Tôi có 5 tỷ, chồng góp 1 tỷ mua nhà chung, biết tôi khó có con, gia đình chồng liền đưa ra quyết định bất ngờ

Mẹ chồng ban đầu nói: “Có con hay không không quan trọng lắm đâu, miễn là vợ chồng con hạnh phúc là được, lộc sẽ tới thôi". Lúc ấy tôi còn nghĩ mình may mắn vì không bị áp lực chuyện sinh nở.

37 tuổi, tôi có công việc ổn định. Sau bao năm cố gắng, tôi tích góp cho mình được một khoản tiền không nhỏ – 5 tỷ đồng.

Bạn bè xung quanh phần lớn đã yên bề gia thất, con cái học tiểu học cả rồi, còn tôi vẫn lẻ bóng. Không phải chưa từng yêu, chỉ là càng lớn tôi càng sợ kết hôn sai người.

Cho tới khi gặp anh.

Anh hơn tôi 5 tuổi, nói chuyện điềm đạm, sống giản dị và đặc biệt rất hiểu chuyện. Chúng tôi quen nhau đúng 3 tháng thì cưới rồi “thả” luôn từ lúc đó vì cả hai đều mong sớm có con.

Ảnh minh họa

Ở tuổi này, tôi không còn muốn yêu đương kéo dài nữa. Sau đám cưới, vợ chồng bàn nhau mua một căn chung cư để ổn định cuộc sống.

Tôi bỏ ra 5 tỷ, gần như toàn bộ số tiền tích cóp suốt nhiều năm đi làm. Anh góp 1 tỷ là tiền tiết kiệm của mình. Lúc nghe chuyện, bạn bè ai cũng gàn tôi. Người thì bảo: “Chênh lệch quá nhiều, sau này thiệt đấy”.

Người khác lại nói: “Phụ nữ đừng dốc hết tiền vào nhà chung khi mới cưới”.

Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đã là vợ chồng thì không nên tính toán quá nhiều. Hơn nữa, chúng tôi đã đăng ký kết hôn hợp pháp, căn nhà cũng đứng tên cả hai nên tôi càng tin tưởng.

Thậm chí khi mua nhà còn thiếu một khoản nhỏ, chính tôi là người đứng ra vay thêm để đủ tiền thanh toán. Nhưng tôi chưa từng nghĩ ngợi chuyện thiệt hơn. Tôi tin rằng chỉ cần sống tử tế với nhau thì tiền bạc không phải điều quan trọng nhất.

Tôi đã từng nghĩ mình cuối cùng cũng có một mái ấm đúng nghĩa.

Cho tới ngày dọn về nhà mới, tôi mới biết sống cùng mình không chỉ có chồng mà còn có mẹ chồng và một bé gái 5 tuổi.

Bé là con của em gái anh. Em gái lỡ mang thai nhưng không đủ khả năng nuôi nên gửi con cho anh chăm sóc từ nhỏ. Anh thương cháu nên muốn đón lên thành phố học, còn mẹ chồng theo lên để tiện chăm sóc.

Tôi hơi bất ngờ vì trước đó anh chưa từng nói rõ mọi chuyện sẽ như vậy.

Nhưng nhìn đứa bé líu lo gọi cậu, gọi bà, tôi lại mềm lòng. Tôi tự nhủ thôi thì rồi mình cũng sẽ có con, có thêm bà chăm cháu càng đỡ đần hơn nên cố gắng chấp nhận.

Ảnh minh họa

Những tháng đầu sống chung không có quá nhiều mâu thuẫn. Anh vẫn nhẹ nhàng, quan tâm tôi. Mẹ chồng tuy khó tính nhưng chưa từng nói nặng lời.

Chỉ có điều sau gần một năm cưới nhau, tôi vẫn chưa có thai.

Ở tuổi 37, chuyện sinh con với tôi vốn đã khó khăn hơn người trẻ. Tôi bắt đầu lo lắng, âm thầm uống thuốc bổ, canh ngày rụng trứng rồi cuối cùng quyết định đi khám.

Kết quả khiến tôi chết lặng.

Bác sĩ nói tôi bị u xơ tử cung nên khả năng mang thai sẽ khó hơn bình thường. Không phải không thể có con, nhưng cần điều trị và theo dõi thêm.

Tôi còn chưa kịp ổn định tinh thần thì thái độ nhà chồng thay đổi hoàn toàn.

Mẹ chồng từ người luôn miệng bảo “có con hay không không quan trọng” bỗng quay sang lạnh nhạt thấy rõ. Bà bắt đầu nói xa nói gần chuyện đàn bà lấy chồng phải biết đẻ con.

Còn chồng tôi sau vài hôm im lặng cũng nói thẳng:

- “Mẹ anh nói nếu trong vòng 3 tháng nữa mà em vẫn không có bầu thì chắc hai đứa nên nghĩ tới chuyện ly hôn. Con dâu lớn tuổi rồi còn con trai mẹ lại còn nhiều hơn, mẹ mong hai đứa đừng làm mất thời gian của nhau, mẹ mong có cháu bế".

Tôi ngồi chết lặng.

Ảnh minh họa

Sinh con đâu phải chuyện muốn là được, nhất là khi tôi đang có bệnh.

Nhưng điều khiến tôi hoảng hơn cả là lúc đó tôi mới chợt nhận ra một sự thật: nếu ly hôn, căn nhà kia rất có thể sẽ bị chia đôi theo tài sản chung vợ chồng.

Tôi là người bỏ ra 5 tỷ, tôi cũng là người đứng ra vay thêm để mua nhà. Nhưng trên giấy tờ, căn nhà vẫn là tài sản chung đứng tên cả hai vì chúng tôi là vợ chồng hợp pháp.

Tôi bắt đầu mất ngủ liên tục.

Càng nghĩ tôi càng thấy mình như bị dồn vào đường cùng. Bao năm tích cóp, bao nhiêu tiền bạc và hy vọng đều đặt vào cuộc hôn nhân này. Giờ nếu không sinh được con, tôi vừa có nguy cơ mất gia đình, vừa có nguy cơ mất cả một phần tài sản của mình.

Tôi không còn tâm trạng nào để buồn chuyện mẹ chồng khó chịu nữa. Điều duy nhất tôi nghĩ tới lúc này là làm sao để có thể mang thai.

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu uống thuốc đều đặn hơn, thay đổi chế độ ăn uống, chạy chữa khắp nơi. Ngày nào tôi cũng lên mạng đọc về u xơ tử cung, về khả năng mang thai ở tuổi 37, về những người từng hiếm muộn nhưng cuối cùng vẫn có con.

Có hôm nằm cạnh chồng mà nước mắt cứ chảy ra.

Tôi thắc mắc không biết liệu có ai cũng mắc chứng u xơ tử cung như mình mà có em bé khỏe mạnh không?

Tâm sự từ độc giả binhan...

U xơ tử cung là gì? Bị u xơ có mang thai được không?

U xơ tử cung là những khối u lành tính hình thành từ lớp cơ của tử cung. Đây là bệnh phụ khoa rất phổ biến ở phụ nữ ngoài 30 tuổi, đặc biệt trong độ tuổi sinh sản. Nhiều người khi nghe tới chữ “u” thường hoảng sợ, nhưng thực tế phần lớn u xơ tử cung không phải ung thư và có thể kiểm soát được nếu phát hiện sớm.

Có người bị u xơ nhưng gần như không có triệu chứng gì, chỉ tình cờ phát hiện khi khám sức khỏe hoặc khám hiếm muộn. Tuy nhiên cũng có người gặp tình trạng rong kinh, đau bụng dưới, đau lưng, bụng to bất thường, tiểu nhiều hoặc khó mang thai.

Điều khiến nhiều phụ nữ lo lắng nhất là liệu bị u xơ tử cung có còn sinh con được không.

Câu trả lời là vẫn có thể mang thai, nhưng khả năng có thai sẽ phụ thuộc vào vị trí, kích thước và số lượng khối u. Có những người mang u xơ nhiều năm vẫn sinh con bình thường, nhưng cũng có trường hợp khối u nằm ở vị trí ảnh hưởng trực tiếp tới việc thụ thai hoặc giữ thai.

Ví dụ, nếu khối u nằm trong lòng tử cung hoặc chèn ép niêm mạc tử cung, phôi thai sẽ khó làm tổ hơn. Một số trường hợp u lớn còn có thể làm biến dạng tử cung, gây khó thụ thai, tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non.

Ngoài ra, phụ nữ trên 35 tuổi vốn đã suy giảm khả năng sinh sản tự nhiên. Khi kết hợp với u xơ tử cung, việc có con sẽ khó khăn hơn người trẻ tuổi nên càng cần theo dõi và điều trị sớm.

Làm sao để tăng khả năng mang thai khi bị u xơ tử cung?

Điều đầu tiên quan trọng nhất là phải khám chuyên khoa phụ sản hoặc hiếm muộn để xác định chính xác tình trạng khối u. Không phải ai bị u xơ cũng cần mổ ngay. Có người chỉ cần theo dõi định kỳ, điều chỉnh nội tiết và canh thai đúng thời điểm là vẫn có thể mang bầu tự nhiên.

Nếu khối u nhỏ và không ảnh hưởng đến buồng tử cung, bác sĩ thường ưu tiên giữ thai tự nhiên thay vì can thiệp phẫu thuật. Ngược lại, nếu u quá lớn hoặc nằm ở vị trí cản trở việc mang thai, bác sĩ có thể chỉ định bóc u xơ trước khi có em bé.

Ngoài điều trị y khoa, phụ nữ bị u xơ tử cung cũng cần thay đổi lối sống để hỗ trợ nội tiết ổn định hơn. Việc ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng, duy trì cân nặng hợp lý và ăn uống lành mạnh đều rất quan trọng. Nhiều nghiên cứu cho thấy stress kéo dài có thể làm rối loạn hormone, ảnh hưởng tới khả năng rụng trứng và thụ thai.

Chế độ ăn cũng nên hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ăn chế biến sẵn và rượu bia. Thay vào đó nên tăng rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu sắt và axit folic để hỗ trợ cơ thể chuẩn bị cho thai kỳ.

Đặc biệt, phụ nữ đang mong con cần tránh tự ý dùng thuốc nam, thuốc đông y hoặc các loại “thuốc tiêu u”, “thuốc dễ đậu thai” truyền miệng trên mạng khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Có những trường hợp uống thuốc không rõ nguồn gốc khiến nội tiết rối loạn nặng hơn, thậm chí ảnh hưởng buồng trứng và tử cung.

Với những người lớn tuổi hoặc đã cố gắng nhiều tháng vẫn chưa có thai, bác sĩ có thể tư vấn các phương pháp hỗ trợ sinh sản như kích trứng, bơm tinh trùng hoặc thụ tinh trong ống nghiệm tùy tình trạng cụ thể.

Điều quan trọng nhất là người phụ nữ không nên tự dằn vặt hay tuyệt vọng khi biết mình bị u xơ tử cung. Bởi trên thực tế, rất nhiều phụ nữ từng bị u xơ vẫn mang thai và sinh con khỏe mạnh sau điều trị. Việc giữ tinh thần ổn định, kiên trì điều trị và có sự đồng hành từ người thân đôi khi cũng quan trọng không kém thuốc men.

CHI CHI