Xuất hiện trong chương trình Sao Check của VTV, Huỳnh Anh có dịp nhìn lại hành trình nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, từ những ngày làm diễn viên quần chúng đến khi liên tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Nam diễn viên cũng chia sẻ về vai Nghiệm trong Phù Sa, quãng thời gian hai tháng làm phim ở miền Tây, chuyện từng tự lập từ khá sớm và những lựa chọn quan trọng trong cuộc sống.
“Nghiệm là người làm cả mảng đen lẫn mảng trắng”
Trong Phù Sa, Huỳnh Anh vào vai Nghiệm - một doanh nhân thành đạt, khôn khéo nhưng có nội tâm nhiều mâu thuẫn. Đây cũng là kiểu nhân vật khiến nam diễn viên cảm thấy đặc biệt thú vị.
“Ngay khi đọc lý lịch nhân vật của vai Nghiệm, tôi cảm thấy khá thú vị bởi tôi cũng là người rất yêu văn hóa miền Tây sông nước. Không khí ở miền Tây rất đặc biệt, con người nơi đây cũng mang lại cho tôi cảm giác gần gũi”, anh chia sẻ.
Huỳnh Anh cho biết anh có khoảng hai tháng làm phim ở miền Tây và khá nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tại đây. Tuy nhiên, điều khiến anh hứng thú hơn cả là chiều sâu của nhân vật.
“Nghiệm là một người làm cả mảng đen lẫn mảng trắng. Có nghĩa là đây là một vai có sự mâu thuẫn về nội tâm khá sâu sắc. Nghiệm có một nỗi đau từ khi còn trẻ và mang nỗi đau đó lớn lên”, nam diễn viên nói.
Theo Huỳnh Anh, chính những tổn thương trong quá khứ khiến Nghiệm thực hiện những việc gây hại cho những người từng coi thường mình. Nhưng nghịch lý ở chỗ, số tiền có được từ những việc làm trong “mảng tối” lại được anh ta sử dụng để giúp đỡ bà con, đưa mọi thứ trở lại với “ánh sáng”.
“Đó là một sự rất ác. Nhưng sâu bên trong Nghiệm, những gì anh ta muốn vẫn là tốt. Bản chất anh ta vẫn là một con người hiền lành, biết quan tâm”, Huỳnh Anh lý giải.
Trong hành trình của nhân vật, Phù Sa - nữ chính của phim - chính là điểm sáng giúp Nghiệm đi từ bóng tối trở lại ánh sáng, đồng thời đối diện với những điều anh ta từng trốn tránh.
Để xây dựng nhân vật doanh nhân này, Huỳnh Anh cũng đưa vào một phần trải nghiệm thực tế của bản thân.
“Ví dụ như ngồi nói chuyện với đối tác, hoặc cách nói chuyện với nhân viên như thế nào, tôi sẽ lấy cảm hứng từ cuộc sống của mình vào vai diễn”, anh cho biết.
Hai tháng ở miền Tây và “đơn xin đi công tác” gửi vợ
Nghiệm là người gốc Bình Hòa nên trong phim Huỳnh Anh phải sử dụng giọng miền Nam. Nam diễn viên cho biết anh đã dành thời gian luyện giọng khá lâu nhưng cuối cùng phần thoại vẫn được lồng tiếng vì chất giọng miền Nam của anh chưa thể che được hoàn toàn giọng Hà Nội.
Dù vậy, khi diễn, Huỳnh Anh vẫn phải nói đúng tông giọng miền Nam để diễn viên lồng tiếng có thể bám vào cảm xúc và nhịp diễn của anh.
Hai tháng quay phim ở miền Tây cũng đem đến cho nam diễn viên nhiều trải nghiệm đặc biệt. Anh nhớ nhất những lần cùng đoàn di chuyển, khám phá các vùng đất và thực hiện nhiều cảnh quay khác nhau, từ những màn rượt đuổi, kịch tính đến các phân đoạn trên những cồn nhỏ giữa sông.
Có lần cả đoàn ở lại một cồn giữa sông để ăn uống, sinh hoạt và quay phim suốt ngày dài, đến khoảng 12 giờ đêm mới trở lại bờ.
Huỳnh Anh hài hước gọi đó là một chuyến “picnic”, nhưng “đặc sản” thì lại là… muỗi.
“Đặc sản là muỗi, muỗi rất nhiều muỗi”, anh kể.
Cũng vì phải xa nhà suốt hai tháng, Huỳnh Anh còn phải làm một việc khá đặc biệt trước khi lên đường: viết “Đơn xin đi công tác” gửi bà xã Bạch Lan Phương.
Trong đơn, anh đề nghị vợ cho phép mình đi công tác cùng đoàn phim Phù Sa trong thời gian hai tháng, đồng thời cam kết sẽ đưa vợ vào miền Tây chơi cùng.
Cuối cùng, “nóc nhà” đã ký duyệt.
Huỳnh Anh bật cười khi được hỏi giữa việc đóng Phù Sa và thuyết phục vợ cho đi công tác, việc nào khó hơn.
“Cả hai cái độ khó ngang nhau”, anh nói vui.
Từng làm diễn viên quần chúng suốt 2 năm
Nhìn lại con đường nghệ thuật, Huỳnh Anh tiết lộ hành trình của anh không bắt đầu bằng một vai diễn lớn.
Nam diễn viên từng có khoảng hai năm làm diễn viên quần chúng. Có những bộ phim anh xuất hiện tới 3-4 lần với vai trò quần chúng vì thường xuyên có mặt tại đoàn phim.
“Lúc nào tôi cũng ở đoàn phim, cho nên cứ đi vào làm quần chúng. Có những phim tôi làm quần chúng đến bốn lần”, anh nhớ lại.
Thời điểm đó chưa có điện thoại thông minh, Huỳnh Anh còn tự chuẩn bị một quyển sổ, chia thành ba phần để ghi danh sách các nữ diễn viên lớn tuổi, diễn viên trung niên và diễn viên trẻ. Sau đó, anh dùng máy ảnh chụp hình, lưu lại theo từng nhóm.
Anh duy trì công việc này trong khoảng 5-6 phim truyền hình và 2 phim điện ảnh. Sau đó, khi bắt đầu có những vai diễn và quảng cáo được chú ý hơn, con đường nghệ thuật của anh dần mở ra.
Nhìn lại quãng thời gian đó, Huỳnh Anh cho rằng chính những trải nghiệm qua từng vai diễn đã giúp anh trưởng thành hơn.
“Tôi có cơ hội được làm nghề, được thể hiện những vai diễn khác nhau, được đi rất nhiều nơi, làm việc với nhiều anh chị, cô chú tiền bối và học được rất nhiều thứ. Tự nhiên tôi trở thành con người như bây giờ, biết nhiều hơn, có nhiều trải nghiệm hơn và cảm thấy cũng đã hơn rất nhiều”, anh chia sẻ.
Từ Hà Nội vào TP.HCM, từng có thời điểm phải lựa chọn rất nhanh
Huỳnh Anh cũng từng có quãng thời gian dài sống và làm việc tại TP.HCM. Anh cho biết mình vào thành phố này hai lần.
Lần đầu tiên, anh vào chơi theo lời mời của một người bạn và ở lại khoảng một tháng. Trong thời gian đó, Huỳnh Anh bất ngờ nhận được một hợp đồng quảng cáo.
Sau khi trở về Hà Nội, anh thi vào Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, theo học khoa Thanh nhạc. Khi đang học năm thứ hai, anh từng được Ngô Thanh Vân mời vào nhóm 365 nhưng không nhận lời. Sau đó, anh gia nhập công ty của Quang Cường - Quang Hà.
Tuy nhiên, một biến cố sức khỏe khiến hành trình khi ấy phải thay đổi. Huỳnh Anh bị chảy máu dạ dày, phải phẫu thuật, sau đó rời công ty để tự lập.
Một bước ngoặt khác đến từ gia đình. Khi đang sống tại TP.HCM, anh đưa bố mẹ vào cùng. Sau đó, bệnh tình của bố chuyển biến nặng và ông muốn trở về miền Bắc. Huỳnh Anh quyết định đưa cả bố và mẹ ra Bắc.
“Có một vài giai đoạn trong cuộc đời mình sẽ phải lựa chọn và phải quyết định rất nhanh, rất quyết liệt. Nhiều khi mình không có thời gian để chần chừ mà phải đặt những thứ đáng được ưu tiên lên trước”, anh nói.
Bố là nghệ sĩ, nhưng hai cha con không thường xuyên tâm sự
Bố của Huỳnh Anh là một nghệ sĩ, diễn viên kịch nói thuộc thế hệ đầu của Nhà hát Tuổi trẻ. Với anh, bố luôn là một “tượng đài”.
Qua lời kể của các cô chú đồng nghiệp của bố, Huỳnh Anh biết ông từng là một nghệ sĩ rất giỏi, có thể thực hiện những động tác khó và các pha mạo hiểm trên sân khấu.
Tuy nhiên, hai cha con không phải kiểu thường xuyên ngồi xuống tâm sự với nhau.
“Những hành động chăm sóc hoặc quan tâm đến từ việc tạo ra kỷ niệm. Chẳng hạn như bố đi câu cá, đi chơi, ở bên cạnh nhau. Những hoạt động như thế sẽ ý nghĩa hơn”, anh chia sẻ.
Có lẽ cũng vì vậy mà Huỳnh Anh sớm hình thành thói quen tự quyết định nhiều việc trong cuộc sống.
Anh từng được nhận xét là một người “già trước tuổi”, luôn có cảm giác phải tự quyết định mọi thứ cho cuộc đời mình. Huỳnh Anh cho rằng điều đó có lẽ đến từ việc từ nhỏ anh đã quen tự bước từng bước theo những gì mình thích, đam mê và mong muốn.
“Tôi tưởng ai cũng thế. Nhưng có những người được bố mẹ định hướng, có những người được dạy dỗ, có những người quan sát rồi đến một độ tuổi nào đó mới quyết định đi theo con đường nào. Còn tôi từ bé cứ tự từng bước, những cái tôi thích, những cái tôi đam mê và mong muốn”, anh nói.
Từng là vận động viên võ thuật, có nhiều huy chương vàng
Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, Huỳnh Anh từng tập võ và thi đấu.
Anh bắt đầu tập võ khi còn nhỏ, sau khi phát hiện gần nhà có một lớp võ dành cho thanh thiếu niên. Huỳnh Anh thừa nhận bản thân không phải người có năng khiếu thể thao quá nổi bật. Với chiều cao 1,78 m ở thời điểm đó, anh cho rằng mình không có lợi thế về thể hình trong một số nội dung.
Thế nhưng bằng sự nỗ lực, anh vẫn đạt được nhiều thành tích, trong đó có những huy chương vàng ở hạng cân của mình.
“Các kỹ thuật đá khó thì mình cũng thực hiện được hết, nhưng khả năng chuyên môn thì lại thi đấu như đối kháng. Tôi cũng có nhiều thành tích trong đối kháng”, anh kể.
Sau nhiều năm, Huỳnh Anh hiện không còn thực hiện được những động tác võ thuật khó như trước. Anh hài hước cho biết nếu ngày xưa có thể thực hiện những cú đá xoay 720 độ thì hiện tại “cùng lắm là đá 360 thôi”.
Không muốn bị đóng khung, kể cả vai xấu cũng muốn thử
Ngoài diễn xuất, Huỳnh Anh từng theo đuổi ca hát. Anh học thanh nhạc và từng tham gia Học viện Ngôi sao vì muốn được sống trong môi trường có những người cùng đam mê.
Niềm yêu thích ca hát của anh bắt đầu từ những ngày còn nhỏ, khi thường xuyên mua đĩa nhạc về nghe rồi hát theo. Có thời điểm Huỳnh Anh nhận ra mình hát chưa tốt và quyết định đi học bài bản.
“Lúc đó tôi nghĩ mình chưa được học hành bài bản. Tôi bắt đầu đi học thanh nhạc. Tôi muốn unlock thêm một khả năng của mình”, anh chia sẻ.
Hiện tại, Huỳnh Anh vẫn đùa rằng mình là “ca sĩ phòng tắm”.
Tuy nhiên, con đường mà anh muốn tập trung phát triển vẫn là diễn xuất. Nam diễn viên mong muốn những vai diễn sau này đa dạng hơn, gai góc hơn và không chỉ đơn thuần là những nhân vật có ngoại hình đẹp.
“Những vai diễn mà nó không chỉ đơn thuần là những vai diễn đẹp hình nữa. Nó sẽ gai góc hơn một chút. Kể cả xấu xí cũng được”, Huỳnh Anh nói.
Anh tiết lộ mình từng đóng một nhân vật có tạo hình rất xấu và sẵn sàng tiếp tục thử nghiệm nếu có cơ hội.
“Tôi thích thử”
Một trong những điều khiến Huỳnh Anh hứng thú với diễn xuất là cảm giác được thử sức với những điều mới.
Anh từng có cơ hội đứng trên sân khấu trong một cuộc thi dành cho diễn viên trẻ của VFC. Trải nghiệm ấy khiến anh lần đầu hiểu được vì sao bố mình và các nghệ sĩ sân khấu lại có niềm đam mê mãnh liệt với sân khấu đến vậy.
“Đứng trên sân khấu mà diễn, cảm xúc tăng lên rất nhiều lần. Cảm giác được cộng hưởng với khán giả ngồi ngay phía dưới. Mình tương tác với bạn diễn mà không bị đạo diễn hô ‘cắt’, nghĩa là mình được diễn một đoạn dài, được sống trong thế giới đó luôn”, Huỳnh Anh kể.
Vì vậy, nếu có lời mời phù hợp, anh sẵn sàng thử sức với sân khấu.
“Tôi là người thích thử lắm”, nam diễn viên nói.
Nhìn lại hành trình đã qua, Huỳnh Anh cho rằng mình may mắn khi luôn có những người hỗ trợ và khán giả yêu thương. Anh cũng mong con đường phía trước tiếp tục mang đến những vai diễn nhiều lớp lang hơn.
Ở cuối cuộc trò chuyện, Huỳnh Anh thừa nhận những chia sẻ với MC Thụy Vân đã giúp anh nói ra một số điều vốn thường được giữ bên trong.
“Khi được trò chuyện với chị, tôi cảm thấy mình có thể nói được những nỗi lòng khá khó nói. Nhiều khi cũng giấu ở bên trong, nhưng khi trò chuyện thì nó được bộc lộ ra một phần nào đấy”, anh chia sẻ.