Brooke Dostillio, 25 tuổi và bạn trai của cô, Dylan Painter, 24 tuổi, sống tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ, bắt đầu yêu nhau từ tháng 1/2020. Mỗi khi cùng nhau ra ngoài, cặp đôi này luôn nhận được sự quan tâm chú ý của mọi người cùng rất nhiều câu hỏi tò mò, lý do là bởi sự chênh lệch chiều cao hết sức đáng yêu của cặp đôi.
Trong khi anh Dylan cao 2m10 thì cô bạn gái Brooke chỉ cao 1m52. Cặp đôi chênh lệch nhau tới gần 60 cm nên khi đứng cạnh nhau, trông họ giống như người khổng lồ với người tí hon vậy.
Với chiều cao "khủng" của mình, anh Dylan là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Dylan gặp được cô Brooke thông qua một ứng dụng hẹn hò. Khi đó, cả 2 đều đang theo học tại Đại học Delaware ở thành phố Newark, bang New Jersey.
Không lâu sau, cặp đôi chuyển đến thành phố Trier, thuộc bang Rheinland-Pfalz, Đức, nơi anh Dylan trở thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp cho đội tuyển Trier Gladiators, còn Brooke nghiên cứu từ xa khi cô đào tạo để trở thành một ủy viên hội đồng sức khỏe tâm thần. Tính đến nay, cặp đôi đã yêu nhau được gần 3 năm.
Cô Brooke vui vẻ nói về mối tình của mình: "Chúng tôi đã khá quen với sự chênh lệch chiều cao của mình. Tôi quá thấp nên mọi người xung quanh đều cao so với tôi, còn Dylan lại cao đến nỗi mọi người đều thấp so với anh ấy. Những người khác còn bị sốc hơn khi nhìn thấy chúng tôi bên nhau nhưng điều đó thực sự không quá quan trọng đối với chúng tôi.
Nhiều người thường bình luận về sự chênh lệch chiều cao của chúng tôi, đặc biệt là về chiều cao bất thường của Dylan. Trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi tại sao Dylan lại cao như thế, liệu điều đó có ảnh hưởng gì đến mối tình của chúng tôi hay không? Chúng tôi chỉ nghĩ rằng chuyện đó thật buồn cười. Chúng tôi đã biết rằng khi chúng tôi công khai mối quan hệ này, chắc chắn sẽ có những người đưa ra nhận xét như vậy".
Khi Brooke và Dylan chia sẻ những hình ảnh, video của mình lên mạng xã hội, họ đã nhận về hàng triệu lượt xem. Xen lẫn những lời khen ngợi tích cực và chúc phúc, luôn có cả những bình luận tiêu cực và chê bai, cho rằng cặp đôi không hợp nhau và sự chênh lệch chiều cao của họ là quá bất thường đối với một cặp đôi yêu nhau. Mặc dù vậy, Brooke và Dylan dường như không quá quan tâm đến điều đó. Họ chỉ tập trung vào mối quan hệ của mình và thời gian gần 3 năm qua đã chứng minh điều đó.
Cô Brooke nói thêm: "Tôi thực sự thích sự chênh lệch chiều cao của chúng tôi, đôi khi nó còn rất hữu dụng nữa. Nếu tôi không thể lấy đồ trên tủ bếp hoặc tủ quần áo, anh ấy có thể giúp tôi. Nếu thứ gì đó bị rơi hoặc rơi vào gầm giường, tôi cũng dễ dàng lấy chúng hơn.
Khi chúng tôi có nụ hôn đầu tiên, chúng tôi phải ngồi xuống. Bây giờ, nếu chúng tôi muốn hôn nhau, anh ấy phải cúi xuống rất nhiều nhưng tôi thích điều đó. Sau khi ở bên Dylan, tôi không thể tưởng tượng được mình có thể ở bên một người thấp hơn. Tôi đã trở nên thoải mái và sẽ không bao giờ thay đổi điều đó".