Bé sơ sinh chào đời bị gọi là "vịt con xấu xí", vài năm sau lột xác thành búp bê Hoa khôi bao chàng mê

Cô gái 18 tuổi chia sẻ ảnh lúc nhỏ của mình khiến nhiều người trầm trồ, đúng chuẩn "ca dậy thì thành công nhất thế giới!".

Nhiều em bé khi mới chào đời không xinh đẹp như cha mẹ từng tưởng tượng. Đây là điều hoàn toàn bình thường, bởi các đường nét trên khuôn mặt trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn chỉnh.

Chính vì vậy, các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng nếu con gái mình chưa xinh xắn khi còn nhỏ, bởi theo thời gian, diện mạo của trẻ có thể thay đổi rất nhiều.

Thực tế đã có không ít trường hợp chứng minh rằng, ngoại hình của trẻ em – đặc biệt là bé gái – có thể “lột xác” ngoạn mục khi lớn lên.

Mới đây, một cô gái trẻ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ lại loạt ảnh từ lúc mới sinh cho đến khi trưởng thành, kèm theo câu chuyện về bức hình sơ sinh từng khiến bố mẹ cô buồn bã và lo lắng suốt một thời gian dài.

Theo chia sẻ, khi mới chào đời, cô bé không được đánh giá cao về ngoại hình. Làn da sẫm màu, đôi mắt nhỏ, khuôn mặt nhăn nheo và các đường nét chưa rõ ràng khiến nhiều người xung quanh thẳng thắn nhận xét cô giống “vịt con xấu xí”.

Em bé 3 tháng tuổi lúc ấy từng khiến bố mẹ lo lắng.

Những lời nói tưởng chừng vô tình ấy lại khiến bố mẹ cô không khỏi chạnh lòng, thậm chí từng lo con gái sau này sẽ thiệt thòi vì ngoại hình.

Bức ảnh chụp cô bé khi khoảng 3 tháng tuổi cho thấy một em bé có diện mạo rất đỗi bình thường: không cười, không khóc, biểu cảm trầm và khuôn mặt chưa có nét nổi bật.

Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, sự thay đổi đã bắt đầu xuất hiện. Khi được khoảng 8 tháng tuổi, đôi mắt của cô bé dần to hơn, làn da sáng lên, gương mặt trông bầu bĩnh và đáng yêu hơn nhờ được chăm sóc, ăn uống đầy đủ.

Lúc lên 8 tháng tuổi.

Đến khi lên 5-6 tuổi, ngoại hình của cô bé tiếp tục thay đổi rõ rệt. Các đường nét trên khuôn mặt dần hài hòa hơn, đôi mắt hai mí hiện rõ, gương mặt thanh thoát hơn so với những năm tháng đầu đời.

Bước vào độ mẫu giáo, tiểu học, cô bé đã dần thay đổi nhiều.

Sự thay đổi này không chỉ đến từ quá trình phát triển tự nhiên mà còn chịu ảnh hưởng từ cách ăn mặc, kiểu tóc và cách chăm sóc bản thân theo từng giai đoạn.

Khi bước vào tuổi thiếu niên, cô gái gần như không còn dấu vết của “vịt con xấu xí” năm nào. Gương mặt trở nên thon gọn, các đường nét rõ ràng và thần thái tươi sáng hơn.

Đến năm 18 tuổi – độ tuổi được xem là thời điểm các đường nét khuôn mặt đã tương đối ổn định – sự “lột xác” khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Cô gái nhanh chóng trở thành Hoa khôi nổi bật tại trường đại học nhờ ngoại hình ưa nhìn.

Hình ảnh hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Cú lột xác quá ngoạn mục.

Cô được gọi là Hoa khôi của trường đại học, bao chàng trai thầm thương trộm nhớ.

Sau khi những bức ảnh được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ: “Không thể tin đây là cùng một người”,“Đúng là con gái lớn lên thay đổi rất nhiều”,“Ngoại hình lúc nhỏ không nói trước được điều gì”.

Câu chuyện này một lần nữa cho thấy, vẻ ngoài của trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ không phải là yếu tố quyết định diện mạo sau này. Các chuyên gia cũng cho rằng, trong những tháng đầu đời, khuôn mặt trẻ còn nhiều nếp nhăn, mắt mũi chưa định hình.

Khi chào đời đứa trẻ được ví như một ông cụ vì vẻ ngoài nhăn nheo, nhưng khi được vài tháng tuổi lập tức dễ thương lạ lùng.

Em bé trong ảnh không thực sự xinh xắn khi mới sinh, với đôi mắt cách xa nhau và những nếp nhăn rõ rệt trên trán. Nhưng khi được ba hoặc bốn tháng tuổi, bé trông hoàn toàn khác.

Lúc nhỏ, nhóc tỳ có đôi mắt không cân xứng nhưng mọi thứ đã thay đổi khi được 1 tuổi, thậm chí là cả làn da.

Từ khoảng 3–5 tháng tuổi trở đi, khi cấu trúc khuôn mặt dần phát triển, ngoại hình của trẻ sẽ có những thay đổi rõ rệt.

Bên cạnh yếu tố di truyền, sự thay đổi ngoại hình của trẻ còn chịu ảnh hưởng bởi chế độ dinh dưỡng, môi trường sống, cách chăm sóc, cũng như gu thẩm mỹ và cách ăn mặc khi lớn lên. Vì vậy, thay vì lo lắng hay buồn bã vì con chưa xinh xắn, cha mẹ nên kiên nhẫn đồng hành, chăm sóc và tạo điều kiện để con phát triển toàn diện.

CHI CHI