Anh trai 40 tuổi mừng húm khi lấy được vợ trẻ 23 tuổi, nào ngờ đêm tân hôn cả nhà hốt hoảng kéo vào viện

Đêm tân hôn của anh trở thành một kỉ niệm khó quên.

Gia đình tôi có ba anh em, anh cả năm nay đã ngoài 40 tuổi. Từ nhỏ, anh đã là trụ cột trong nhà, thay bố mẹ gánh vác đủ thứ việc, lo cho các em ăn học nên người. Có lẽ vì mải mê với trách nhiệm, đến khi nhìn lại thì thanh xuân đã trôi qua, chuyện tình cảm của anh vẫn bỏ ngỏ. Vì thế, khi anh thông báo sắp cưới vợ, cả nhà tôi ai nấy đều mừng rỡ, coi đó như một niềm vui lớn sau bao năm chờ đợi.

Chị dâu tương lai của tôi năm đó mới 23 tuổi, trẻ trung, xinh xắn và rất lễ phép. Lần đầu về ra mắt, chị gây thiện cảm với cả nhà bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng, cư xử khéo léo. Thú thật, ban đầu chúng tôi cũng có chút lo lắng về khoảng cách tuổi tác giữa hai người, nhưng nhìn cách chị quan tâm anh trai tôi, mọi nghi ngại dần tan biến. Anh tôi thì khỏi phải nói, lúc nào cũng rạng rỡ, cứ như “trẻ lại” cả chục tuổi.

Ảnh minh hoạ

Hai người quen nhau chưa lâu đã quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng tràn đầy niềm vui. Ai cũng chúc phúc cho anh trai tôi “yên bề gia thất”, còn anh thì cứ cười suốt, hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt. Thế nhưng, điều không ai ngờ tới lại xảy ra ngay trong đêm tân hôn.

Đang nửa đêm, cả nhà tôi bỗng nghe tiếng anh trai hốt hoảng gọi lớn. Khi mọi người chạy sang phòng, chị dâu lúc đó đã trong tình trạng mệt lả, mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Không ai kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết nhanh chóng đưa chị đến bệnh viện cấp cứu. Không khí trong phòng chờ lúc ấy căng thẳng đến nghẹt thở. Anh trai tôi ngồi bần thần, tay run run, liên tục tự trách bản thân. Bố mẹ tôi thì lo lắng đến mất ngủ, chỉ mong bác sĩ sớm báo tin.

Một lúc sau, bác sĩ ra thông báo khiến cả nhà sững sờ: chị dâu tôi có tiền sử bệnh tim từ nhỏ, sức khỏe yếu nên không thể chịu được những hoạt động mạnh. Nếu không cẩn thận, tình trạng có thể trở nên nguy hiểm.

Nghe đến đây, cả gia đình như chết lặng. Anh trai tôi quay sang nhìn chị, ánh mắt vừa lo lắng vừa đầy ngỡ ngàng. Hóa ra, suốt thời gian tìm hiểu, chị chưa từng nhắc đến căn bệnh này. Sau khi tỉnh lại, chị bật khóc, thú nhận rằng vì sợ bị từ chối nên đã giấu đi sự thật. Chị từng có mối tình trước nhưng cũng tan vỡ vì lý do sức khỏe, nên lần này chỉ mong có một mái ấm trọn vẹn.

Câu chuyện khiến không khí trong gia đình trở nên nặng nề. Bố mẹ tôi không giấu được sự thất vọng, cho rằng chuyện hệ trọng như vậy không thể che giấu. Còn anh trai tôi thì rơi vào thế khó: một bên là tình cảm với người vợ vừa cưới, một bên là áp lực từ gia đình và nỗi lo về tương lai, nhất là chuyện có con nối dõi.

Ảnh minh hoạ

Anh trai tôi là con trưởng, lại đang sống chung với bố mẹ. Từ lâu, ông bà luôn mong có cháu để bồng bế. Thế nhưng, theo lời bác sĩ, phụ nữ mắc bệnh tim thường gặp nhiều rủi ro khi mang thai, thậm chí có trường hợp không thể sinh con. 

Cuộc hôn nhân của anh trai tôi, ngay từ những ngày đầu, đã phải đối mặt với thử thách quá lớn. Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất lúc này không phải là trách móc hay áp lực, mà là sự đồng hành và thấu hiểu. Bởi hạnh phúc không chỉ nằm ở việc có con hay không, mà còn ở việc hai người có đủ yêu thương để cùng nhau vượt qua nghịch cảnh hay không…

Tâm sự từ độc giả loantran…@gmail.com

Phụ nữ bị bệnh tim bẩm sinh có sinh con được không?

Trong quá trình mang thai, lượng máu sẽ tăng lên từ 30 - 50% để có thể nuôi dưỡng cho thai nhi, nên tim phải thực hiện bơm nhiều máu hơn và từ đó nhịp tim cũng tăng lên. Khi chuyển dạ và sinh con, khối lượng công việc của tim cũng theo đó tăng lên, đặc biệt trong quá trình rặn đẻ sẽ có những thay đổi đột ngột về lưu lượng của máu. Nên khi bà mẹ mang thai gây ra áp lực rất lớn lên tim và hệ tuần hoàn. 

Vậy phụ nữ bị bệnh tim có sinh con được không còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Bệnh tim mạch có rất nhiều thể với các mức độ từ nhẹ cho đến nặng. Với những phụ nữ bệnh tim ở thể nhẹ, việc mang thai có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên với những trường hợp nặng và chưa được tiến hành điều trị, kiểm soát tốt trước khi mang thai có thể dẫn đến tăng nguy cơ tử vong cho cả mẹ và bé.

Phụ nữ bị bệnh tim bẩm sinh nếu đã tiến hành điều trị và hiện đang có sức khỏe tim ổn định vẫn có thể mang thai. Tuy nhiên, việc mang thai này sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như loại bệnh tim, tiền sử phẫu thuật, mức độ nặng của bệnh và có tăng áp lực lên động mạch phổi hay không. Trong trường hợp có tăng áp lực động mạch phổi thì khuyến cáo không nên mang thai, vì có thể làm tăng nguy cơ tử vong cho mẹ.

Hầu hết các phụ nữ khi mắc bệnh tim bẩm sinh đều mong muốn có thể mang thai và sinh con. Tuy nhiên điều quan trọng phải làm là đánh giá được tình hình, mức độ của bệnh trước khi có quyết định mang thai hay không.

TRANG TRI