Bản cover "Còn gì đẹp hơn" mới lạ khi hòa quyện cùng "Bèo dạt mây trôi"

MV cover "Còn gì đẹp hơn" qua sự thể hiện của 2 ca sĩ Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hoà vừa chính thức được ra mắt.

Lấy cảm hứng từ bộ phim Mưa đỏ, ca khúc Còn gì đẹp hơn do nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện, nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc, đặc biệt trong dịp Đại lễ 2/9. Ca khúc đã thu hút lượng nghe khổng lồ chỉ sau hơn 2 tháng phát hành trên các nền tảng YouTube, Spotify, TikTok…

Chiều 26/10, MV cover Còn gì đẹp hơn qua sự thể hiện của 2 ca sĩ Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hoà chính thức được ra mắt. Chia sẻ lý do chọn ca khúc này để thực hiện MV, ông Nguyễn Thanh Hải - đại diện nhà sản xuất bày tỏ: "MV lần này được thực hiện như một lời tri ân và tiếp nối tinh thần A80, cột mốc 80 năm đầy tự hào của dân tộc. Dù sự kiện đã khép lại, nhưng tinh thần ấy vẫn luôn hiện hữu và lan tỏa trong từng người Việt. Âm nhạc là ngôn ngữ của cảm xúc, là sợi dây kết nối ký ức, con người và những giá trị đẹp, là cách chúng tôi gửi gắm lòng biết ơn và niềm tự hào về đất nước".

MV cover "Còn gì đẹp hơn" của 2 ca sĩ Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hoà vừa chính thức được ra mắt.

Nói thêm về việc chọn Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa thể hiện ca khúc, ông Nguyễn Thanh Hải cho hay khác với các đơn vị sản xuất kỳ vọng đạt được lượng view hay doanh thu, MV này chỉ muốn hòa cùng không khí của A80. Đó là lý do nhà sản xuất lựa chọn các ca sĩ, nghệ sĩ của mình để gửi tới khán giả món ăn tinh thần.

Ông Nguyễn Thanh Hải.

Khác với phiên bản giản dị, mộc mạc của Nguyễn Hùng, MV cover Còn gì đẹp hơn mở đầu bằng những giai điệu nhẹ nhàng, bình yên của làn điệu Bèo dạt mây trôi, từ đó đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc. Nhạc sĩ Vũ Quang Trung - Giám đốc âm nhạc, đạo diễn MV, người đảm nhận vai trò phối khí cho Còn gì đẹp hơn cho hay ý tưởng đầu tiên khi anh bắt tay vào hoà âm là làm sao bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể một câu chuyện lịch sử được gói lại trong 5 phút của tác phẩm.

"Tôi chia câu chuyện làm 3 phần. Phần 1 là hoà bình, lấy hình tượng bình yên của làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Đó là lý do áp dụng làn điệu dân ca 'Bèo dạt mây trôi'. Phần 2 thể hiện tinh thần yêu nước, hy sinh, tranh đấu..., tôi sử dụng các yếu tố nhịp điệu, dàn dây, trống... Phần 3 với tinh thần hoà bình, ngợi ca, kết nối thế hệ, tôi kết hợp hình ảnh các em thiếu nhi với phong cách âm nhạc của dàn giao hưởng...", nhạc sĩ Vũ Quang Trung chia sẻ.

XEM VIDEO: MV cover "Còn gì đẹp hơn" của Trần Tuấn Hoà và Triệu Hồng Ngọc.

Trần Tuấn Hoà và Triệu Hồng Ngọc sở hữu 2 phong cách âm nhạc khác nhau. Trong khi Trần Tuấn Hòa tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, hát giản dị, phong cách học thuật thì Triệu Hồng Ngọc nổi tiếng từ những năm 2000, là nữ ca sĩ với khả năng hát đa dạng thể loại.

"Hy vọng sự kết hợp của 2 phong cách cùng phần hoà âm sẽ tạo một cảm giác khác, ấn tượng khác cho người nghe", nhạc sĩ Vũ Quang Trung chia sẻ.

"Lần đầu tiên khi được nghe 'Còn gì đẹp hơn', tôi đã nghĩ tại sao nhạc sĩ Nguyễn Hùng lại có thể viết được bài hát hay như vậy. Ca từ khiến cho tôi rất xúc động: 'Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng'. Thật sự, âm nhạc giúp chúng ta kết nối với lịch sử bằng cảm xúc. Khi hát về chiến tranh, mình không chỉ muốn kể lại nỗi đau hay chiến công mà còn muốn gợi ra niềm tin - rằng tình yêu đất nước là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, giúp ta sống đẹp hơn, có ý nghĩa hơn hôm nay", Triệu Hồng Ngọc bày tỏ.

Ca sĩ Trần Tuấn Hòa cho hay anh rất ấn tượng với Nguyễn Hùng và ca khúc Còn gì đẹp hơn. Khi nhận lời tham gia MV cover, anh chọn cách lắng nghe bài hát bằng cảm xúc thật của mình, để truyền tải câu chuyện bằng giọng hát, bằng hơi thở và trải nghiệm riêng. "Mỗi nghệ sĩ có một góc nhìn khác nhau, và tôi hy vọng phiên bản này sẽ là một lời tri ân của cả ekip dành cho một giai đoạn vừa đau thương nhưng rất kiêu hùng của tổ quốc", Trần Tuấn Hòa nói.

Trần Tuấn Hoà rất ấn tượng với Nguyễn Hùng và ca khúc "Còn gì đẹp hơn".

Nam ca sĩ cho biết thêm, bố anh là một cựu chiến binh. Ông đã kể cho con trai nghe những câu chuyện khốc liệt của chiến tranh mà những người sinh ra trong hòa bình khó tưởng tượng nổi. "Cái giá của hoà bình là bao máu xương của cha anh, những người đã âm thầm hy sinh để mình có được cuộc sống hôm nay. Khi hát 'Còn gì đẹp hơn', có những đoạn tôi phải dừng lại vì xúc động. Hy vọng khi nghe lại bài hát này, mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ cảm nhận được tình yêu quê hương theo cách thật tự nhiên. Không cần những điều lớn lao, biết ơn mỗi điều nhỏ bé chúng ta đang có trong hoà bình , thì đó đã là tình yêu đất nước rồi. Âm nhạc có sức lan tỏa rất mạnh, và tôi mong 'Còn gì đẹp hơn' sẽ là một trong những cái ôm thật chặt từ quá khứ gửi đến hiện tại, để dù ở đâu, người Việt vẫn thấy tự hào và ấm lòng khi nhắc đến 2 từ 'Việt Nam'", Trần Tuấn Hòa chia sẻ.

HẢI LINH