Avin Lu: "Khi một người đàn ông cảm thấy mình không làm tròn vai trò, họ dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát"

Sau khi trailer Ma Xó chính thức công bố rộng rãi, vai diễn của Avin Lu nhận được nhiều chú ý khi khắc họa một người đàn ông bị dồn vào đường cùng bởi nợ nần, áp lực gia đình và nỗi sợ mất con.

Nói về quá trình nhập vai, Avin Lu cho biết anh không tiếp cận nhân vật theo hướng “diễn cho giống”, mà cố gắng hiểu được trạng thái tâm lý của một người đàn ông trong hoàn cảnh đó: “Tôi nghĩ cái khó nhất là phải hiểu được cảm giác bất lực. Không phải kiểu buồn hay đau đơn giản, mà là cảm giác mình không làm được gì hết. Mình là đàn ông, là người phải lo cho gia đình, mà đến lúc cần nhất thì lại không có khả năng lo”.

Để nắm bắt tâm lý này, Avin Lu dành nhiều thời gian quan sát và tự đặt mình vào tình huống của nhân vật: “Tôi không nghĩ theo kiểu ‘nếu là mình thì mình sẽ làm gì’, mà là ‘nếu mình không còn lựa chọn nào nữa thì sao’. Khi mình đặt mình vào trạng thái đó, tự nhiên hành động của nhân vật trở nên dễ hiểu hơn”.

Avin Lu và Tín Nguyễn kết đôi thành vợ chồng trong phim Ma Xó.

Khi được hỏi liệu bản thân đã từng trải qua cảm giác “nghèo đến tận cùng” hay chưa, Avin Lu thẳng thắn chia sẻ rằng anh không đặt mình vào vị trí so sánh, nhưng có những giai đoạn trong cuộc sống khiến anh hiểu được phần nào tâm lý đó. “Tôi không dám nói là mình từng nghèo tới mức đó, nhưng có những lúc mình cũng rơi vào trạng thái không biết phải làm gì tiếp theo. Khi đó, suy nghĩ của mình sẽ khác. Mình bắt đầu nghĩ tới những cách mà bình thường mình sẽ không nghĩ tới” - nam diễn viên cho biết.

Theo Avin Lu, chính trạng thái bị dồn ép mới là thứ thay đổi con người nhanh nhất: “Khi mình còn lựa chọn, mình sẽ còn suy nghĩ đúng – sai. Nhưng khi không còn đường lui nữa, mình sẽ nghĩ đơn giản hơn: làm sao để có tiền, làm sao để giải quyết được chuyện trước mắt. Lúc đó, ranh giới nó mỏng đi rất nhiều”.

Trong Ma Xó, nhân vật của Avin Lu không chỉ đối diện với áp lực kinh tế, mà còn đứng trước một nỗi sợ lớn hơn: trở thành một người cha nhưng không thể bảo vệ con mình. Anh nói: “Tôi nghĩ đó là nỗi đau lớn nhất của nhân vật. Không phải là chuyện nợ nần, mà là cảm giác mình sắp có con, nhưng lại không biết làm sao để giữ được đứa bé. Mình không có tiền, không có cách nào, và mọi thứ đều đang chống lại mình”.

Nam diễn viên cho rằng chính nỗi sợ này đã đẩy nhân vật đi xa hơn những gì bản thân anh ta từng nghĩ. “Khi một người đàn ông cảm thấy mình không làm tròn vai trò, họ dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Và từ đó, những quyết định sai bắt đầu xảy ra” - Avin Lu chia sẻ.

Mong muốn có con khiến đôi vợ chồng trẻ rơi vào tuyệt vọng, phải tìm đến tâm linh.

Với Avin Lu, Ma Xó không chỉ là một vai diễn kinh dị, mà là cơ hội để anh tiếp cận một dạng cảm xúc rất thật nhưng cũng rất khó đối diện. “Sau khi quay xong, tôi thấy cái đọng lại không phải là sợ, mà là cảm giác thương. Thương cho những người ở trong hoàn cảnh đó, khi họ không còn lựa chọn nào khác,” anh nói.

Phim điện ảnh kinh dị Ma Xó xoay quanh bi kịch của đôi vợ chồng trẻ nghèo khó là Phú (Avin Lu) và Thảo (Tín Nguyễn). Áp lực mưu sinh, nợ nần bủa vây và nỗi ám ảnh mất con sau một lần sảy thai trước đó đã đẩy họ vào bước đường cùng. Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào 5/6/2026. Phim còn có sự tham gia của: Lê Khánh, Tín Nguyễn, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu,…. do Phan Bá Hỷ làm đạo diễn.

NGUYỄN TRANG