô đơn

Hà Nội ồn ào hả mẹ?

Bàn nhậu gào thét ‘dô” “dô”

Chung chiêng bên ly rượu mới

“Phần trăm” đo những nụ cười

Hà Nội lụt thêm hả mẹ?

Ngõ nhà chắc nước dềnh lên

Thương những bắp chân con gái

Lội trong nước cống tanh ngòm

Hà Nội chẳng hay như nhạc

Cũng không lãng mạn như thơ

Thế mà tim em ngơ ngác

Mỗi khi nỗi nhớ tìm về

Thế mà em mang Hà Nội

Mỗi khi đêm xuống chiều lên

Thế mà em đem Hà Nội

Trong những giấc mơ xa nhà

Có gì lạ đâu mẹ nhỉ

Bởi Hà Nội có mẹ thôi

Đứa con nào rồi cũng thấy

Nơi mẹ ở là thiên đường.

Thực tế, cho con đi du học là mở ra một cơ hội cho con tiến đến thành công, ước mơ của riêng mình, nhưng có một điều mà bố mẹ tuyệt đối đừng bao giờ quên đó là giáo dục con về giá trị của “uống nước nhớ nguồn”. Về điều này, mẹ Đỗ Nhật Nam quả thật đã giáo dục rất tốt cho con trai. 

Có một số cách bố mẹ có thể áp dụng để con cái sang nước ngoài sống, nhưng vẫn ghi nhớ về nguồn cội:

Duy trì liên lạc thường xuyên:

- Sử dụng các công nghệ như Skype, FaceTime, Zoom để gọi video với gia đình thường xuyên.

- Gửi thư, thiệp, quà tặng để gia đình tình cảm kết nối.

- Tham gia các sự kiện gia đình quan trọng như sinh nhật, lễ hội truyền thống thông qua hình thức trực tuyến.

Giữ gìn và truyền lại văn hóa truyền thống:

- Dạy con cách nói, viết ngôn ngữ mẹ đẻ.

- Chia sẻ với con về các phong tục, truyền thống gia đình, địa phương.

- Khuyến khích con tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống.

- Tổ chức các buổi gặp gỡ gia đình, họ hàng khi có cơ hội.

Xây dựng cảm giác gắn kết với quê hương:

- Đưa con về thăm quê hương, tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

- Chia sẻ với con về gia phả, câu chuyện về tổ tiên.

- Khuyến khích con tham gia các hoạt động tình nguyện, từ thiện tại quê nhà.

Tạo cơ hội học tập, trải nghiệm văn hóa quê nhà:

- Cử con về quê học tập, tham gia trại hè, các hoạt động văn hóa.

- Tìm các chương trình giao lưu, trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia.

- Khuyến khích con tham gia các câu lạc bộ về văn hóa, nghệ thuật truyền thống.

KIỀU TRANG