Cuộc hôn nhân của nàng Hoa hậu Chấu Á tại Mỹ năm 2006 Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng vào tháng 7/2007 từng đẹp biết bao và được nhiều người ngưỡng mộ. Nhất là cậu quý tử điển trai, dễ thương Bảo Nam chào đời vào đầu năm 2008 lại càng nhận được sự quan tâm, khen ngợi hơn nữa. Thế nhưng hạnh phúc đó chỉ vỏn vẹn vài năm thì vào cuối năm 2009 Quang Dũng và Jennifer Phạm đã “đường ai nấy đi”. Con trai được giao cho Jennifer Phạm nuôi dưỡng nhưng cả hai cùng có trách nhiệm trong việc giáo dục con cái.



Khoảng thời gian đầu sau ly hôn, cả hai ít khi nhắc về nhau và chia sẻ về con trai chung. Tuy nhiên dần dần cặp bố mẹ mới thoải mái trải lòng.
Được biết, bé Bảo Nam được mẹ đưa qua Mỹ sinh sống cùng bà ngoại từ nhỏ. Chính vì thế cậu nhóc có tình yêu đặc biệt với bà và bà ngoại luôn là nhất, Jennifer Phạm và Quang Dũng cho đến bây giờ vẫn luôn chịu xếp sau bà ngoại. Quang Dũng có lần kể kỉ niệm qua nhà mẹ vợ cũ đón con đi chơi nhưng cậu nhóc lại không theo.
"Có lần tôi qua nhà đón Bảo Nam đi chơi. Dù rất muốn đi với ba nhưng vì sợ bà ngoại ở nhà một mình buồn nên cậu nhóc không chịu đi. Tôi và bà ngoại phải năn nỉ dữ lắm Bảo Nam mới đồng ý. Có hôm khi đang ở nhà tôi, Bảo Nam lấy điện thoại gọi cho bà ngoại để hỏi bà đang làm gì. Từ nhỏ Bảo Nam đã luôn quấn quýt bà ngoại nên cậu nhóc coi bà ngoại là nhất, ba mẹ thì luôn xếp sau", Quang Dũng cho biết.



Không chỉ vậy, khoảng thời gian cả Jennifer Phạm và chồng hiện tại - doanh nhân Đức Hải đều mong muốn được đón Bảo Nam về Việt Nam để chăm sóc, dạy dỗ thì cậu nhóc lại chỉ muốn về Mỹ sinh sống cùng bà ngoại. Do đó, sau chừng 1-2 năm thử sống tại Việt Nam, Bảo Nam kiên quyết xin mẹ cho về Mỹ sinh sống cùng bà ngoại vì đã quen nếp sống, Jennifer Phạm đành chiều lòng theo ý con.
Không chỉ quý bà hơn bố mẹ, con trai Quang Dũng còn có sự thay đổi khá lớn về tính cách trong quá trình trưởng thành.
Năm 2017, trong một bài phỏng vấn báo chí, nam ca sĩ thừa nhận Bảo Nam từng có khoảng thời gian tính cách khá trầm, cộc cằn khó tính, thậm chí là cáu gắt và quăng phá đồ đạc, khi đi học thì cậu bé đánh nhau với bạn.
"Bảo Nam khá trầm nhưng lại cộc tính. Khi cáu gắt, cậu nhóc có thể quăng đồ, thậm chí có lần giáo viên liên lạc về nhà vì Bảo Nam đánh bạn. Tôi khá ngạc nhiên về chuyện này nhưng khi hỏi con thì cậu bé giải thích đó là do người bạn giành đồ chơi. Ngoài sự cố đánh bạn thì tôi không có gì phải lo lắng về việc học tập của con".

Thế nhưng đó chỉ là những tính cách của tuổi ẩm ương mới dậy thì ở Bảo Nam, hiện tại ở tuổi 13, cậu nhóc đã lớn khôn lên từng ngày, tính cách hiền lành, cũng điềm đạm, có phần nhút nhát nhưng có suy nghĩ sâu sắc. “Cháu cũng theo học (võ) mấy tháng nhưng đến lúc được thầy cho bắt cặp thử đấu tay đôi với bạn thì Bảo Nam lại nhất quyết không chịu. Cháu bảo sợ đánh bạn đau. Tôi cũng mừng vì Bảo Nam là đứa trẻ rất biết suy nghĩ, sâu sắc, tự lập, có kỷ cương và học cũng giỏi nữa. Nhưng mừng nhất con mình là một đứa trẻ sống có đạo đức”, giọng ca Anh còn nợ em tiết lộ.
Nhất là khi có thêm các em cùng mẹ khác cha Na, Nu, Nấm, Bảo Nam lại ra dáng làm anh hơn khiến bố mẹ tự hào. "Trước đây Bảo Nam khá ích kỷ, chăm chăm giữ đồ chơi của mình. Tuy nhiên khi có em, cậu nhóc thương em lắm và hay nhường nhịn em, nhất là bé Na.. Bảo Nam cũng đã 9 tuổi nên tính cách điềm đạm và có suy nghĩ hơn. Bây giờ nếu bị bé Na giành mất đồ chơi, Bảo Nam sẽ cho em luôn. Bé Na là một cô nhóc thông minh, dạn dĩ, dễ thương. Cô bé cũng rất yêu anh Bảo Nam và có thể 'trị' được anh trai", Quang Dũng cho biết.

Hiện tại ở lứa tuổi 14, Bảo Nam cao trên 1m8, được nhận xét sở hữu diện mạo điển trai, gương mặt vừa có nét của bố vừa có nét của mẹ. Bé có thành tích học tập ở Mỹ rất tốt nhưng không có năng khiếu âm nhạc giống bố. Ngược lại, đánh đàn piano rất giỏi. Anh khuyến khích con trai tập đàn để mong 1 ngày lên sân khấu, con đàn bố hát.
“Tôi động viên con ráng tập đàn để sau này có dịp thì lên sân khấu con đàn, bố hát. Con cũng đồng ý luôn. Ngày xưa lúc mới học bé cũng nản nhưng sau khi tôi thuyết phục đâu chừng nửa năm thì đã tiếp tục và duy trì sở thích này trong nhiều năm. Nhưng thích đàn vậy đó chứ chưa có khái niệm hay mong muốn trở thành nghệ sĩ. Tôi thấy Bảo Nam có thiên hướng say mê, tìm hiểu về khoa học nhiều hơn. Tôi không định hướng, con thích gì thì mình chiều cái đó thôi” - ông bố U50 cho hay.


|
Không để con tổn thương sau khi bố mẹ ly hôn Ly hôn là điều không ai mong muốn nhưng là kết quả tất yếu khi vợ chồng không còn tình cảm và khó hoà hợp trong cuộc sống hàng ngày. Các bậc phụ huynh cần lưu ý tránh làm con tổn thương khi đưa ra quyết định trọng đại này. Cố gắng giữ quá trình ly hôn diễn ra trong riêng tư Điều này rất khó đối với những gia đình nổi tiếng. Dù vậy giữ quá trình ly hôn diễn ra trong riêng tư cho đến khi có phán quyết cuối cùng sẽ phần nào giảm bớt sự bàn tán và ý kiếm trái chiều của những người xung quanh - điều có thể tác động đến tâm lý của trẻ. Trong quá trình hoàn thành thủ tục, bố mẹ nên dành thời gian ở bên con, giải thích và chuẩn bị tinh thần để con thích ứng với cuộc sống không ở cùng bố hoặc mẹ trong tương lai. Hãy ưu tiên chăm lo sức khoẻ tinh thần và đồng hành cùng con trong khoảng thời gian này. Không nói xấu người cũ Đây là chìa khoá quan trọng trong mọi cuộc ly hôn văn minh. Trẻ sẽ cảm thấy bối rối và tổn thương khi bố hoặc mẹ bị nói xấu bởi chính người mình luôn thương yêu và tôn trọng. Suy cho cùng, khi không còn chung sống, mọi cuộc cãi vả đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, giữ phép lịch sử tối thiểu và giữ hình ảnh đẹp cho nhau là điều tốt nhất mà các bậc phụ huynh dành tặng cho con cái. Thoả thuận phân chia tài sản Mâu thuẫn trong ly hôn phần nhiều đến từ thoả thuận phân chia tài sản. Hãy đảm bảo quá trình này diễn ra thuận tình hợp lý. Quan trọng hơn, thoả thuận cấp dưỡng cho con cũng cần được thảo luận rõ ràng để tránh những kiện tụng trong tương lai. |