Bố mẹ đi du lịch gửi con về quê, ông bà “choáng váng” đến mức truyền nước khi chăm cùng lúc 8 đứa cháu

Cảnh tượng nhìn vừa thương vừa giận.

Thời đại ngày nay, mặc dù nhiều gia đình dần có điều kiện sống tốt hơn, nhưng việc gửi con về quê cho ông bà vào những dịp bận chuyện cá nhân vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của những ông bố bà mẹ. Bởi họ tin rằng, không ai thương và chăm sóc cháu kỹ càng như ông bà cả.

Đây là chuyện bình thường, và cũng rất phổ biến, nhưng tôi nghĩ cái gì cũng có giới hạn của nó. Là một người mẹ, tôi thực sự rất ngại để các con làm phiền ông bà lớn tuổi nghỉ ngơi. Đặc biệt, càng không vì niềm vui của bản thân mà khiến ông bà phải khổ cực, vất vả với những đứa trẻ mà mình đã sinh ra.

Ảnh minh hoạ

Như bao dịp Lễ lộc khác hàng năm, kỳ nghỉ Tết dương 4 ngày này rất nhiều đứa trẻ được bố mẹ gửi về quê cho ông bà. Bên cạnh nhà tôi, bác trai bác gái hàng xóm cũng đón bầy cháu có lớn có nhỏ tổng 8 đứa. Vợ chồng bác cũng đã ngoài 60, nhìn mấy ngày nay ông bà loay hoay, chật vật xoay sở với bầy cháu mà tôi không khỏi chạnh lòng.

Mặc dì tôi biết không phải chuyện nhà mình, nhưng hai bác cũng cỡ tuổi bố mẹ tôi vậy. Ở tuổi này, lẽ ra họ nên được an dưỡng tuổi già vì sức khoẻ không còn tốt như trước. Việc chăm sóc 1 đứa trẻ đã khó, 8 đứa trẻ lại càng vất vả gấp 8 lần.

Vậy mà mấy người con của bác hàng xóm lại phó thác tụi nhỏ về quê cho ông bà, chỉ để thỏa mãn việc được tận hưởng trọn vẹn chuyến đi du lịch vào dịp Lễ đón năm mới của mình. Bố mẹ đi chơi vui sướng, nào có nghĩ cho ông bà ở nhà xây xẩm mặt mày với “khối mầm non” ngoan thì ít mà nghịch thì nhiều này.

Thậm chí đến mức vì dạy bảo các cháu nhiều, mà bác gái hàng xóm choáng váng đầu óc, mất sức phải xuống trạm y tế gần nhà để truyền nước. Là người trực tiếp chứng kiến những điều này, vì nhà ở sát bên cạnh, tôi vừa thương vừa thấy tức cho bác trai bác gái.

Ảnh minh hoạ

Trở thành mẹ rồi, tôi mới biết suốt hành trình cuộc đời của mình, ông bà đã hy sinh biết bao nhiêu cho con, cho cháu. Họ xứng đáng nhận được sự đền đáp, báo hiếu của con cháu và tận hưởng tuổi già trong niềm vui, sức khoẻ dồi dào.

Nên các bậc phụ huynh, các ông bố bà mẹ ơi, nếu đẻ con ra được thì mọi người cần có trách nhiệm, tự chăm sóc nó thay vì ỷ lại vào ông bà. Họ còn sống được bao nhiêu bên con, bên cháu nữa đâu, đừng “làm khổ” họ nữa…

Tâm sự từ độc giả landuongvan…@gmail.com 

Trên thực tế, nghĩa vụ chăm con là của bố mẹ, ông bà không có trách nhiệm đó. Ông bà có quyền đồng ý hoặc không đồng ý trong trường hợp con cái nhờ vả chăm cháu hộ nếu có việc bận gì đó. Tuy nhiên để tránh những tình huống xích mích, làm rạn nứt tình cảm gia đình thì khi bố mẹ nhờ ông bà chăm cháu, có một số điều quan trọng cần lưu ý để đảm bảo việc chăm sóc diễn ra suôn sẻ. 

Đầu tiên, việc thảo luận rõ ràng về mong đợi và yêu cầu chăm sóc là rất cần thiết. Điều này giúp tránh hiểu lầm và tạo sự đồng thuận giữa hai bên. Bố mẹ nên chia sẻ thông tin chi tiết về thói quen ăn uống, giấc ngủ và sở thích của trẻ để ông bà có thể chăm sóc phù hợp. Đồng thời, lên lịch cụ thể về thời gian chăm sóc cũng giúp ông bà biết rõ khi nào cần hỗ trợ, từ đó điều chỉnh thời gian hợp lý.

An toàn là yếu tố không thể thiếu, bố mẹ cần đảm bảo rằng môi trường chăm sóc là an toàn cho trẻ, bao gồm việc kiểm tra đồ đạc và vật dụng có thể gây nguy hiểm. Hơn nữa, tôn trọng phong cách nuôi dạy của ông bà là điều quan trọng, bởi họ có thể có những phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, việc trao đổi để nhất quán trong cách dạy trẻ cũng rất cần thiết. 

Cuối cùng, bố mẹ nên duy trì liên lạc thường xuyên để kiểm tra tình hình của trẻ và ông bà, đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Những lưu ý này sẽ giúp quá trình chăm sóc cháu của ông bà diễn ra hiệu quả, và làm tăng mối quan hệ tình cảm gia đình, tránh được những tranh cãi không đáng.

TRANG TRI