XEM VIDEO: Mỹ Linh hát "Biển khát" - ca khúc do nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh sáng tác.
Người nhạc sĩ đình đám của gia đình 3 thế hệ nghệ sĩ
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh là tên tuổi đình đám của làng nhạc Việt. Ông từng giữ những chức vụ như Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội, Phó chủ tịch và Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Với sự nghiệp hơn 500 ca khúc và nhiều giải thưởng danh giá, ông không chỉ là một tên tuổi lớn với người yêu nhạc, mà còn là người đứng sau sự thành công của cả 3 thế hệ: Con trai - nhạc sĩ Anh Quân, con dâu - ca sĩ Mỹ Linh, và cháu nội - Anna Trương, Mỹ Anh.
Sinh năm 1943 tại Nam Định, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh tham gia quân đội từ năm 16 tuổi và trở thành thành viên của Đoàn văn công Quân khu III. Ông từng vác đàn đi qua khắp các chiến trường, nơi vừa là mặt trận, vừa là nguồn cảm hứng sống động cho các tác phẩm của ông sau này. Sau 6 năm học tại Nhạc viện Hà Nội, ông làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân hơn một thập kỷ rồi chuyển về Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội năm 1996.
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh bên con trai, con dâu và cháu nội.
Trong suốt hành trình sáng tác, ông để lại dấu ấn qua các bản nhạc nhẹ nổi tiếng như Hạt mưa mùa xuân, Suối nguồn, Xuống chợ, Lời ru chia đôi, đặc biệt là ca khúc Biển khát - một bản tình ca sâu sắc gắn liền với tên tuổi Mỹ Linh. Ít người biết, bài hát này được ông viết theo đơn đặt hàng cho một vở kịch về người lính. Tác phẩm được thai nghén từ một câu chuyện có thật, trong đó một người vợ tưởng chồng đã hy sinh nên đã lập gia đình mới, rồi phải đối diện với sự day dứt khi anh trở về. “Giây phút mong manh, em bội ước tình anh” là câu hát lột tả nỗi giằng xé nội tâm ấy - một trong những hình ảnh mạnh mẽ nhất trong toàn bộ kho tàng của Trương Ngọc Ninh.
Ca sĩ Mỹ Linh là người đầu tiên thể hiện Biển khát, và đây cũng là bài hát đánh dấu lần đầu cô gặp nhạc sĩ Anh Quân trong phòng thu, từ đó nên duyên vợ chồng. Mối liên hệ “định mệnh” ấy được chính Mỹ Linh kể lại trong chương trình Con đường âm nhạc mang tên “Biển khát” do nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh làm nhân vật chính. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng, thuở nhỏ khi mới 5 tuổi, mẹ cô từng mời nhạc sĩ vào nghe cô hát. Đến khi lớn, cô tiếp xúc với ông khi cùng công tác tại đoàn văn công phòng không - không quân. Cô kể, nếu biết sau này sẽ làm con dâu ông thì có lẽ đã không “cãi nhiều đến thế”.
Ca sĩ Mỹ Linh dí dỏm tiết lộ từng "cãi" nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh trước khi trở thành bố chồng - con dâu.
Trong gia đình, dù là cha - con nhưng khi làm việc, Mỹ Linh và Trương Ngọc Ninh luôn giữ vai trò đồng nghiệp bình đẳng. Ông có thể đòi hỏi cô như một nhạc sĩ đòi hỏi ca sĩ, và ngược lại, cô cũng sẵn sàng đề xuất chỉnh sửa từ vị trí người biểu diễn.
Dù có con dâu là diva hàng đầu và con trai là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, Trương Ngọc Ninh vẫn giữ phong cách sống và làm việc khiêm nhường. Ông cho biết không mưu cầu nổi tiếng và chưa từng ra mắt một album riêng, dù con cái có thể hỗ trợ đầy đủ. Những sáng tác với ông là điều tự nhiên, không đặt nặng tính thương mại. Đôi khi, ông thu âm một bài rồi cất đi, chỉ đem ra khi có dịp gặp gỡ khán giả.
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh có gia tài âm nhạc đồ sộ.
Cuộc hôn nhân nhiều thị phi và khởi đầu mới "lệch tuổi tác"
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh từng trải qua một cuộc hôn nhân đầu kéo dài nhiều thập kỷ với phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam Thu Hiền. Họ có 2 người con là nhạc sĩ Trương Anh Quân và ca sĩ Trương Hương Ly. Tuy nhiên, tổ ấm ấy rạn vỡ sau 10 ly thân, cuối cùng ly hôn vào năm 2006 trong sự day dứt của cả hai phía.
Trong suốt thời gian chung sống, ông và vợ cũ từng chịu đựng nhiều điều tiếng. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh từng bị đồn là "người đàn ông bị bạo hành trong gia đình", rằng vợ ông có thể đánh ông chỉ vì làm vỡ bát. Ông phủ nhận hoàn toàn những điều này, cho rằng đó là sự đố kỵ và xuyên tạc từ dư luận. Vợ cũ của ông là một nghệ sĩ có uy tín, một người phụ nữ trí thức, và dù có khác biệt trong suy nghĩ và cảm xúc, ông vẫn ghi nhận bà là người tốt, có tài năng.
Phát thanh viên Thu Hiền - mẹ ruột nhạc sĩ Anh Quân bên con cháu.
Ông cho biết, nguyên nhân chia tay không phải vì mâu thuẫn bột phát, mà do cả hai đã không còn cùng tầng cảm xúc, không còn sự đồng điệu trong cách sống. Họ giữ gìn mái ấm trong nhiều năm vì con cái, chỉ quyết định chia tay khi các con đã đủ trưởng thành để hiểu. Đó là một sự dứt đoạn không ồn ào, không lên án nhau, không tổn thương thêm cho ai nữa.
Từ sau cuộc hôn nhân đầu, nhạc sĩ bắt đầu một hành trình mới, chuyển đến sống ở một căn hộ chung cư, đảm nhiệm vai trò giảng viên sáng tác tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tại đây, ông gặp người vợ sau này - một nữ diễn viên 8x thuộc đoàn kịch quân đội. Mối quan hệ khởi đầu từ sự thân thiết giữa thầy và trò, từng gọi nhau là “bố - con” rồi dần trở thành vợ chồng. Điều đặc biệt là người chủ động lại chính là người vợ trẻ.
Năm ông 70 tuổi, họ có với nhau một cậu con trai. Trong căn nhà nhỏ, ông chăm con, đưa đón bé đi học mỗi ngày, như bất kỳ người cha trẻ nào khác. Dù hơn vợ nhiều tuổi, ông khẳng định mình “vẫn trẻ ngang” với cô ấy. Ông từng đùa rằng, nhạc sĩ Anh Quân - con trai mình có khi còn không “trẻ bền” bằng bố.
Sau cuộc hôn nhân đầu, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh có mối tình với người vợ 8x.
Trước những ánh mắt nghi ngờ của dư luận về cuộc tình "chênh lệch tuổi tác", nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh không bận tâm. Ông cho rằng chỉ những người trong cuộc mới hiểu vì sao họ đến với nhau. Ông yêu vợ bởi sự giản dị, bình thường - một điều tưởng đơn giản nhưng lại là mấu chốt để giữ gìn hạnh phúc lâu dài.
Không chỉ đối với con ruột, ông còn là người bố chồng biết chia sẻ, cảm thông. Khi cặp đôi Anh Quân - Mỹ Linh gặp sóng gió với album bị kiện bản quyền, Trương Ngọc Ninh đã nỗ lực bảo vệ con mình, âm thầm đứng sau để đêm nhạc không bị hủy phút chót.
Khi con trai bị đồn là vũ phu, Mỹ Linh bị đồn ngoại tình, ông hiểu đó là cái giá của sự nổi tiếng, rằng hạnh phúc thật sự nằm ở việc các con vẫn sống cùng nhau, cùng nuôi dạy con cái, và cùng vượt qua thị phi. Với ông, bát đũa cũng có lúc xô, nhưng ông yên lòng khi nhìn thấy các con vẫn là một gia đình. Ông hiểu rõ rằng nghệ sĩ sống với dư luận phải có bản lĩnh, không thể để tin đồn cuốn đi niềm tin nội tại.
Ông hiểu rõ rằng nghệ sĩ sống với dư luận phải có bản lĩnh.