Chàng trai nhận nhiều giải nhất “Làn sóng xanh 2025”
Tối ngày 30/1, lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 đã diễn ra ở TP.HCM, quy tụ dàn sao đình đám Vbiz tham dự. Trong khuôn khổ chương trình, nam ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hùng đã giành chiến thắng ở 4 hạng mục, bao gồm: Gương mặt mới xuất sắc, Bài hát nhạc phim được yêu thích nhất, Bài hát hiện tượng và Top 10 ca khúc được yêu thích.
Trong đó ở hạng mục Top 10 ca khúc được yêu thích, Nguyễn Hùng được xướng tên 2 lần nhờ “bộ đôi” bản hit Phép màu và Còn gì đẹp hơn. Cả 2 bài hát này đều là những giai điệu lan tỏa mạnh mẽ trong dịp đại lễ A50 và A80 vào năm ngoái.

Nguyễn Hùng thắng lớn tại lễ trao giải “Làn sóng xanh 2025”.
Liên tục được xướng tên nhận giải, Nguyễn Hùng để lại ấn tượng cho khán giả bởi hình ảnh chàng trai vui tính, lạc quan và hài hước. Nam ca sĩ còn cho biết đã nhờ bạn thân xem thần số học để biết về chặng đường sự nghiệp của mình trong năm.
Nguyễn Hùng chia sẻ: “Thần số học nói năm nay là năm 'đỉnh' của tôi. Có ai trong hội đồng bình chọn lên tiếng để chắc chắn không có 'đi cửa sau' chứ tôi lên nhận giải nhiều quá cũng bất ngờ”.
XEM VIDEO: Nguyễn Hùng liên tục được xướng tên trong lễ trao giải, dù là gương mặt mới.
Vào dịp các lễ trao giải cuối năm diễn ra, Nguyễn Hùng cũng “bội thu” nhiều chiếc cúp nhờ vào sự nỗ lực, cùng những tác phẩm nghệ thuật gây tiếng vang, được giới chuyên môn công nhận. Trước đó, anh đã xuất sắc giành 2 giải thưởng lớn là Nhạc sĩ của năm và Bài hát của năm (Còn gì đẹp hơn) tại Giải thưởng Tinh hoa Việt 2025.

Nguyễn Hùng “bội thu” giải thưởng dịp cuối năm.
Tuổi thơ đi làm rẫy cùng bố, lớn lên đi học nghề sửa điện ô tô
Nguyễn Hùng sinh năm 1999 tại Gia Lai, là thành viên của nhóm nhạc Maydays. Tuổi thơ của nam ca sĩ gắn liền với những lần cùng bố đi làm nương rẫy, đồi cà phê. Khi ấy, tình yêu âm nhạc của anh gửi gắm qua chiếc đài radio nhỏ, nghe những ca từ đẹp của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Sau khi học hết cấp 3, Nguyễn Hùng ra Đà Nẵng để học nghề điện ô tô. Đồng thời, nam ca sĩ làm nhân viên phục vụ ở một quán cà phê.

Tuổi thơ của Nguyễn Hùng gắn liền với nương rẫy và nhạc Trịnh.
Công việc làm thêm ở quán cà phê là bước ngoặt đưa Nguyễn Hùng đến với nghệ thuật. Khi ấy, nam ca sĩ tình cờ quen bạn của chủ quán - một sinh viên trạc tuổi, học ngành đạo diễn. Sau vài năm, người này đã nhắn tin hỏi Nguyễn Hùng rằng: “Đóng phim không?”. Sau đó, anh nhận lời và góp mặt vào phim ngắn mang tên Tàn sữa của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Sau đó, cả 2 tiếp tục hợp tác trong phim Đàn cá gỗ.
Khi thực hiện Đàn cá gỗ, đạo diễn không đủ tiền để mua bản quyền nhạc cho phim. Lúc ấy, Nguyễn Hùng đã “cứu nguy” bằng cách sáng tác và thể hiện ca khúc Phép màu. Đây cũng là một trong 2 bản hit lớn nhất sự nghiệp của nam ca sĩ hiện tại. Chắc hẳn, ai cũng đã nghe qua những câu hát đầy tích cực rằng: “Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau. Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau”.

Nguyễn Hùng từ chàng nhân viên phục vụ bỗng bất ngờ bén duyên với nghệ thuật.
Mặc dù Phép màu thành công, song cuộc sống của Nguyễn Hùng vẫn không mấy suôn sẻ. Anh từng chỉ còn hơn 1 triệu đồng trong túi và quyết định trở về quê nhà. Thậm chí khi nhận được lời mời casting cho Mưa đỏ, nam ca sĩ còn có ý định từ bỏ do không đủ tiền mua vé máy bay. Khi ấy, đạo diễn đã động viên, để anh thử vai online nhưng không thể hiện được trọn vẹn nhân vật. Thế là Nguyễn Hùng vay tiền chị gái bay ra Hà Nội, quyết tâm casting trực tiếp.
Nhờ quyết định này, Nguyễn Hùng đã giành được vai Hải - chàng lính người Quảng Nam trong Tiểu đội 1, kiên cường chiến đấu tại trận Thành cổ Quảng Trị. Trong quá trình quay phim, nam ca sĩ đã được truyền cảm hứng và viết nên Còn gì đẹp hơn, bản hit lan tỏa vào dịp đại lễ bởi ca từ mộc mạc, xúc động. Và khi Mưa đỏ ra mắt, tác phẩm điện ảnh này đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả, đạt doanh thu kỷ lục hơn 714 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu cao nhất Việt Nam.

Từng có ý định bỏ casting, Nguyễn Hùng nỗ lực lấy được vai Hải trong “Mưa đỏ”.
Mặc dù gặt hái được nhiều thành công trong năm 2025, song Nguyễn Hùng vẫn luôn xuất hiện trong hình ảnh giản dị, gần gũi. Nam ca sĩ chia sẻ rằng: “Tôi ngượng nghịu thú nhận mình không giỏi vui mừng cho bản thân, nhưng hễ ba má mỉm cười tự hào thì niềm vui trong lòng mới bật sáng. Tôi cũng có nỗi sợ, sợ quen với sự nổi tiếng, sợ một ngày không còn được yêu mến, và sợ nhất là… chết trước khi kịp hát nốt câu chuyện của mình.
Nhưng chính những cái sợ ấy lại khiến tôi trở nên gần gũi, như một cậu bạn hiền lành, đôi khi hậu đậu, nhưng mỗi lần cầm đàn hay đứng trước máy quay, đều tỏa ra thứ năng lượng chân thật khó cưỡng. Giản dị, dí dỏm, và đáng mến đến mức khiến khán giả muốn thốt lên: Ừ thì, giữa một thế giới ồn ào, còn gì đẹp hơn là gặp được một nghệ sĩ trong sáng như thế?”.

Nguyễn Hùng luôn hướng đến hình ảnh gần gũi, như một người bạn với khán giả.